Viếng mộ ngày đầu năm
Sáng mùng 1 Tết (tức ngày 1/2)- ngày đầu tiên của Xuân Nhâm Dần 2022, nhiều người dân thành phố Kon Tum đi thăm, viếng mộ đầu năm mới. Đây cũng là cách mọi người thể hiện sự tưởng nhớ về tổ tiên, cầu mong sự phù hộ về sức khỏe, tài lộc cho gia đình của mình.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm (ngày 1/2), thời tiết ấm và nắng nhẹ, đường lên nghĩa trang thành phố Kon Tum có khá đông người, xe chen chúc lên thăm mộ đầu xuân. Dòng người càng lúc càng đông về nghĩa trang viếng mộ. Người người mang hoa, bánh, trái cây đến mộ người thân thắp hương, cầu nguyện.
Như một truyền thống lâu đời của gia đình, sáng mùng một Tết, gia đình ông H.V.M (thành phố Kon Tum) gồm cả chục thành viên tranh thủ đến nghĩa trang từ sớm để thắp nén nhang lên mộ người thân, thành kính nhớ ơn ông bà, tổ tiên của mình. Các thành viên của gia đình quây quần bên nhau dọn dẹp cỏ, rêu mọc dưới chân mộ, lau bụi trên thành mộ, cùng nhau bày đồ cúng, hoa tươi.
Ông H.V.M chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến Xuân về, gia đình tôi có truyền thống đi thăm mộ ông bà, tổ tiên để thể hiện sự thành kính, biết ơn với những người đã khuất. Đây cũng là dịp các thành viên trong gia đình có cơ hội quây quần bên nhau với những câu chuyện đầu năm, người lớn nhắc nhở con cháu nhớ về tổ tiên, nguồn gốc của mình, mong muốn người đã khuất phù hộ một năm mới nhiều sức khỏe, bình an”.
|
|
Nghĩa trang những ngày đầu năm mới thật nhộn nhịp. Với mọi người, viếng mộ ngày đầu năm không chỉ là dịp để được “gặp gỡ” người thân đã khuất, mà còn ẩn chứa lời cầu nguyện một năm an lành, hạnh phúc; người thân, bạn bè, xóm giềng đoàn kết, an vui. Thăm viếng phần mộ đầu năm đã trở thành một nét truyền thống, đặc trưng riêng của người Việt mỗi khi Tết đến.
Bên phần mộ của gia đình, ông N.B cũng đang tất bật chuẩn bị nhang đèn để viếng mộ ông bà, tổ tiên của mình. Cho dù tuổi cũng đã lớn nhưng chưa năm nào ông bỏ thói quen này, luôn mong muốn thể hiện sự tưởng nhớ và thắp nén nhang cho người thân đã mất khi mỗi dịp Tết đến.
Ông N.B chia sẻ: “Trước kia, ngày Tết hay cả năm, hiếm khi thấy có đông người vào ra nơi nghĩa trang, ngày Tết khắp nơi rộn ràng nhưng ở nghĩa trang không khí vẫn lạnh lẽo, trầm mặc. Nhưng nay đã khác, những ngày Tết, đặc biệt là sáng mùng 1 Tết, nghĩa trang lại là nơi rất đông người và cảm thấy thật ấm cúng”.
Không khí ở nghĩa trang những ngày đầu năm dù đông đúc nhưng không xô bồ, tắt đường như trước. Khu vực bên trong nghĩa trang và đoạn đầu nghĩa trang được các lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn người và xe ra vào đảm bảo thông thoáng, nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Các phương tiện như ô tô được sắp xếp dừng đỗ tại các vị trí hợp lí để không ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện khác.
Đứng ở góc ngã ba một nhánh đường đi vào các khu mộ, anh N.V.T – phụ trách phân luồng giao thông tại nghĩa trang chia sẻ: “Mọi người đi viếng mộ cũng rất ý thức di chuyển trật tự, xếp hàng nhưng nếu không có người đứng ra phân luồng nhắc nhở vẫn rất dễ xảy ra tình trạng kẹt xe, ách tắc giao thông, khi đó rất khó xử lý. Các anh em được phân công trực, phân luồng nơi đây phải luôn tích cực quan sát và xử lý từ xa để đảm bảo người dân đến viếng mộ được thuận lợi, an toàn”.
|
Với người dân sống ở Kon Tum, viếng mộ người thân ngày đầu năm đã trở thành nét đẹp mới đang dần hình thành trong từng nếp nghĩ, nếp nhà của nhiều gia đình. Đây cũng là cách người dân thể hiện tình cảm của mình với người thân đã mất, nhắc nhở người đang sống phải sống tốt hơn, chân thật và trải lòng hơn với mọi người xung quanh.
Hoàng Thanh