Hôm nay là Tết Độc lập của dân tộc Việt Nam. Ngày này, cách đây 78 năm, tại Vườn hoa Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân, đồng bào cả nước đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam). Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh đất nước, đi dưới cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió của những ngày mùa Thu tháng 9 mà rưng rưng nhớ đến Bác Hồ, người đã hy sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Đã thành thông lệ, cứ vào dịp Quốc khánh 2/9, nhà tôi lại sửa soạn mâm cơm bình dị để tưởng nhớ Bác. Mâm cơm tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu được gia đình tôi liên tục duy trì và thực hiện hằng năm, trở thành một công việc hết sức thiêng liêng của gia đình gần hai chục năm qua.
Singapore là một đất nước có diện tích nhỏ ở Đông Nam Á, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1.100 km, với gần 2 giờ bay. Được mệnh danh là Đảo quốc xinh đẹp, Singapore có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, mê hoặc lòng người. Trong số đó, có một địa chỉ được nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở Singapore, đặc biệt là du khách trong nước sang đây thường đến thăm, đó là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á.
Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 cũng là tưởng nhớ 54 năm Bác Hồ đi xa. Thiêng liêng nỗi niềm ngày ấy càng nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên, người dân chúng ta luôn thấm nhuần ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn phê phán căn bệnh hình thức chủ nghĩa. Có nhiều câu chuyện về việc Người phê phán căn bệnh này được kể lại, để mỗi cán bộ, đảng viên soi vào đó và học hỏi, nhắc nhở bản thân mình.
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Công an tỉnh đã góp phần tăng cường rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong công tác, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người công an nhân dân (CAND) vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong lực lượng Công an Kon Tum.
Nhớ lời Bác Hồ dạy “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu”, anh A Sáu (35 tuổi) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) luôn nỗ lực học hỏi những cách làm mới để phát triển kinh tế gia đình, giúp các hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo.
Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng tự học tập, rèn luyện. Tinh thần tự học và học tập suốt đời của Người luôn là tấm gương sáng ngời để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo.
Trong 2 năm qua (2021-2023), công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông lãnh đạo các cấp uỷ đảng trực thuộc triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong huyện và đạt hiệu quả cao.
Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, trong vai trò là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đăk Rơ Ông (huyện Tu Mơ Rông), ông A Vơn luôn gương mẫu, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc được giao; tập hợp, đoàn kết hội viên, vận động hội viên tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của các cấp Hội, các cấp chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Huyện ủy Đăk Hà đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị địa phương vững mạnh.
Là cộng tác viên y tế ở thôn Kon Gung, xã Đăk Mar (huyện Đăk Hà), nhiều năm qua, chị Y Teh (38 tuổi) luôn nỗ lực làm tốt nhiệm vụ của mình. Chị Y Teh từng được Bộ Y tế, Sở Y tế khen thưởng, được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang gửi Thư khen, UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo trong công tác, đặt lợi ích của tập thể, của nhân dân lên trên hết, trước hết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Những cống hiến của Hồ Chí Minh với tư cách là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như với tư cách một người trực tiếp viết báo trong gần nửa thế kỷ là rất to lớn. Di sản báo chí mà Người để lại cho đời sau là di sản của cách mạng Việt Nam, di sản của văn hóa Việt Nam.
Dân tộc Brâu là 1 trong 7 DTTS tại chỗ ở Kon Tum với kho tàng văn hóa rất phong phú và đa dạng. Những năm qua, với sự hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng người Brâu ở thôn Đăk Mế (xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi) tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa và nỗ lực xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.