Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
Dẫu ngành nghề, điều kiện khác nhau nhưng chung một trái tim yêu thương, những người mẹ đỡ đầu đã đón nhận, xoa dịu nỗi đau, giúp các cháu mồ côi vững bước trên hành trình viết tiếp ước mơ tươi sáng.
|
Những buổi vui chơi tưởng chừng như những điều đơn giản với nhiều bạn nhỏ lại thật hiếm với các con – phận côi cút với cuộc sống với muôn vàn khó khăn. Bởi thế, khi có dịp được các mẹ đỡ đầu dẫn đi tham gia các hoạt động, chương trình, các con mừng vui xiết bao. Như trại hè hoa hướng dương hôm ấy, hơn 70 mảnh đời côi cút tạm gác lại những âu lo sau lưng, hồn nhiên cùng các mẹ giao lưu, chơi trò chơi. Những tiếng cười giòn tan như khỏa lấp đi những khoảng trống vô hình vì thiếu tình yêu thương của ba/mẹ.
Gượng gạo sau những phút đầu bỡ ngỡ, khi được các mẹ động viên chân tình, các con thả lỏng, hòa mình vào từng trò chơi, câu chuyện. Các trò chơi dân gian, đồng lòng hiệp lực không chỉ giúp các con vui vẻ, phấn khởi mà còn giúp các mẹ đỡ đầu có cơ hội hiểu các con hơn; gắn kết với nhau. Và cũng ở nơi ấy, các con dám nói lên ước mơ của mình, để các mẹ nỗ lực, chung sức giúp các con chạm tay vào điều ước của chính mình.
Dáng người nhỏ thó, ngồi co cúm bên hàng ghế bên phải, Y Mỹ nắn nón viết từng dòng chữ như nắn vẽ cho ước mơ của chính mình: “Con ước được làm bác sĩ”. Dán điều ước lên bông hoa hướng dương – một bông hoa tượng trưng cho niềm tin, ánh sáng, hi vọng, Y Mỹ như tin rằng, điều ước ấy, sẽ thành hiện thực. Ngồi lặng yên một lúc, Mỹ thủ thỉ vào tai tôi: “bố con mất do bị bệnh, nên con muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người, để không bạn nhỏ nào bị mất bố, mất mẹ do bệnh tật”. Một cô bé hiểu chuyện đến mức khiến người khác cảm thấy nhói lòng.
Y Mỹ - một cô bé 8 tuổi mạnh dạn, thông minh và lanh lợi. Nhà ở thôn Đăk Tu, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, khi Mỹ còn đỏ hỏn, bố Mỹ đã bị bệnh và qua đời. Một mình mẹ nuôi 4 anh em và ông nội già yếu nên cuộc sống chồng chất khó khăn. Năm 2023, Hội LHPN xã Đăk Long đã nhận đỡ đầu em như để chia sẻ một phần khó khăn với gia đình. “Đỡ đầu đâu chỉ là hỗ trợ mà còn là gắn kết tình cảm, sẻ chia yêu thương với các con”- chị Y Líp- Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk Long ôm bé vào lòng, nói với tình cảm chân thành.
Chị Líp nói rằng, cái cần nhất của con, của gia đình nhiều khi không phải ở những khoản hỗ trợ mà là sự sẻ chia. Bởi thế, chị và các chị em trong hội thường ghé đến, chia sẻ, động viên. Chị hay đến bày Mỹ cách chào hỏi; lắng nghe con kể chuyện học hành nên Mỹ quý lắm. Mỗi khi thôn, xã, huyện có hội, có hoạt động vui chơi gì cho trẻ em, chị đều đến, chở cháu đi. Tình cảm được vun trồng mỗi ngày, nên mỗi lần thấy chị Líp ghé đến, Mỹ lại sà vào lòng.
Mỗi người có một số phận và hình ảnh bé Hồ Vũ Ý Nhi chỉ mới 6 tuổi quấn quýt bên các cô ở Hội LHPN phường Duy Tân, thành phố Kon Tum – những người mẹ thứ 2 của bé đủ khiến ai nấy xót thương. Nhi – cô bé có cuộc đời đầy giông bão. Khi con chào đời, con chỉ nhận được tình yêu thương của mẹ. Nhưng số phận chưa thôi gieo đau thương, 2 tuổi, tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ - điểm tựa lớn nhất cuộc đời cuộc đời con. Quá nhỏ, Nhi chưa cảm nhận, thấm thía những nỗi đau, nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ của con, không ai có thể kìm lòng.
Nhi ở với bà ngoại. Ngoại già yếu – là một trong những hộ nghèo ở phường. Với sự thương cảm bằng cả tấm lòng, Hội LHPN phường Duy Tân nhận đỡ đầu Nhi. “Dẫu tình yêu thương ấy chẳng thể nào ấm áp, bao la như mẹ ruột của con, nhưng sẽ là động lực, điểm tựa cho con trên mỗi chặng đường”- chị Nguyễn Thị Hồng Hương – Chủ tịch Hội LHPN phường Duy Tân chia sẻ.
Trong không gian tràn ngập yêu thương, bé Y Sa Tân (huyện Đăk Glei), con của các mẹ ở Hội Phụ nữ Công an tỉnh thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn. Con cảm nhận được rằng, mỗi người một hoàn cảnh, một câu chuyện. Song, dẫu thế nào, các con không ai bị bỏ lại phía sau. Dẫu thiếu vắng sự che chở của ba/ mẹ, nhưng bù lại, các con có các cô – những người mẹ đỡ đầu luôn kề vai, sát cánh. Những nỗi buồn được khỏa lấp bằng tình yêu thương. Và những giông bão cuộc đời dạy cho các con mạnh mẽ hơn, trân quý hơn tình cảm của mọi người dành cho mình. “Các mẹ đã đồng hành, dìu dắt con trong cuộc sống, giúp con có thêm động lực để phấn đấu học tập thật tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội”- Tân nói.
Mỗi con có một điều ước. Và cây hoa hướng dương được gieo trồng, chăm sóc bằng tình yêu thương của các cô. Dẫu quãng đường để chạm tay đến ước mơ rất chông gai và nhiều gian nan, nhưng ai nấy đều mong rằng, cây hoa sẽ nở được thật nhiều bông hoa tươi thắm, những điều ước của các con sẽ thành hiện thực, bù đắp phần nào thiệt thòi mà tuổi thơ của các con đang trải qua.
Mẹ đỡ đầu – tên gọi thân thương không chỉ của những cháu mồ côi trên cả nước, mà còn gần gũi với người dân, cộng đồng và xã hội. Với ý nghĩa nhân văn, sự thấu cảm của người phụ nữ, chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã được các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh tích cực hưởng ứng bằng cả trái tim yêu thương. Các mẹ - ngành nghề, điều kiện khác nhau, dù còn trăm bể khó khăn nhưng đều có chung một trái tim yêu thương, đón nhận các con để sẻ chia, hỗ trợ, giúp các con xoa dịu nỗi đau, vững bước trên hành trình viết tiếp ước mơ tươi sáng.
|
Xuyên suốt hành trình 5 năm thực hiện chương trình, những người mẹ đỡ đầu sẵn sàng đón nhận các con, yêu thương, sẻ chia, đồng hành như chính con ruột. “Hiện nay, các cấp Hội trong tỉnh đã trực tiếp nhận hoặc kết nối các tập thể, cá nhân nhận hỗ trợ, giúp đỡ 156 trẻ mồ côi, trong đó có 1 trẻ mồ côi do Covid-19. Có thể khẳng định, chương trình là cầu nối để các mẹ đỡ đầu có cơ hội gặp gỡ và đồng hành cùng các con, trở thành điểm tựa đầy yêu thương và trách nhiệm cho trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh”- bà Y Phương – nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại chương trình.
Hoài Tiến