• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum    Trao quyết định nghỉ hưu cho 23 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý   

Xã hội

Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới

30/06/2025 08:54

Sau gần 34 năm đồng hành cùng bạn đọc, ngày 1/7/2025, Báo Kon Tum chính thức nói lời chia tay độc giả để mang tên mới là Báo Quảng Ngãi trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử và báo ảnh dành cho người DTTS.

Độc giả đọc ấn phẩm Báo Kon Tum. Ảnh: DN

 

Một chặng đường đáng tự hào

Báo Kon Tum được thành lập vào ngày 14/10/1991, ngay sau khi tỉnh Kon Tum được tái lập. Trong điều kiện vô cùng thiếu thốn, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến công nghệ in ấn, số báo đầu tiên của Báo Kon Tum ra đời vào ngày 1/1/1992, đánh dấu sự khởi đầu đầy khó khăn nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Những tờ báo đầu tiên phải đưa sang Đăk Lăk, xuống tận Bình Định để in ấn. Đường sá cách trở, thông tin truyền dẫn còn hạn chế, nhưng sự tin tưởng của cấp ủy, sự đón nhận của nhân dân đã tiếp sức cho đội ngũ những người làm báo vững bước trên con đường mới.

Nhà báo Võ Tấn Long - Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Kon Tum chia sẻ, những ngày đầu ấy thực sự khó quên. Cái khó không chỉ là thiếu thốn, mà là việc dựng xây mọi thứ từ con số không. Nhưng trên hết, đó cũng là khoảng thời gian của sự gắn bó, tinh thần đoàn kết, lòng yêu nghề và trách nhiệm cao cả với tỉnh nhà và độc giả.

Vượt qua những gian khó, Báo Kon Tum từng bước trưởng thành. Từ chỉ phát hành 1 kỳ/tuần trong giai đoạn 1992 - 1995, đến năm 2024 Báo Kon Tum đã phát hành 5 kỳ báo in mỗi tuần cùng số báo cuối tuần và 4 kỳ báo ảnh/tháng dành riêng cho đồng bào dân tộc thiểu số. Báo điện tử Kon Tum cũng từng bước hoàn thiện, phát triển mạnh mẽ từ năm 2016 với phiên bản đa phương tiện, nhanh nhạy, hiện đại, bắt kịp xu thế chuyển đổi số.

Cùng với thay đổi về hình thức, nội dung của Báo Kon Tum cũng không ngừng được nâng cao. Từ những phóng sự điều tra phản ánh vấn đề dân sinh, đến các chuyên mục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các bài viết đều thấm đẫm tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh hơi thở cuộc sống chân thực, kịp thời, sâu sắc. Mỗi tin, mỗi bài đều là sự kết tinh của lao động trí tuệ và niềm tin gửi gắm từ những người cầm bút, với mong muốn mang đến cho bạn đọc những giá trị đích thực.

Trải qua gần 34 năm qua hình thành và phát triển, Báo Kon Tum đã khẳng định được vị thế là cơ quan ngôn luận chính thống, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum. Trong hành trình phát triển của tỉnh nhà, báo chí Kon Tum luôn đồng hành, cổ vũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên, truyền tải thông tin chính xác, khách quan, đúng định hướng.

Báo Kon Tum online được tích hợp đa phương tiện đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả và khán, thính giả. Ảnh: DN

 

Hành trình mới, niềm tin mới

Ngày 1/3/2025, theo quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Báo Kon Tum sáp nhập với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh lấy tên là Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum.

Thực hiện chủ trương của Trung ương về việc sáp nhập tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi, lấy tên tỉnh mới là Quảng Ngãi, từ ngày 1/7/2025 tên Báo Kon Tum sẽ chính thức được thay thế bằng tên gọi mới Báo Quảng Ngãi.

Dẫu biết rằng sự thay đổi này là cần thiết trong bối cảnh phát triển mới nhưng vẫn để lại trong lòng những người làm báo Kon Tum và độc giả thân thiết bao niềm tiếc nuối, luyến lưu.

Gần 34 năm tồn tại và phát triển, Báo Kon Tum đã không chỉ đơn thuần là một cơ quan báo chí mà còn là người bạn gần gũi, là tiếng nói chính thống, là cây cầu bắc nhịp giữa Đảng với nhân dân. Nay khi phải nói lời tạm biệt tên gọi thân thương ấy, cảm xúc không dễ nói thành lời.

Bà Y Xuôi, trú tại thành phố Kon Tum, độc giả trung thành của Báo Kon Tum từ số báo đầu tiên cho đến nay xúc động chia sẻ: Vẫn biết rằng nơi đâu cũng là quê hương, rằng chủ trương sáp nhập là đúng đắn, hợp lý, nhưng khi tên gọi Kon Tum không còn nữa, lòng tôi không khỏi chạnh buồn.

“Bao năm qua, tôi luôn chờ từng số báo của Báo Kon Tum, theo dõi những tin tức của địa phương qua từng trang viết. Tôi mong đội ngũ phóng viên, biên tập viên của Báo Kon Tum tiếp tục giữ vững “ngọn lửa” nghề, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, phục vụ nhân dân, đặc biệt là bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS” – Bà Y Xuôi bày tỏ.

Trong hành trình tiếp theo với tên mới là Báo Quảng Ngãi, đội ngũ những người từng gắn bó với Báo Kon Tum cam kết tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm xây dựng tờ báo mới xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi trong thời kỳ mới.

Chia tay để trưởng thành hơn, để tiếp tục cống hiến trên một nền tảng rộng lớn và hiện đại hơn, đó là sứ mệnh mới. Với tên gọi mới Báo Quảng Ngãi, đội ngũ những người làm báo Kon Tum sẽ tiếp tục gìn giữ giá trị cốt lõi, phát huy truyền thống tốt đẹp, không phụ lòng tin yêu của bạn đọc suốt hơn 3 thập kỷ qua.

Với bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của người cầm bút, đội ngũ những người làm báo Kon Tum tiếp tục sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam với tên gọi mới Báo Quảng Ngãi. Những người làm báo Kon Tum tiếp tục giữ vững giá trị cốt lõi, tiếp tục phát huy tinh thần “bút sáng, lòng trong, bút sắc” để đáp ứng kỳ vọng của bạn đọc.

Dương Nương

   

Các tin khác

  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
  • Cảm xúc về số báo cuối cùng
  • Khi mệnh lệnh được thực hiện bằng trái tim và khối óc
  • Cuộc sống luôn quanh ta
  • Trao tiền hỗ trợ cho cháu bé mắc bệnh tim, bị câm ở Tu Mơ Rông
  • 1.613 CB,CC,VC,NLĐ được hỗ trợ 25 triệu đồng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nhớ cầu Đăk Bla

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by