• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Thanh niên nỗ lực vượt khó làm giàu

19/10/2020 06:05

Quê ở tỉnh Vĩnh Phúc, từ nhỏ, chàng thanh niên Nguyễn Đình Đức (32 tuổi, Trưởng thôn 12, xã Đăk Tờ Re) theo gia đình vào lập nghiệp ở huyện Kon Rẫy. Không cam chịu cảnh nghèo, với ý chí quyết tâm và sự cần cù lao động, chàng thanh niên trẻ đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp “Vườn - Ao - Chuồng” mang lại thu nhập ổn định mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Dưới cơn mưa nặng hạt giữa tháng 9, phải mất hơn nửa giờ đồng hồ vật lộn trên con đường dốc đất đỏ dẫn vào khu sản xuất của thôn 12, chúng tôi mới đến được khu vườn của gia đình anh Nguyễn Đình Đức- một trong những gương thanh niên lập nghiệp tiêu biểu của huyện Kon Rẫy .

Năm 2008, anh Đức đi nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 990 đóng quân tại xã Tân Cảnh (huyện Đăk Tô) và với sự nỗ lực rèn luyện, anh đã vinh dự được kết nạp Đảng trong thời gian này. Hết nghĩa vụ quân sự, anh Đức trở về địa phương với cuộc sống của một công dân bình thường. Với đức tính cần cù, chịu khó, phát huy tính tiền phong của tuổi trẻ, anh Đức cùng gia đình tích cực lao động, tiến hành khai hoang đất đai phát triển kinh tế. Khai hoang đến đâu, anh Đức trồng mì và trồng lúa nước đến đó.

Sau khi khai hoang được hơn 7ha, đến năm 2012, nhận thấy việc trồng mì, trồng lúa không hiệu quả, ngoài một số vốn ít ỏi tích lũy được, anh Đức quyết định vay thêm vốn đầu tư vào trồng cà phê và các loại cây ăn quả. Anh tiếp tục khai hoang mở rộng diện tích, đồng thời tận dụng đất trống anh đầu tư phát triển chăn nuôi, bò, gà, vịt và đào ao nuôi cá.

Anh Đức với vườn cà phê trĩu quả của mình. Ảnh: Đ.T

 

Sau nhiều năm nỗ lực lao động sản xuất, đến nay, anh Đức đã có trong tay trang trại tổng hợp với tổng diện tích gần 17ha. Trong đó, có 11ha gồm cây mì, cà phê xen canh cây ăn quả bơ, dừa, cam, quýt, bưởi, xoài; 1 ha cây lúa nước; 6 ao thả cá với tổng diện tích hơn 6.000m2 nuôi các loại cá trắm, cá chép, cá mè và cá rô phi. Bên cạnh đó, anh còn đầu tư mua thêm một máy xúc đào đa năng để vừa phục vụ cho việc sản xuất, vừa nhận làm thêm để tăng thu nhập. 

Với mô hình kinh tế của mình, anh Đức có nguồn doanh thu ổn định hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Từ nguồn thu này, anh mua được đất, xây được ngôi nhà  kiên cố, khang trang. Cuộc sống gia đình anh Đức không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn, thoát khỏi cảnh nghèo mà đã có “của ăn của để”, trở thành một trong những tấm gương vượt khó, sản xuất giỏi trên địa bàn xã Đăk Tờ Re.

Anh Đức tâm sự, con đường lập nghiệp chưa bao giờ suôn sẻ. Cho đến nay, anh Đức vẫn nhớ như in những tháng ngày vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, một mình cầm rựa khai hoang từng mảnh đất, cầm xẻng đào và đắp bờ cho từng mảnh ao nuôi cá giữa cái nắng như đổ lửa của mùa khô Tây Nguyên. Hay những thất bại khi thời gian đầu trồng cà phê bị chết, năng suất thấp vì chưa có kỹ thuật; hoặc khi anh quyết định chuyển đổi hơn 8 sào trồng lúa nước sang trồng cây ớt (vào năm 2015) bị thất bại vì giá thu mua xuống thấp, làm lỗ hàng chục triệu đồng.

Những thất bại tưởng chừng đã làm nhụt chí chàng thanh niên trẻ Nguyễn Đình Đức, tuy nhiên với ý chí và nghị lực, cùng sự quyết tâm vượt khó của mình, anh đã vượt qua mọi khó khăn gian khổ và bước đầu mô hình kinh tế của anh đã cho thu nhập cao và ổn định.

Ngoài trời mưa đã tạnh, những tia nắng bắt đầu xuất hiện, anh Đức dẫn chúng tôi đi thăm vườn cà phê của gia đình. “Hi vọng cuối năm nay, cà phê sẽ được mùa và được giá, qua đó giúp tôi có thêm nguồn kinh phí để đầu tư trồng chuyên canh cây ăn quả trên diện tích gần 6ha chưa canh tác của gia đình trong năm tới”, anh Đức vừa nâng niu cành cà phê trĩu quả vừa nói với chúng tôi.     

Đức Thành

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by