Cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, kiên cường chiến đấu làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Buổi sáng, không gian quán cà phê trên một hẻm nhỏ ở thành phố Kon Tum rực rỡ sắc cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Những lá cờ trên cao rạng ngời trong nắng sớm, vừa rực rỡ, vừa trang nghiêm. Chủ quán, một thanh niên chưa tới 30 tuổi, đang giúp một số bạn trẻ khác chụp ảnh dưới cờ bay.
Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, thanh niên tỉnh Kon Tum sôi nổi tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hướng đến giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, hun đúc lý tưởng sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ.
Phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng ngự liên hoàn của địch, tạo thế, tạo thời để ta mở tiếp các đòn tiến công chiến lược và kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đem lại hòa bình, thống nhất cho Tổ quốc, có thể nói, Chiến dịch Tây Nguyên chính là “chương mở đầu đầy hứng khởi” cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) là đơn vị cuối cùng quét sạch quân địch trên chiến trường Tây Nguyên. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh Quân đoàn giao nhiệm vụ cho đơn vị đánh chiếm 2 mục tiêu trong 5 mục tiêu chủ yếu đó là sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ tổng tham mưu Ngụy. Thừa hưởng kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường Tây Nguyên, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 10 đã trải qua tháng năm gian khổ, vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục chiến đấu đã giành thắng lợi to lớn.
Kon Tum khoảng giữa thế kỷ XX, thời chiến tranh chống Mỹ, còn là vùng đất rộng người thưa, nơi thâm sơn cùng cốc, khí hậu khắc nghiệt. Cư dân các dân tộc Kon Tum hiền lành chất phác, giàu truyền thống yêu nước, dũng cảm ngoan cường. Ngay giữa hang ổ của kẻ thù, cách mạng vẫn xây dựng được hàng chục cơ sở bí mật, phục vụ tốt cho cuộc kháng chiến trường kỳ.
Đúng 11 giờ 30 phút, ngày 30/4/1975, lá cờ Quyết chiến, Quyết thắng của Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 (nay là Quân đoàn 34) tung bay trên nóc nhà Bộ Tổng tham mưu Ngụy, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là niềm tự hào và động lực tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn hôm nay phát huy xây dựng đơn vị tinh, gọn, mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 29/4, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh (gọi tắt là Bệnh viện) cho biết, đã hoàn tất sửa chữa giai đoạn 1 Lò đốt chất thải rắn y tế nguy hại tập trung CKT-100 (gọi tắt là Lò CKT-100, thuộc Cụm xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung, Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum).
Dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Để có nền hòa bình thực sự, trong suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã đấu tranh, hy sinh để giành và giữ nền hòa bình quý giá cho sự ổn định và phát triển.
Tối 28/4, Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi danh liệt sĩ Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34). Tham gia chương trình có hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.
Sáng 29/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Tổ chức và Điều hành Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về ATVSLĐ tại Xí nghiệp may Kon Tum (thành phố Kon Tum).
Nhân kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5), sáng 29/4, Hội Chữ thập đỏ (Hội) tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo – lan toả yêu thương”.
Ngày 28/4, Công an tỉnh có văn bản số 1433/CAT-PA05 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm an ninh mạng đối với hệ thống mạng thông tin phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và các ngày lễ lớn của đất nước năm 2025.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, diễn biến thời tiết trên địa bàn tỉnh vào thời điểm trước, trong dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5 tương đối thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động, sự kiện, nhưng cần đề phòng cháy, nổ, mưa dông.
Hai điểm cao 1049 và 1015 nằm trên đỉnh đồi Sạc Ly ở huyện Sa Thầy từng là mảnh đất khốc liệt trong chiến tranh, giờ đã được phủ xanh bởi màu rừng đại ngàn. Những tượng đài tưởng niệm, tấm bia ghi công được dựng lên là nơi để người dân và thế hệ trẻ đến dâng hương, tưởng niệm và biết ơn. Đó không chỉ là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, mà còn là lời nhắc nhớ về một quá khứ hào hùng, để từ đó nâng niu giá trị của hòa bình hôm nay.
Anh em tôi luôn tự hào về bố. Bởi bố tôi từng là một chiến sĩ giải phóng quân, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời bình, bố là một cựu chiến binh cần mẫn với công việc đời thường và luôn gương mẫu trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Mỗi khi đến ngày lễ 30/4, tôi lại nghĩ nhiều về bố, về giá trị của cuộc sống hòa bình!
Những ngày tháng Tư lịch sử, trong không khí thi đua sôi nổi hướng về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Kon Tum đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực, giàu ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước.
Ngày 28/4, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hành trình “Thiếu nhi Kon Tum về địa chỉ đỏ” tại Khu di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Kể từ ngày 1/5/2025, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách chính thức có hiệu lực.
Trước tôi là một ông cụ 80 tuổi, có dáng người thấp đậm, khuôn mặt hiền từ, đi đứng khó khăn, bàn tay run rẩy vì chứng bệnh Parkinson, ánh mắt đã phủ bóng thời gian.
Dù Chiến thắng Đăk Tô –Tân Cảnh đã cách đây 53 năm, nhưng vẫn còn đây Tượng đài Chiến thắng vươn lên trời xanh. Và ngày ngày, nơi máu xương cha anh đã đổ luôn có những thương yêu đang mãi đắp bồi.