Hôm nay “tạm biệt” để ngày mai nói lời “xin chào”
Số báo cuối cùng không đồng nghĩa với sự chấm dứt hoàn toàn, vì thế không phải là lời chia tay vĩnh viễn, mà là “tạm biệt”, để bước sang ngày 1/7, chúng tôi sẽ trở lại và nói lời “xin chào” với một diện mạo mới, một đội ngũ mới, mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn, và gần gũi hơn với độc giả trong kỷ nguyên số.
Sau bao thấp thỏm, vừa mong thời gian chậm lại, vừa mong trôi nhanh đi, rồi cái ngày làm số báo Kon Tum cuối cùng cũng đến.
Chúng tôi làm việc trong trong trùng trùng tâm sự, có tiếc nuối, nhớ nhung về những ngày đã qua, có chờ mong, tin tưởng vào những điều mới mẻ đang chờ phía trước.
Vậy là Báo Kon Tum đã kết thúc hành trình tận hiến gần 34 năm của mình bằng số báo 4669 ra thứ Hai, ngày 30/6/2025. Cũng từ ngày này, các ấn phẩm Kon Tum online, Kon Tum Cuối tuần, Báo ảnh dành cho người DTTS của Báo Kon Tum đồng loạt khép lại, để từ ngày 1/7/2025, Báo Kon Tum chính thức nói lời tạm biệt, và sau đó hoạt động dưới “mái nhà chung” mang tên: Báo Quảng Ngãi.
Ngày mai không còn cầm tờ báo mới, với cái tên đầy thân thương Báo Kon Tum trên tay nữa rồi- một đồng nghiệp thốt lên. Tiếng gõ phím máy tính chợt ngừng bặt. Có điều gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa hụt hẫng đang lan tỏa trong căn phòng rộng.
Sáng nay, tôi gặp một số anh em phóng viên, trong đó có những phóng viên đã gắn bó mấy chục năm với Báo Kon Tum ở sân cơ quan. Từng cái bắt tay, từng ánh mắt tiếc nuối trong ngày làm số báo mang tên “Kon Tum” cuối cùng. Biết bao cây bút đã trưởng thành từ những trang báo, mang theo lý tưởng phục vụ công chúng và tinh thần làm báo đầy bản lĩnh.
Mọi người chia sẻ rằng, Báo Kon Tum như mái nhà thứ hai, khi phải chia tay với tên gọi thân thương ấy, họ như mất đi một phần bản thân. Nỗi buồn đó không dễ gọi tên, nhưng luôn tồn tại âm ỉ trong mỗi người những ngày này. Dù trang báo Kon Tum đã khép lại, nhưng những kỷ niệm đậm sâu vẫn mãi còn đó.
Những ngày làm các số báo cuối, chúng tôi cũng nhận được những tin nhắn, những cuộc gọi, những email chân thành từ cộng tác viên và bạn đọc gần xa, những người đã đồng hành, gắn bó suốt một quãng thời gian dài. Với nhiều người, tờ báo là bạn đồng hành mỗi sáng, là nơi họ tìm thấy nhịp sống, tri thức và góc nhìn sâu lắng.
Gần 34 năm, tính từ ngày thành lập (14/10/1991), và hơn 33 năm, tính từ số báo Kon Tum đầu tiên ra ngày 1/1/1992, đến số báo cuối cùng ra ngày 30/6/2025, trải qua 4.669 số báo thường kỳ, 589 số báo cuối tuần, 571 số báo ảnh, Báo Kon Tum đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử là cơ quan của Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum, để tự tin bước sang một giai đoạn phát triển mới.
Gần 34 năm là bao nhiêu ngày? Trong chiều dài tháng năm ấy, Báo Kon Tum đều đặn đến với bạn đọc vào mỗi ngày, mỗi tuần, qua các ấn phẩm Kon Tum thường kỳ, Kon Tum Cuối tuần, Báo ảnh, và hàng phút, hàng giờ với Kon Tum online.
Chúng tôi không chắc rằng các ấn phẩm của Báo Kon Tum có mặt ở mọi nơi, ở mọi nhà, nhận được sự quan tâm của mọi người, nhưng có thể chắc chắn rằng, xuyên suốt hành trình gần 34 năm, Báo Kon Tum kiên định với tôn chỉ mục đích của mình: Là cơ quan của Đảng bộ tỉnh Kon Tum, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Kon Tum.
|
Dù nhiều thăng trầm, nhiều khó khăn, nhưng Báo Kon Tum luôn nhất quán sứ mệnh phụng sự độc giả tận tâm; trung thành với tiêu chí phản ánh thông tin khách quan, cân bằng, kịp thời, sát với sự thật nhất.
Không ngừng nỗ lực nâng cao tính chiến đấu của báo đảng, kiên quyết chỉ rõ, phê phán cái xấu; phát hiện ca ngợi gương tốt. Không khai thác quá nhiều, đăng tải những vụ việc bê bối, những thông tin thiếu lành mạnh, mang tính giật gân, câu khách, mà nêu cao tính trung thực, dám nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, không né tránh.
Có tiếng nói phản biện mạnh mẽ, mang tính xây dựng, hạn chế nói xuôi chiều, nói theo; xử lý tốt, hài hòa giữa thực hiện thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị với đáp ứng nhu cầu của độc giả, khán giả.
Khi làm số báo cuối cùng, chúng tôi thường nghĩ về các anh, các chị, các bạn đồng nghiệp đã và đang tham gia xây dựng Báo Kon Tum trong mỗi bài viết, với tất cả lòng quý mến và tự hào.
Cần nhiều người để làm nên một tờ báo. Đứng sau dòng chảy thông tin trên Báo Kon Tum là đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên được đào tạo cơ bản, được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hằng năm.
Năng động và xông xáo, trách nhiệm và nhiệt tình- thậm chí liều lĩnh- mỗi người đã làm việc quên ăn, quên ngủ, luôn có mặt ở những địa bàn xa xôi nhất, những vùng khó khăn nhất để nắm bắt, xử lý thông tin nhanh, kịp thời, đem lại cho bạn đọc những trang báo đầy ắp thông tin.
|
Đó cũng là kết quả lao động hết mình của các bộ phận khác, từ hành chính, bạn đọc đến kỹ thuật viên thiết kế, trình bày báo. Ở họ, luôn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
Ai cũng chung suy nghĩ rằng, Báo Kon Tum là một gia đình, một mái nhà, và mỗi người trong mọi người là một thành viên của gia đình, cùng chung sống dưới mái nhà ấy.
Cũng không thể không nhắc tới những cộng tác viên, những độc giả thân thiết, với tất cả lòng trân trọng và cảm ơn. Vì họ đã gắn bó, đồng hành cùng Báo Kon Tum nhiều năm qua.
“Chia tay tờ báo cũng là chia tay với nhiều chuyên mục mà tôi thích, vì vậy, tôi thấy tiếc nuối cho một thương hiệu, một tên tuổi trong làng báo đảng địa phương, dù trong đó có cả những bài viết tôi chưa đồng tình, có ý kiến góp ý với tòa soạn, với tác giả. Mong rằng các nhà báo, phóng viên vẫn giữ được cho mình niềm tin, tình yêu nghề và các giá trị đã gieo vào lòng bạn đọc trong hành trình mới”- ông Lê Trung Hải, cán bộ quân đội hưu trí nói.
|
Tên gọi Báo Kon Tum, tên tuổi những người đã và đang cống hiến vì Báo Kon Tum sẽ luôn còn mãi trong tâm trí! Và mỗi lần gọi tên Báo Kon Tum, trong chúng ta đều sáng lên niềm tự hào!
Sau khi tạm biệt, chúng tôi sẽ có những cơ hội và trải nghiệm mới. Sẽ nhìn vào tương lai với niềm hy vọng và lạc quan, như cách nói của anh em cán bộ, phóng viên, biên tập viên “nhiệm vụ nhà báo vẫn phải tiếp tục”.
Một cuộc chia tay khi thương yêu vẫn còn nhiều sẽ không tránh khỏi những tiếc nuối, bâng khuâng xen lẫn lo âu. Thế nhưng, hòa chung dòng chảy tiến bước vào kỷ nguyên nới của dân tộc, đây là điều tất yếu. Chúng tôi tin rằng, tình cảm yêu thương sẽ được lưu giữ vẹn nguyên nhất có thể. Và mong bạn đọc cũng sẽ tin điều ấy.
Số báo cuối cùng không đồng nghĩa với sự chấm dứt hoàn toàn, vì thế chúng tôi không nói lời chia tay vĩnh viễn, mà chỉ là “tạm biệt”, để bước sang ngày 1/7, chúng tôi sẽ trở lại và nói lời “xin chào” với một diện mạo mới, một đội ngũ mới, mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn, và gần gũi hơn với độc giả trong kỷ nguyên số.
Dẫu rằng, một hành trình mới sẽ có không ít khó khăn, đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng và tinh thần đổi mới. Nhưng với bản lĩnh và sự kiên cường vốn có trong máu của những người làm báo thực thụ, chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, sứ mệnh của báo chí: Đưa thông tin chính xác, khách quan, và có trách nhiệm đến với cộng đồng.
Vì vậy, hãy tin rằng, lời tạm biệt hôm nay không phải là kết thúc, mà là sự tiếp nối với tương lai tươi đẹp!
Thành Hưng