• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Cựu chiến binh Doãn Văn Hưởng làm kinh tế giỏi

03/07/2020 13:07

Bằng nguồn vốn vay ngân hàng cộng với số tiền tích góp được, cựu chiến binh Doãn Văn Hưởng ở thôn 3 (xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) đầu tư mua chiếc máy gặt đập liên hợp với quyết tâm đưa cơ giới vào trong sản xuất nông nghiệp, vực dậy kinh tế gia đình, vươn lên có đời sống khá giả.

Khi tôi đến nhà cũng là lúc anh Hưởng đang hì hục vặn nốt con ốc cuối cùng trên lốc máy của chiếc xe vừa to vừa gồ ghề, bánh xe chạy bằng dây curoa khổ lớn. Thấy tôi tò mò, anh liền giải thích: Đây là máy gặt đập liên hợp anh mua đến nay đã hơn 3 năm, dùng để thu hoạch ngũ cốc các loại, rất tiện lợi. Gọi là “liên hợp” vì nó bao gồm các bộ phận đủ để thực hiện cùng lúc 3 chức năng gặt, đập và sàng.

Anh Hưởng tỉ mẩn lau từng vệt nhớt, vặn từng chiếc ốc, những giọt mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán. Quan sát anh làm việc tôi cảm nhận được anh rất yêu quý, nâng niu chiếc máy gặt đập liên hoàn này.

Anh Hưởng đang là hội viên Chi hội Cựu chiến binh của thôn 3, xã Tân Lập. Gia đình anh là một trong số 301 hộ dân vào lập nghiệp tại đây theo diện kinh tế mới. Bà con vùng này đều sống bằng nghề nông và còn rất nhiều khó khăn.

Qua trò chuyện, tôi được biết anh Hưởng (sinh năm 1964; quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) vào Kon Tum lập nghiệp năm 1993. Lúc mới vào lập nghiệp ở Tân Lập, gia đình anh Hưởng thuộc diện khó khăn nhất vùng; lúc bấy giờ gia đình anh được nhà nước cấp cho căn nhà gỗ 20m2 và 1 sào đất nông nghiệp. Từ đó đến giờ, hai vợ chồng anh nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình với hy vọng cho con mình được học hành nên người, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Với quyết tâm đưa cơ giới vào trong sản xuất nông nghiệp, anh Hưởng đầu tư mua máy gặt đập liên hợp. Ảnh: H.T

 

Năm 2017, anh Hưởng mạnh dạn làm hồ sơ vay vốn theo Quyết định 68/QĐ-TTg “về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025” với số tiền 350 triệu đồng. Từ số tiền vay trên cộng với tiền tiết kiệm, anh mua chiếc máy gặt đập liên hợp trị giá 525 triệu đồng. Trong hơn 3 năm nay, với chiếc máy gặt đập liên hợp này gia đình anh Hưởng thu về lợi nhuận gần 400 triệu đồng/năm.

Anh Hưởng chia sẻ, hiện nay giá cả nông sản bấp bênh, chỉ đầu tư vào trồng trọt thì khó vực dậy kinh tế gia đình, nhận thấy trên địa bàn xã và nhiều vùng khác chưa ai đầu tư máy gặt đập liên hợp, nên anh mạnh dạn đầu tư mua loại máy này vừa để phục vụ sản xuất gia đình vừa để cho thuê kiếm thêm thu nhập.

Theo anh Hưởng, nhờ có chiếc máy gặt đập liên hợp nên gia đình anh đỡ vất vả trong thu hoạch lúa những năm gần đây. Lúc trước mỗi lần tới vụ cần rất nhiều nhân lực, thậm chí anh phải thuê người vì các con anh đều đi làm xa. Hiện giờ để thu hoạch 1 ha lúa, anh chỉ mất khoảng 1 buổi và tốn kém khoảng 250 nghìn đồng tiền dầu máy.

Không chỉ giúp gia đình mình, nhờ chiếc máy này, anh đã giúp rất nhiều bà con trong vùng thuận lợi hơn mỗi khi tới mùa vụ, trong đó có cả những bà con vùng khác như Đăk Lăk, Gia Lai...

Anh Hưởng cho biết, bà con tỉnh xa thuê máy của anh chủ yếu ở Gia Lai, với giá 500.000 đồng/sào. Với bà con trong tỉnh, anh lấy giá rẻ hơn (400.000 đồng/sào) và vào vụ thu hoạch trung bình mỗi ngày anh được thuê gặt khoảng 1ha. Tính cả nguồn thu từ 1 ha lúa, mấy sào mì, chăn nuôi heo, bò, hiện nay thu nhập của gia đình trên 500 triệu đồng/năm.

Ông Vũ Thanh Tuyển - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy cho biết: Anh Doãn Văn Hưởng thực sự là một tấm gương trong phát triển kinh tế hộ gia đình, chịu khó, cần cù, biết tận dụng nguồn vốn vay được để làm ăn có hiệu quả. Anh còn là một hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động của Hội và địa phương. Nhiều năm liền gia đình anh được bình chọn là Gia đình văn hóa. Anh thường xuyên được cử đi tham dự Hội nghị biểu dương nông dân làm kinh tế giỏi của huyện Kon Rẫy…

Hoàng Thanh

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by