• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG    Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi    Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025    Định hướng xử lý các dự án đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát    Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang dự Lễ khánh thành các dự án đầu tư công trình hạ tầng tại xã Ngọc Linh   

Ghi chép - Phóng sự

Lớp học làm tranh gạo

27/12/2017 07:02

​Giữa căn phòng tranh gạo Làng Hồ rộng chừng 20m2, các em nhỏ, các bạn trẻ khuyết tật say sưa gắn từng hạt gạo lên bức tranh tự vẽ với tất cả niềm đam mê và ý tưởng của mình.

Học viên nhí

Trưa cuối tuần, chúng tôi ghé đến phòng tranh gạo Làng Hồ ở phường Thắng Lợi do chị Đặng Thị Thúy Kiều làm chủ. Khác với những ngày thường, phòng tranh nay còn có sự xuất hiện của những học viên nhí.

Chẳng hiếu động cũng chẳng chạy nhảy quanh phòng, các em say sưa, tỉ mẩn gắn từng hạt gạo lên bức tranh được vẽ sẵn bằng nét viết chì. Say mê đến nỗi chúng tôi bật đèn Flash, chụp đến chục tấm hình cũng không gây được sự chú ý.

“Mới làm quen nhưng các em thích lắm! Đến giờ cũng có vài em biết đổ keo dính, lấy nhíp nhỏ gắp từng hạt gạo, sắp xếp hình vẽ trên bức tranh rồi” – chị Kiều mở lời chào khách.

Cô Kiều tận tình hướng dẫn các học viên nhí làm tranh gao. Ảnh: B.A

 

Lớp học vẽ, làm tranh gạo của cô Kiều mới được mở cách đây vài tháng. Từ một học viên, dần dần, đến nay lớp đã tăng lên 8 học viên nhí.

Những ngày đầu, các em đến chủ yếu để học vẽ. Có mặt tại phòng tranh, thấy các cô, các chị làm tranh say sưa cũng như phần nào thấy được nét đẹp từ những hạt gạo làng ta, các em dần thích.

Em Nguyễn Cao Thiện Nhân, 8 tuổi chia sẻ: Mới đầu mẹ cho em đến đây để học vẽ, sau cô Kiều hướng dẫn thêm cho em cách làm tranh gạo. Trước đây em chỉ nghĩ gạo để nấu thành cơm chứ không ngờ hạt gạo còn làm nên những bức tranh đẹp như thế này. Em rất thích và sẽ nói mẹ cho đi học lâu dài để biết làm tranh gạo.

Chị Phạm Thị Thu Hiền, đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Thống Nhất cho 2 cháu gái Thanh Uyên (9 tuổi) và Thiên Thanh (5 tuổi) đi học vẽ, làm tranh gạo được 4 tháng nay.

Sau những tháng học tập, chị Hiền rất vui mừng khi 2 cô cháu gái của mình rất nhanh nhẹn, vừa thích vẽ, vừa thích làm tranh gạo. “Bây giờ Thanh Uyên có thể tự vẽ, tự làm được một bức tranh gạo hoàn chỉnh theo ý tưởng của mình. Điều mừng hơn là học làm tranh gạo rèn cho các cháu tính tỉ mẩn, kiên nhẫn, cẩn thận và hiểu được hơn giá trị của hạt gạo” – chị Hiền tâm sự.

Cháu nào thích học, chị Kiều đều nhiệt tình hướng dẫn từng li, từng tí. Là người chèo lái, chị Kiều tìm cách khơi gợi ý tưởng để các cháu biết cách “đoàn kết” các hạt gạo để tạo nên một bức tranh.

“Nhiều cháu có ý tưởng rất tốt, mình vừa dạy nhưng cũng đồng thời học của các cháu. Các cháu cũng đem lại niềm vui, niềm cảm hứng cho mình”- chị Kiều nói.

Đến các học viên khuyết tật

Khi đến với phòng tranh gạo của chị Kiều, ngoài điểm nhấn những bức tranh mang đậm văn hóa đặc trưng: mái nhà rông truyền thống, dòng Đăk Bla, những bức tranh tái hiện sinh hoạt của người dân địa phương…, khách tham quan còn ấn tượng bởi hình ảnh khoảng 10 bạn trẻ khuyết tật đang cần mẫn thổi hồn quê vào từng bức tranh.

Từ vài năm trước, chị Kiều đã nhận dạy miễn phí cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật để các bạn có thêm thu nhập, chắp cánh cho những ước mơ.

Các bạn khuyết tật chăm chỉ làm tranh gạo. Ảnh: B.A

 

Như cô bé xương thủy tinh Võ Thị Thanh Thảo, phường Nguyễn Trãi, sau 4 năm vừa học vừa làm, dưới sự chỉ dạy tận tình của chị Kiều, Thảo đã tự làm được những bức tranh gạo mang đậm hồn quê.

Thảo tâm sự: Làm tranh gạo nhiều công đoạn lắm mà công đoạn nào cũng yêu cầu tỉ mẩn, cẩn thận. Được chị Kiều hướng dẫn tận tình, bây giờ em đã học được tính kiên nhẫn và tự tin lên ý tưởng, làm được một bức tranh gạo chất lượng.

Em Y Chang ở làng Kon Hra Chót, phường Thống Nhất cũng được hướng dẫn và học làm tranh gạo khoảng hơn 1 năm nay. Em nói rằng, dù các công đoạn không giản đơn nhưng em sẽ cố gắng viết tiếp giấc mơ, thổi vào từng bức tranh những tấm chân tình, như một sự tri ân sâu sắc đối với quê hương.

Nhiều bạn trẻ khuyết tật miệt mài làm tranh gạo để có thêm thu nhập, viết tiếp ước mơ. Ảnh: B.A

 

Không chỉ có Thảo, Y Chang, mới đây, ngày 16/11, Dự án hòa nhập người khuyết tật giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập do CBM (tổ chức phi chính phủ của Cộng hòa Liên bang Đức) tài trợ đã phối hợp với cơ sở tranh gạo của chị Kiều tổ chức khai giảng lớp dạy nghề cho 10 học viên là người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Mới tham gia học làm tranh gạo từ tháng 11, chị Y Hưng ở làng Plei Tơ Nghia, phường Quang Trung cũng nhanh chóng bắt nhịp và luôn cố gắng để tiếp thu nghề một cách nhanh nhất.

Y Hưng nói rằng, là người khuyết tật vận động nặng, việc học và kiếm một cái nghề không hề giản đơn. Đến với lớp học tranh gạo như một cái duyên, chị sẽ cố gắng không phụ công dạy của các chị.

Trước đây, chị Phan Thị Mỹ Yến ở tổ 8, phường Duy Tân cũng học nghề may. Tuy nhiên, do khuyết tật vận động 78%, chị không gắn bó được với nghề. Khi được giới thiệu học làm tranh gạo, chị đã tham gia và rất phấn khởi. “Học làm tranh gạo rất vui, mình sẽ cố gắng tiếp thu để làm thành thạo”- chị Yến chia sẻ.

Về phần chị Kiều, chị rất tâm huyết khi truyền nghề làm tranh gạo cho bất kì ai. “Nhất là khi dạy cho các bạn khuyết tật, mình chỉ muốn dốc hết những gì mình có, giúp các bạn biết thả hồn, tỉ mẩn, kì công để biết cách làm ra một đứa con tinh thần” - chị Kiều chia sẻ.

Khóa học kéo dài trong 3 tháng nhưng chị Kiều nói rằng, sau thời gian học, nếu các bạn có nguyện vọng, chị sẽ cố gắng tạo điều kiện để các bạn làm thành thạo hơn, có thu nhập để nuôi sống bản thân.

“Hiện tại mình đang ấp ủ ý tưởng phát triển phòng tranh gắn với lĩnh vực du lịch. Mình cũng cần sự chung sức của những bạn thật sự tâm huyết” – chị Kiều bày tỏ.

Tranh gạo mộc mạc, giản dị, song nhìn vào đó, ai nấy đều cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng như đang đi giữa một vùng quê thanh bình, yên tĩnh. Với nhiều bạn trẻ khuyết tật, tranh gạo không chỉ là niềm đam mê mà còn là con đường để các bạn tự nuôi sống bản thân, hòa nhập với cộng đồng.

Bình An

   

Các tin khác

  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ
  • Du khách đổ về Măng Đen dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
  • Chùm ảnh: Thành phố Kon Tum rực rỡ cờ hoa chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp nao lòng của dòng sông Đăk Bla chảy ngược
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Sáp nhập tỉnh, cán bộ nữ băn khoăn nhưng không chùn bước
  • “Mở cửa” tiếp cận nguồn lực đất đai cho kinh tế tư nhân
  • Nhà rông mới ở thôn Long Năng
  • Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Tiếp nhận cá thể rùa núi viền và mèo rừng do người dân tự nguyện giao nộp
  • Thiêng liêng ngày đón anh về
  • Đắk Lắk: Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
  • Thông cáo báo chí số 20, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Hành trình về nguồn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người

Đất & Người Kon Tum

  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Một buổi trưa nắng nóng cuối tuần, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng được nhiều người nhắc đến là suối Đăk Lôi (thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Từ thành phố Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy trên con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây cao su xanh mướt, chúng tôi đã đến và được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by