Niềm tin và vắc xin
Tin chắc rằng, không chỉ riêng tôi, mà nhiều, rất nhiều người dân Việt Nam đều cho rằng, bức ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin Nano Covax lần 2 sẽ là bức ảnh ấn tượng nhất của năm. Và cũng chỉ thế là đủ để chúng ta gửi trọn niềm tin vào vắc xin “made in Việt Nam” trong tương lai gần.
Sáng 26/3, tại Học viện Quân y, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiêm mũi thứ hai của vắc xin Nano Covax do Học viện Quân y phối hợp với Công ty NanoGen nghiên cứu, sản xuất.
Rất nhanh chóng, hình ảnh Phó Thủ tướng ngồi điềm tĩnh trong khi nhân viên y tế tiêm vắc xin thử nghiệm đã tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và cộng đồng mạng.
Chỉ 1 ngày sau, gõ lên thanh công cụ tìm kiếm của Google cụm từ “Phó Thủ tướng tiêm thử nghiệm vắc xin”, tôi nhận được 4,98 triệu kết quả trong 0,49 giây.
Con số ấy nói lên điều gì? Không nên cho rằng, hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm mũi vắc xin thử nghiệm thứ 2 đang “gây sốt” trên mạng xã hội, mà phải nói rằng, hình ảnh ấy đang lay động hàng triệu trái tim người Việt Nam ta.
|
Tôi có một nguyên tắc: Không chia sẻ những suy nghĩ của mình trên trang facebook cá nhân. Nhưng ngày 26/3, khi đọc tin Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm lần thứ 2 vắc xin phòng Covid- 19 do Việt Nam nghiên cứu, tôi đã không kìm được mà viết “Rất cám ơn Phó Thủ tướng”!
Có thể là do bệnh nghề nghiệp đòi hỏi phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi “lên tiếng” trước bàn dân thiên hạ, lâu dần thành quen, nên tôi rất hiếm khi chia sẻ suy nghĩ cá nhân trên facebook. Nhưng dù là vậy, cũng không thể ngăn tôi bộc lộ cảm xúc của mình trước hình ảnh ấy.
Trong bối cảnh liên tiếp phát hiện ca Covid-19 mới, nhất là trước nhận định của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về việc Việt Nam có nguy cơ xuất hiện đợt dịch Covid-19 thứ 4, thì đây là hình ảnh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.
Không ít người vẫn nhớ, trước đó 1 tháng, vào ngày 26/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiêm mũi 1 loại vắc xin đang thử nghiệm này.
Ở bức ảnh ấy, tôi không nhìn thấy một vị lãnh đạo Chính phủ đang tiêm vắc xin, mà đơn giản là một tình nguyện viên tham gia quá trình thử nghiệm, đánh giá hiệu quả của vắc xin do Việt Nam nghiên cứu- một người dùng facebook đã viết như vậy.
Chắc chắn rằng, tham gia thử nghiệm vắc xin sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro, thậm chí là nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Nhưng Phó Thủ tướng đã bình thản trả lời rằng “không đắn đo trước khi quyết định tham gia thử nghiệm vắc xin”, và cho hay bản thân ông đã xác định là, một khi vắc xin đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm trên người sẽ xin tham gia.
Sau ngày 26/3, có rất nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Phó Thủ tướng, và cho rằng, việc tiêm thử nghiệm vắc xin quá rủi ro về sức khỏe, vì thế lãnh đạo cấp cao không nên tham gia. Nhưng thật xúc động khi ông chia sẻ “Đã là sức khỏe thì sức khỏe của ai cũng quý như nhau. Tôi là Phó Thủ tướng nhưng trước hết và mãi mãi là một người dân Việt Nam”.
Thật vui vì khi trả lời báo chí về phản ứng sau khi tiêm thử nghiệm vắc xin NanoCovax và tình hình sức khỏe hiện nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định sức khỏe của ông hoàn toàn bình thường.
|
Cũng theo Phó Thủ tướng, khi tiêm mũi thứ nhất (ngày 26/2), ông chỉ bị phản ứng rất nhẹ, hầu như không đáng kể, không bị sốt. Khi tiêm mũi thứ hai, mức độ phản ứng rõ hơn, ông bị sốt nhẹ hơn 1 ngày, đầu cũng cảm thấy vang váng rõ hơn, nhưng 2 ngày sau là hết. Đây đều là những phản ứng của cơ thể đã được các bác sĩ đã dự liệu.
Tôi hoàn toàn đồng tình với Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Quyết- Giám đốc Học viện Quân y khi ông phát biểu rằng, các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc xin do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, phát triển đang trực tiếp đóng góp vào quá trình nghiên cứu để trong thời gian nhanh nhất có được vắc xin phòng Covid-19 phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.
Và tôi nhớ lại câu chuyện của một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vắc xin Nano Covax ngừa Covid-19 ngay đợt đầu tiên. Chị là giáo viên tiếng Anh cấp 2 tại Hà Nội, có 2 con nhỏ và là chủ nhiệm của một câu lạc bộ thiện nguyện hỗ trợ các bệnh nhân.
Ngày 17/2/2020, chị và 2 tình nguyện viên khác đã được tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa Covid-19 Nano Covax nhóm liều 25mcg. Cần biết rằng, trước đó, vắc xin Nano Covax do các nhà khoa học trong nước nghiên cứu và sản xuất mới được thử nghiệm trên chuột nhắt trắng, chuột hamster, khỉ và thỏ.
Khi được hỏi vì sao dám “liều” đăng ký tiêm thử nghiệm ngay lần đầu tiên vắc xin do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất được đưa vào thử nghiệm lâm sàng trên người, chị đã trả lời rằng: Nếu ai cũng chỉ ngồi chờ, không vượt qua được lo lắng, sợ hãi để tham gia thử nghiệm tiêm Nano Covax thì vắc xin không thể thành công.
Tất nhiên, từ thử nghiệm lâm sàng trên người đến khi vắc xin chính thức được phép sản xuất còn cả một hành trình dài, với những quy trình, công đoạn phức tạp, chặt chẽ và khoa học. Nhưng chúng ta có thể vững một niềm tin rằng, vắc xin “made in Việt Nam” sẽ sớm được sản xuất chính thức.
Và xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà khoa học, các tình nguyện viên, và nhất là “mũi tiêm mang niềm tin” của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Trả lời báo chí về các thông tin liên quan đến thử nghiệm vắc xin Nano Covax, Trung tướng, GS.TS Đỗ Quyết- Giám đốc Học viện Quân y, cho biết với sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, đến nay thời gian nghiên cứu, phát triển vắc xin Nano Covax đã rút ngắn đến mức tối đa có thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn, đánh giá khoa học, chính xác tính sinh miễn dịch của vắc xin, nhằm mục tiêu sớm có vắc xin an toàn, hiệu quả cho người Việt Nam. Với tiến độ như hiện nay, đến cuối tháng 6, đầu tháng 7/2021 có thể trình Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia thông qua giai đoạn 3, có thể cấp phép tiêm thử nghiệm trên diện rộng hơn.
Hồng Lam