• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

An toàn giao thông

Cho những cung đường xuân yên bình

20/02/2018 14:58

Những ngày tết, trong khi mọi người vui xuân thì những chiến sĩ Cảnh sát Giao thông âm thầm rong ruổi trên các tuyến đường để giữ gìn sự yên bình...

Nhiều năm gắn bó với lực lượng Cảnh sát Giao thông nên tôi thấu hiểu sự vất vả và những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ để mang lại sự bình an trên mọi nẻo đường.

Dường như họ không có tết. Với các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, bao nhiêu năm trong nghề cũng là bấy nhiêu năm họ đón giao thừa, đón Tết trên khắp các nẻo đường.

Suốt từ ngày 30 Tết đến 4 Tết, dù ngày hay đêm đi dọc các tuyến phố, chúng ta vẫn bắt gặp hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát Giao thông rong ruổi trên khắp các con phố gìn giữ trật tự an toàn giao thông.

Sáng mùng 4 Tết, tôi lại thấy hình ảnh các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Cơ động lặng lẽ đứng chốt tại các nút giao thông ở khu vực bờ kè sông Đăk Bla để bảo vệ, điều tiết giao thông cho lễ hội đua thuyền độc mộc truyền thống đầu xuân trên sông Đăk Bla.

Tại đây, tôi được chứng kiến hình ảnh đẹp về hành động của người chiến sĩ Cảnh sát Giao thông khi ngay trên cầu Đăk Bla, hai chiếc xe máy vì thiếu chú ý quan sát đã va chạm với nhau và một người phụ nữ đi trên chiếc xe Air Blade ngã xuống đường.

Ngay lập tức, một chiến sĩ Cảnh sát Giao thông đang đứng điều tiết giao thông đến đỡ dậy, dắt xe vào lề đường và vẫy xe nhờ người chở đi bệnh viện rồi tiếp tục điều tiết giao thông.

Đó cũng là hình ảnh mà tôi cũng bắt gặp, chứng kiến ngay trong đêm Giao thừa năm nay. Khi mọi người háo hức chào đón màn bắn pháo hoa thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì những chiến sĩ Cảnh sát Giao thông vẫn âm thầm lặng lẽ đứng chốt tại các nút giao thông ở 2 điểm bắn pháo hoa là khu vực Quảng trường 16/3 và xung quanh bờ kè Đăk Bla.

Nhóm thì đứng bảo vệ khu vực hai đầu cầu Đăk Bla; nhóm đứng tại nút giao thông Lê Hồng Phong - Trường Chinh, nhóm khác thì tuần tra lưu động khắp các tuyến đường để ngăn chặn những thanh niên hư hỏng tụ tập đua xe, lạng lách, đồng thời giải quyết những tình huống phát sinh trên khắp các nẻo đường.

Sau thời khắc ấy, dòng người trở về nhà đông kín trên các nẻo đường, rồi bất ngờ, ngay tại bùng binh Đăk Bla cũng do đông người, lái xe lại thiếu chú ý quan sát nên xảy ra va quệt nhỏ giữa 2 xe mô tô.

Dù không ai bị sao nhưng xảy ra cự cãi giữa 2 người điều khiển xe máy. Ngay lúc đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông có mặt giải quyết, hòa giải thành công vụ việc…

Đó là hình ảnh đẹp, thể hiện trách nhiệm của người Cảnh sát Giao thông.

Anh Hiền - chiến sĩ Cảnh sát Giao thông tỉnh tâm sự: Thực sự những ngày tết thì ai cũng muốn sum họp cùng gia đình nhưng vì trách nhiệm với công việc, vì sự bình yên trên mỗi cung đường, chúng tôi luôn vui vẻ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao để mọi cung đường an toàn trong những ngày tết…

Lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện nhiệm vụ trong những ngày tết

 

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Dương Văn Khôi - Phó Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh chia sẻ: Ngày tết cũng là thời điểm phức tạp nhất, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến; tình hình tội phạm tham gia trên tuyến cũng gia tăng và tình trạng người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia tham gia giao thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn xã hội… nên thời điểm này, chúng tôi tăng cường, phủ kín thời gian tuần tra, kiểm soát trên khắp các con đường để vừa gìn giữ trật tự an toàn giao thông, vừa ngăn chặn tội phạm trên tuyến và bảo đảm để người dân được đón tết an toàn, đầm ấm. Người dân vui tết an toàn, hạnh phúc là điều chúng tôi vui và tự hào.

Những ngày tết, bất kể ngày hay đêm, với những chiến sĩ Cảnh sát Giao thông họ sẵn sàng bỏ lại sau những niềm vui, tiếng cười quây quần yêu thương bên gia đình, để rồi lặng lẽ trên khắp những nẻo đường làm nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên cho con đường, mang xuân về cho những tiếng cười, niềm vui hạnh phúc của mỗi gia đình…

Bài, ảnh: Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Sa Thầy: Xe mô tô va chạm với xe máy kéo, một người chết, một người bị thương
  • Mong mỏi cây cầu tràn
  • Sa Thầy: Đẩy mạnh ngăn chặn xe máy độ chế tham gia giao thông
  • Đăk Glei: Xe tự lật một người chết và một người bị thương nặng
  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn
  • Sự cần thiết nâng cấp hoàn thiện Quốc lộ 24
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by