• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang tiếp xúc cử tri tại huyện Kon Plông    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Tô    Tăng cường hỗ trợ CB,CC,VC,NLĐ tỉnh Kon Tum về công tác tại Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi sau hợp nhất tỉnh    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Tuy làm việc tại huyện Đăk Hà   

Hướng về biển đảo quê hương

Chùm ảnh: Giáo dục ở Trường Sa

01/03/2025 13:02

Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, nhiều năm qua trên quần đảo Trường Sa luôn duy trì hai khối lớp mầm non và tiểu học ở bốn đảo: Trường Sa, Đá Tây A, Song Tử Tây và Sinh Tồn.

Các trường đều được đầu tư xây dựng khang trang

 

 
Mỗi trường đều có 1 lớp mầm non và 1 lớp tiểu học do 2 thầy giáo đảm nhận; trang thiết bị được đầu tư cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy, học và vui chơi cho các em học sinh

 

Dù ở đảo xa, nhưng các em vẫn được tiếp cận và trau dồi kiến thức các môn học cơ bản như ở trong đất liền, chỉ khác là buổi sinh hoạt đầu giờ luôn bắt đầu bằng những bài hát, múa về biển, đảo quê hương

 

Thầy Lê Xuân Hạnh, 54 tuổi, phụ trách dạy 5 học sinh tiểu học tại Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa. Gắn bó với ngành Giáo dục 34 năm, trong đó có 15 năm dìu dắt học trò vùng cao, 7 năm còn lại trước khi về hưu, thầy muốn dành trọn cho học trò ở Trường Sa.

 

21 năm đứng trên bục giảng, trong đó có gần 2 năm gắn bó với học sinh ở đảo Đá Tây A, thầy Lưu Quốc Thịnh khẳng định, được dạy học nơi đây là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi giáo viên.

 

Sau 2 lần viết đơn tình nguyện, thầy Ưng Văn Tuấn (sinh năm 1992) đã được điều động ra công tác tại Trường Tiểu học Đá Tây, phụ trách lớp ghép gồm 3 học sinh lớp 1 và 6 học sinh mầm non.

 

Năm thứ 2 thầy giáo trẻ dân tộc Raglai Cao Văn Truyền dạy học ở đảo Trường Sa. Vốn là giáo viên tiểu học nhưng ở đây không có giáo viên mầm non nên thầy học thêm nghiệp vụ để dạy các trò từ 3 đến 5 tuổi.

 

Em Trương Nguyễn Triệu Vy (phải), học sinh lớp 3, Trường Tiểu học thị trấn Trường Sa được nhận xét là có lực học vượt trội so với các học sinh trên đảo và là học sinh giỏi nhiều năm liền.
 
 
Cùng với trang bị kiến thức, các thầy còn đặc biệt quan tâm dạy kỹ năng giao tiếp, ứng xử, bồi đắp tình yêu biển đảo, ý chí vượt khó vươn lên để khi học xong lớp 5, trở về đất liền tiếp tục học lên lớp cao hơn, các em sẽ vững vàng, tự tin và tự hào về thời gian được học tập, sinh sống ở quần đảo Trường Sa.

Dương Nương

   

Các tin khác

  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
  • Thanh xuân gửi lại Trường Sa
  • Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển
  • Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng- Kỳ III: Thiêng liêng lời thề giữa trùng khơi
  • Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ II: “Hòn ngọc” xanh giữa biển Đông
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by