• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Hội Nông dân xã Tân Lập: Điểm sáng thi đua xây dựng nông thôn mới

11/11/2020 13:02

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân xã Tân Lập là một trong những điểm sáng với nhiều hình thức triển khai đa dạng, hiệu quả.

Triển khai phong trào, Hội Nông dân xã Tân Lập tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến các hội viên, để mọi người có thể nhận thức và hiểu đúng hiệu quả của việc xây dựng nông thôn mới, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến mọi người. Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lập cho biết: Tùy theo đặc thù ở từng thôn, từng địa bàn mà chúng tôi tổ chức tuyên truyền và vận động hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với khả năng của từng hội viên. Quá trình triển khai vận động, đã xuất hiện nhiều cá nhân gương mẫu, năng nổ đi đầu trong phong trào, được mọi người noi theo.

Điển hình như hộ gia đình ông Nguyễn Ngọc Hùng (thôn 6, xã Tân Lập) đã tích cực hiến đất để làm tuyến đường nối từ thôn 6 đến cầu bê tông ra đường liên xã của huyện. Đây là công trình chào mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ huyện Kon Rẫy. Theo đó, vào thời điểm cuối năm 2019, qua sự vận động của cán bộ Hội, ông Hùng đã tình nguyện hiến 2.462m2 đất canh tác của gia đình để làm đường.

Được biết, trên 2.462m2 đất canh tác được ông Hùng hiến, có khoảng 300 gốc cà phê trồng đan xen với cây ăn trái và 100m2 chuồng trại được sử dụng với mục đích chăn nuôi. Dù tài sản trên đất đã được chính quyền địa phương đền bù hợp lý, nhưng về sinh kế lâu dài của gia đình ông cũng gặp những khó khăn nhất định. Ông Hùng chia sẻ: Sau khi hiến đất thì phải sắp xếp, quy hoạch mới lại khu sản xuất, vất vả chứ, nhưng việc này là vì lợi ích chung, thiết thực hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua  xây dựng nông thôn mới” nên mọi người đều phải cùng nhau thực hiện.

Tuyến đường nối từ thôn 6 đến đường liên xã được bà con hiến đất để làm. Ảnh: T.T

 

Từ tấm gương của ông Hùng, nhiều hộ gia đình trên địa bàn thôn 6 đã nhận thức được lợi ích chung, vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, 7 hộ dân trên tuyến đường đi qua đã tình nguyện hiến đất với tổng cộng 7.000m2 để làm đường. Đối với những hộ gia đình khác, dù không phải hiến đất, nhưng đều tích cực tham gia đóng góp ngày công để nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông nông thôn, đúng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Theo thống kê của Hội Nông dân xã, trong thời gian qua, trên địa bàn xã có 74 hộ hội viên hiến đất với tổng diện tích hàng chục ngàn mét vuông để làm đường giao thông. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn vận động các hội viên ra quân làm sân hội trường thôn 3 với tổng diện tích 200m2; duy trì 6 tuyến đường “Hội Nông dân tự quản” để bảo vệ đường làng ngõ xóm xanh – sạch – đẹp; phân công các chi hội phối hợp với các ban ngành của thôn thường xuyên sửa chữa đường giao thông, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường…

Cùng với việc vận động hội viên góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, Hội Nông dân xã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” và được các hội viên nông dân hưởng ứng nhiệt tình trong nhiều năm qua. Chỉ riêng từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn xã đã có 108 hộ nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Cụ thể, có 4 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 26 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 31 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, 47 hộ đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên, mạnh dạn phát triển kinh tế, như hộ Nguyễn Văn Tuân ở thôn 2 có thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/năm, Bền Chí Thịnh ở thôn 3 thu hơn 500 triệu đồng/năm...

Ông Lê Văn Thái - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kon Rẫy đánh giá: Hội Nông dân xã Tân Lập là một trong những đơn vị đi đầu của huyện Kon Rẫy trong phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần không nhỏ giúp xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018, từ đó tác động lớn đến phong trào thi đua chung của toàn huyện, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng đổi mới và phát triển.

Tất Thành

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by