• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Người dân tập trung Công ty cổ phần Đường Kon Tum đòi trả tiền nợ

20/01/2020 21:15

Sáng 20/1, hàng chục người dân đã tập trung trước cổng Công ty cổ phần Đường Kon Tum (xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) để đòi tiền mà Công ty này đang nợ.

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua Công ty cổ phần Đường Kon Tum (Công ty) đã thu mua mía của hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh. Dù đã thu mua từ lâu nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn chưa nhận được tiền của Công ty này. Vài ngày trở lại đây, vì cần tiền sắm Tết nên hàng trăm người dân đã tới Công ty đòi tiền. Tuy nhiên, chỉ một số ít người dân được chi trả tiền, còn hàng trăm người khác vẫn chưa được chi trả.

Có mặt tại nhà máy của Công ty cổ phần Đường Kon Tum sáng 20/1, chúng tôi chứng kiến nhiều người dân tập trung quanh cổng nhà máy đòi Công ty giải quyết. Nhiều người dân bức xúc vì Công ty không giữ lời hứa, thanh toán tiền như cam kết.

Theo Anh Thân (trú ở làng Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum), từ đầu tháng 12/2019, khi nhà máy bắt đầu thu mua mía, anh đã thuê hàng chục nhân công thu hoạch mía, nhập cho nhà máy. Nhà anh có hơn 1,5ha mía, từ đầu vụ đến nay, anh đã thu hoạch nhập cho nhà máy 50 tấn, ước tính số tiền cả trăm triệu đồng; tuy nhiên, đến nay, Công ty mới trả được 8 triệu đồng.

Anh Thân cho biết: 4 tuần nay, tuần nào tôi cũng lên Công ty nộp phiếu, hỏi vì sao chưa thanh toán tiền nhưng đại diện Công ty đùn đẩy cho nhau không trả lời. Tôi điện thoại cho Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc Công ty thì không nghe máy. Giờ Tết đến nơi rồi, nhân công đến đòi tiền tôi không có tiền trả và cũng chưa có tiền mua sắm đồ Tết cho gia đình. Chúng tôi yêu cầu Công ty thực hiện thanh toán như đã cam kết.  

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, anh Nguyễn Ngọc Thành (thôn Phương Quý, xã Vinh Quang) bức xúc cho biết: Từ đầu vụ đến nay, tôi đã bán, nhập cho nhà máy tổng cộng 400 tấn mía, với tổng số tiền khoảng hơn 300 triệu đồng, nhưng đến nay Công ty mới trả được 40 triệu đồng.

“Cả năm chăm sóc rẫy mía chỉ chờ thu hoạch để có nguồn thu và lấy tiền đó lo sắm sửa đồ Tết. Nếu Công ty không thanh toán cho dân trước Tết, chúng tôi lấy tiền đâu trả nhân công mà lo Tết cho gia đình” - anh Thành bức xúc cho biết.

Người dân tập trung tại Công ty để đòi tiền nợ. Ảnh: VP

 

Không chỉ các hộ dân bán mía bị Công ty cổ phần Đường Kon Tum chậm thanh toán mà còn khá nhiều người dân có phương tiện hợp đồng vận chuyển mía cho Công ty cũng chưa được thanh toán tiền vận chuyển. Việc chậm chễ trong thanh toán khiến người dân vô cùng bức xúc.

Theo anh Mai Văn Sang (Tổ 4, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum), từ đầu vụ đến nay, anh đã vận chuyển cho Công ty 28 chuyến với tổng số tiền khoảng 50-60 triệu đồng, nhưng hiện tại Công ty mới thanh toán được 5 triệu đồng.

Anh Sang cho hay: Tết đến nơi rồi mà không lấy được tiền thì lấy tiền đâu mà lo Tết cho gia đình. Trong khi đó, trong gần 2 tháng vận chuyển mía cho Công ty, tôi phải bỏ tiền túi đổ dầu, sửa xe mất hơn 20 triệu đồng. Chúng tôi đề nghị Công ty thanh toán sớm cho chúng tôi để còn lo Tết cho gia đình.

Cũng có mặt tại trước cổng nhà máy của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, nhiều lái xe vận chuyển mía cho Công ty ở tỉnh Phú Yên cũng tập trung trước cổng để chờ được thanh toán tiền. Họ tỏ ra khá bức xúc vì gần Tết rồi mà vẫn chưa được Công ty thanh toán tiền như cam kết ban đầu.  

Anh Trương Quang Đao ở tỉnh Phú Yên, lái xe vận chuyển mía cho Công ty cổ phần Đường Kon Tum cho biết: Ban đầu, nhận vận chuyển, Công ty hứa cứ sau 10 ngày là sẽ trả tiền một lần. Thế nhưng, từ ngày 9/1 đến nay, Công ty không trả tiền cho chúng tôi. Riêng bản thân tôi, hiện nay Công ty vẫn còn nợ khoảng 20 triệu đồng, trong đó có cả 10 triệu đồng tiền đặt cọc.  

“Ở tỉnh Phú Yên, có 20 xe nhận vận chuyển mía cho Công ty thì hiện mỗi xe Công ty này còn nợ khoảng 20 triệu đồng. Chúng tôi mong các anh báo chí phản ánh để Công ty sớm giải quyết cho chúng tôi còn về quê lo Tết cho gia đình” - anh Đạo cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Quảng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Kon Tum cho biết, do Công ty đang gặp phải một số khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng.

Theo ông Quảng, năm nay, Công ty gặp khó khăn về tài chính vì đầu tư nâng cấp công suất từ 1.700 tấn/ngày lên 2.500 tấn/ngày. Hơn nữa, Công ty thu hồi trả nợ không đạt nên mất cân đối về tài chính. Hiện tại, Tổng Giám đốc Công ty đã làm việc với ngân hàng để vay tiền trả bà con bán mía cho Công ty và tiền vận chuyển.

Khi chúng tôi đặt vấn đề là tại sao từ ngày 9/1 đến nay mà chưa thanh toán tiền cho người dân thì ông Quảng cho hay, do vướng mắc trong thủ tục vay tiền từ ngân hàng. Bởi Công ty còn một khoản tiền quá hạn nên ngân hàng yêu cầu Công ty phải trả tiền đó mới tiếp tục cho vay. Và hiện tại, Tổng Giám đốc đang về Thành phố Hồ Chí Minh lo trả số tiền đó rồi vay lại trả cho người dân.  

“Công ty đang cố gắng rút tiền để thanh toán cho người dân bán mía cho Công ty từ đầu vụ đến ngày 9/1. Nếu đến ngày 28 Tết (âm lịch) chưa trả xong thì Công ty sẽ chi trả đến hết ngày 29 Tết (âm lịch). Còn những hộ dân bán mía cho Công ty sau ngày 9/1 thì chắc phải sau Tết mới trả được” - ông Quảng cho biết.

Người dân bán mía cho Công ty cổ phần Đường Kon Tum đang đứng ngồi không yên bởi số tiền rất lớn chưa được Công ty chi trả. Giờ đây, các hộ dân rất mong chờ Công ty cổ phần Đường Kon Tum sớm có phương án thanh toán tiền để có thể giải quyết các khoản nợ thuê nhân công và chuẩn bị Tết cho gia đình.

Văn Phương

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by