• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cần chấn chỉnh tình trạng doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà

10/09/2019 06:00

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở thôn Kép Ram (xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum) bức xúc vì nhà ở của họ bị nứt toác do ảnh hưởng từ việc các doanh nghiệp nổ mìn khai thác hai mỏ đá gần thôn...

Chúng tôi đến thôn Kép Ram, xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) để tìm hiểu về tình trạng các doanh nghiệp cho nổ mìn khai thác đá làm nứt nhà dân theo thông tin phản ánh của nhân dân.

Tại đây, ông A Ban- Trưởng thôn Kép Ram cho chúng tôi biết: Ở khu vực gần thôn có hai mỏ khai thác đá hoạt động. Đó là mỏ đá của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Kon Tum và Công ty cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng. Hai mỏ khai thác này đã hoạt động từ lâu và khu vực khai thác chỉ cách thôn Kép Ram vài trăm mét. Các doanh nghiệp khai thác đá ở hai mỏ thường xuyên tiến hành nổ mìn để khai thác đá vào khoảng 17-18 giờ hàng ngày. Lâu dần, hàng chục ngôi nhà trong thôn bị chấn động, rung lắc do việc nổ mìn gần đó gây ra, nên bị rạn, nứt toác.

Tìm đến căn nhà của gia đình chị Đào Thị Diễm Thúy (35 tuổi, trú thôn Kep Ram) chúng tôi nhận thấy, căn nhà chị bị nứt khá nhiều. Một số mảng tường nứt toác dài từ dưới móng kéo lên đến hết phần tường.

 
Những vết nứt trong nhà của người dân tại thôn Kép Ram. Ảnh: VP

 

Chị Thúy cho biết: “Hôm nào họ cũng cho nổ mìn vào 17-18 giờ. Tiếng nổ nghe rất to. Mỗi lúc như thế cả căn nhà tôi rung mạnh. Có hôm nổ to quá, bức tường trong nhà phát ra tiếng rắc rắc, tôi phải bảo tụi nhỏ chạy ra khỏi nhà vì sợ nhà sập. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị lên UBND xã Hòa Bình nhưng đến nay vẫn không thấy cơ quan chức năng vào cuộc xử lý triệt để nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân”.

Tương tự, cách nhà chị Thúy vài chục mét, nhà bà Y Peo (67 tuổi, thôn Kép Ram) cũng bị nứt khá nhiều chỗ. Bà Y Peo cho biết, hàng ngày gia đình bà phải sống trong sự lo lắng vì hoạt động của mỏ khai thác đá.

“Năm nay người ta nổ mìn to lắm, nhà mình nứt hết rồi. Có hôm nhà mình đang ăn cơm chiều thì họ nổ mìn. Một tảng gạch trên tường nhà rớt ầm xuống đất. Mình sợ quá vội lùa mấy đứa cháu ra khỏi nhà, chờ khi nào người ta nổ mìn xong thì vào ăn cơm tiếp” – bà Y Peo nói.

Cạnh nhà bà Y Peo, ngôi nhà của  gia đình chị Y Jút (28 tuổi) mới xây được hơn một năm nay cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt khá to chạy dọc các khe tường; ở ngay cánh cửa có vết nứt to, những mảng bị bung rớt.

Chị Y Jút cho biết: Mỗi lần nổ mìn làm chúng tôi giật mình, ngôi nhà rung lắc khiến chúng tôi không dám ở trong nhà.

Chị Y Búi ngao ngán kể với chúng tôi về tình trạng gia đình chị phải thường xuyên “sống trong sợ hãi”: Trước đây, nhiều lần nổ lớn đá văng cả vào mái nhà của gia đình tôi. Có hôm đang ngồi ngoài hiên, đá rơi ngay trước mặt, may là không trúng người. Nhiều khi đi làm rẫy, không dám để mấy đứa trẻ ở nhà nên vợ chồng tôi mang đi theo lên rẫy. 

Trưởng thôn A Ban đưa phóng viên đi xem mỏ khai thác đá của một đơn vị chỉ cách thôn vài trăm mét. Ảnh: VP

 

Trao đổi với phóng viên về tình trạng nêu trên, ông Phạm Phước- Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết, trước đây người dân đã nhiều lần có ý kiến về việc nổ mìn làm nứt nhà, nứt giếng. Chính quyền xã Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra và thời điểm đó xác định có một căn nhà, một giếng nước bị nứt do ảnh hưởng của mỏ đá. Các ban ngành liên quan đã trực tiếp xuống địa phương tiến hành quan trắc, đánh giá tác động môi trường của hai mỏ đá; tuy nhiên cũng không phát hiện gì.

Cũng theo ông Phạm Phước, vừa qua trong đợt tiếp xúc cử tri HĐND 2 cấp người dân tiếp tục phản ánh về việc nhà cửa bị nứt do nổ mìn. Về việc này, chính quyền xã Hòa Bình ghi nhận và tổng hợp phản ánh lên cấp trên tiến hành kiểm tra, xử lý triệt để.

Thiết nghĩ, đã đến lúc cơ quan chức năng cần có các biện pháp quản lý cũng như kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc khoan đá nổ mìn và có chế tài buộc các đơn vị kể trên phải thực hiện đúng các quy định về nổ mìn khai thác đá… nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, giúp họ ổn định cuộc sống.    

Văn Phương

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by