Những người gieo sắc xuân ở huyện Sa Thầy
Ngày Tết, nhà nhà đều rực rỡ hơn bởi những chậu hoa nơi góc nhà, những cành hoa cúc, hoa thọ… khoe sắc trên bàn thờ tổ tiên. Góp phần làm nên sắc xuân ấy là sự vất vả, lo toan của những người trồng hoa Tết. Tại huyện Sa Thầy, những ngày cận Tết, người trồng hoa Tết đang tất bật chuẩn bị phục vụ thị trường Tết với hy vọng sẽ có một mùa hoa Tết thuận lợi.
Những ngày cận Tết, nắng xuân rợp vàng khắp mọi nẻo đường. Chúng tôi dễ dàng tìm đến vườn hoa Năm Bàng theo lời chỉ đường của người dân. Năm Bàng là cái tên thân mật mà người dân xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy dành riêng cho ông chủ vườn hoa Tết Tô Minh Bàng, ngụ tại thôn 1, xã Sa Sơn. Ông Bàng được nhiều người biết đến là người trồng hoa cúc trưng Tết duy nhất trên địa bàn nhưng bán với giá “tình cảm”, để những người khó khăn đều có chậu hoa đón Tết.
Tâm sự với chúng tôi, ông Bàng cho biết, ông sinh ra và lớn lên ở tỉnh Bình Định. Tuổi trẻ của ông chủ yếu cùng người thân phơi mình ngoài vườn hoa Tết, tất bật bán hoa tại chợ hoa Xuân ở quê nhà. Những kinh nghiệm trồng hoa, đam mê với hoa Tết giờ đây được ông Bàng gửi gắm tại vùng đất Sa Thầy.
Một năm, ông Bàng lại dành ra 5 tháng để nhân đôi sự bận rộn, vừa công việc gia đình, vừa phải để mắt đến vài trăm chậu cúc. Từ khâu làm đất, làm phân đến thời gian gieo trồng, bấm ngọn, ghim cành… tất cả đều được ông Bàng thực hiện một cách kỹ lưỡng. Chậu bao nhiêu nhánh hoa là bấy nhiêu cây tre được chẻ nhỏ, ghim thẳng đứng từ gốc đến ngọn, cứ thế những bông hoa cúc vươn mầm, kiêu hãnh khoe sắc dưới nắng xuân.
Không chỉ trồng hoa cúc, vườn hoa Năm Bàng còn tô điểm sắc xuân với nhiều loại hoa khác như cúc vạn thọ, hoa trạng nguyên, hoa hồng… với giá bán chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.
|
Chủ vườn hoa, ông Tô Minh Bàng chia sẻ: Bà con ở đây, nhiều người còn khó khăn.Trước đây, gia đình tôi cũng khó khăn nên rất hiểu nỗi niềm bà con nghèo mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Hoa tôi tự trồng được và không phụ thuộc vào ai, nên giá bán ra phù hợp với túi tiền của bà con, để những người khó khăn cũng có chậu hoa trưng 3 ngày Tết. Bình thường, một chậu hoa cúc 80 bông được các thương lái bán với giá từ 350 đến 400 nghìn đồng. Còn tôi, do không tốn nhiều chi phí đầu tư nên bán với giá từ 250 đến 300 nghìn đồng. Hoa cúc vạn thọ chậu nhỏ, các thương lái bản sỉ từ 25 đến 30 nghìn đồng, còn tôi bán với giá từ 15 đến 20 nghìn đồng.
“Năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế người dân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, tôi cũng muốn chia sẻ khó khăn với bà con bằng việc bán hoa Tết với giá rẻ hơn giá thị trường, để những bà con nghèo cũng có thể mua hoa về trưng 3 ngày Tết” - ông Bàng tâm sự.
Cùng trồng hoa để phục vụ dịp Tết, anh Đinh Thanh Liêm ở thôn 1 (thị trấn Sa Thầy) lại lựa chọn hoa hồng ngoại, tuy kỳ công chăm sóc nhưng được nhiều người ưa chuộng.
Anh Liêm cho biết, anh có niềm đam mê với hoa hồng nên muốn mang vẻ đẹp của loài hoa này đến với người dân huyện Sa Thầy trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện tại, vườn hoa hồng của anh có gần 1.000 chậu với 100 loại khác nhau. Tùy theo sở thích của người chơi, có người thích loại hoa hồng nguyên bản, có người thích hoa hồng ngoại, hồng ghép. Giá của hoa hồng cũng phụ thuộc vào chủng loại, độ tuổi, kích thước của cây, dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, cá biệt có chậu lên đến cả triệu đồng.
“Để hoa ra đúng dịp Tết, tôi đã canh thời gian cắt tỉa, vào chậu. Năm nay, tôi đã thuê một quầy bán tại chợ hoa để để phục vụ người dân. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên gia đình cũng có chút lo lắng, với giá hoa năm nay tương đối mềm, mong rằng bà con sẽ ủng hộ để tôi cũng như nhiều người bán hoa khác sẽ bán hết hoa trước đêm giao thừa, đón một cái Tết ấm áp cùng gia đình” - anh Liêm tâm sự.
|
Là người bán hoa phục vụ dịp Tết lâu năm tại huyện Sa Thầy, chị Phạm Thị Tâm (ở thôn Nghĩa Dũng, xã Sa Nghĩa) đang bận rộn với vườn hoa cúc cắm bình dịp Tết. Tết năm nào, gia đình chị Tâm cũng trồng gần 1.500 gốc hoa cúc để đáp ứng nhu hoa cắm bình của người dân trong dịp Tết.
Chị Tâm cho biết: Để trồng được một cây hoa nở đúng dịp tốn rất nhiều công sức, nhưng giá bán lại rất rẻ, từ 7.000 đến 10.000 đồng 1 gốc. Với giá bán tương đối mềm, hoa lại đẹp nên gia đình chị được nhiều người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy ủng hộ. Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên tôi rất lo ngại về đầu ra do đó đã chủ động giảm bớt số lượng so với mọi năm.
Nỗi lo của chị Tâm cũng như nỗi lo của anh Liêm, ông Bàng và nhiều người trồng hoa Tết.
Văn Tùng