• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Nặng tình với quê hương Kon Tum

13/01/2023 13:20

Hòa chung với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau”, đã có nhiều người sinh ra, lớn lên tại quê hương Kon Tum ra sức quyên góp, kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để giúp bà con nhân dân nghèo trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui vẻ và đầm ấm.

Dịp Tết năm nay, bà con nhân dân xã Kon Đào (huyện Đăk Tô) rất vui mừng khi được đón nhận những phần quà Tết ý nghĩa do ca sĩ Lý Thu Thảo trao tặng. Từ nguồn kinh phí của cá nhân và huy động thêm sự giúp đỡ của bạn bè, ca sĩ Lý Thu Thảo đã trao tặng 200 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Kon Đào, mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng. Tuy giá trị không lớn, nhưng những suất quà người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kon Đào nhận được trong dịp Tết Nguyên đán này là vô cùng quý giá, bởi đó là món quà nghĩa tình mà Thảo dành tặng cho người dân quê mình; người dân sẽ thấy “ấm lòng hơn khi Tết đến, Xuân về”.

Ca sĩ Lý Thu Thảo trao quà Tết cho hộ nghèo ở xã Kon Đào, huyện Đăk Tô. Ảnh: TL

 

Ca sĩ Lý Thu Thảo chia sẻ: “Sinh ra và lớn lên tại xã Kon Đào, khi lập nghiệp xa quê, tôi luôn “dặn lòng” là phải việc gì đó có ý nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn đến nơi đã nuôi dưỡng, giúp tôi trưởng thành và có được thành công như ngày hôm nay. Những món quà gửi tặng bà con tuy không nhiều, nhưng ở đó chứa đựng tình cảm sâu nặng của tôi đối với mảnh đất và con người nơi đây”.

Cũng là người sinh ra, lớn lên tại Kon Tum, chị Trần Thị Mai Vy (ở Tổ dân phố 4, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) đã có nhiều hoạt động tích cực trong việc chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này, chị Vy đứng ra quyên góp và kêu gọi ủng hộ 5 tấn quần áo cũ, 160 áo ấm và 2.000 phần bánh kẹo cho các hộ nghèo tại xã Đăk La (huyện Đăk Hà); hỗ trợ xe đạp cho em A Lâm, học sinh lớp 7A, Trường TH-THCS xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei); hỗ trợ các vật dụng, nhu yếu phẩm, quần áo Tết, bánh kẹo cho gia đình em Y San Chí (là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn ở thôn 8, xã Đăk La, huyện Đăk Hà); hỗ trợ 35 triệu đồng để xây nhà tình nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán cho gia đình chị Y Xôn (thôn Vi Chring, xã Hiếu, huyện Kon Plông); hỗ trợ 2 tấn quần áo cũ, 500 áo mới, 100 bộ quần áo mới, đồ chơi, dụng cụ học tập, giày dép, cặp và 1.000 phần quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đăk Nên (huyện Kon Plông). Trong những ngày đến, chị Vy sẽ tiếp tục trao tặng 50 suất quà cho các trẻ em khuyết tật (mỗi suất 300.000 đồng); 200 phần quà và 500 phần bánh kẹo tại huyện Ngọc Hồi để bà con nhân dân và các trẻ em vui Xuân, đón Tết.

Chị Trần Thị Mai Vy tâm sự: Những việc làm thiện nguyện của tôi đều xuất phát từ cái tâm và mang thông điệp “cho yêu thương sẽ nhận lại yêu thương”. Mong muốn lớn nhất của tôi là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh sẽ bớt khó khăn hơn, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên”.

Chị Trần Thị Mai Vy tặng cặp, áo ấm cho trẻ em tại xã Đăk La, huyện Đăk Hà. Ảnh: TL

 

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt động của các câu lạc bộ, nhóm thiện nguyện trên địa bàn các huyện, thành phố đang diễn ra rất sôi nổi và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chứa đựng tình yêu thương, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng, mà trong phạm vi bài viết ngắn này không thể kể hết.

Anh Trương Thừa Kiếm- Chủ nhiệm câu lạc bộ Kết nối yêu thương Đăk Glei cho biết: Hiện nay, các thành viên câu lạc bộ đang thực hiện bán hoa Tết gây quỹ “Tết vì người nghèo”. Số tiền lời thu được sẽ được dùng để thực hiện chương trình “Xuân yêu thương 2023” với nội dung trọng tâm là thăm, tặng quà các gia đình DTTS nghèo, người già neo đơn. Ngoài ra, câu lạc bộ đã tiến hành thăm và tặng quà cho gia đình của 21 cựu chiến binh trên địa bàn huyện Đăk Glei trong dịp Tết này.

Bên cạnh việc chính quyền các địa phương và ngành chức năng đang triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo Tết cho người nghèo, việc “chung tay, góp sức” của những tấm lòng hảo tâm nặng tình với quê hương Kon Tum đã góp phần mang lại cái “Tết ấm no, hạnh phúc” hơn đến với mọi nhà. Đó là “những bông hoa” thơm ngát hương sắc trong “vườn hoa mùa Xuân” đang nở rộ để đón chào Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tấn Lộc

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by