• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Ẩn họa từ các cơ sở thu mua phế liệu

19/09/2018 12:57

​Thành phố Kon Tum hiện có hàng chục cơ sở thu mua phế liệu nằm xen trong khu dân cư. Các cơ sở thu mua phế liệu đã tạo việc làm cho nhiều người, nhưng những kho phế liệu này cũng tiềm ẩn nhiều hiểm họa khó lường.

Theo ghi nhận thực tế của chúng tôi, hầu hết các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn thành phố Kon Tum đều tự phát. Và, phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu đều thu mua sắt, thép, ve chai, ni-lông, đồ nhựa, giấy báo… từ nhiều nguồn khác nhau. Đây chính là lý do tiềm ẩn nhiều rủi ro; bởi không loại trừ trường hợp người dân do thiếu hiểu biết khi xử lý các sản phẩm phế thải, gây ra những trường hợp tai nạn đáng tiếc. 

Bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Lê Lợi với chiếc xe đạp cũ kỹ chuyên đi thu mua đồng chì, nhôm nát, phế liệu cho biết: Ngày nào tôi cũng vào tận ngõ ngách từng nhà người dân, rao mua phế liệu. Họ có gì bán tôi cũng mua hết rồi mang về nhà, chọn lựa để bán lại cho các cơ sở thu mua phế liệu ở thành phố Kon Tum. Nghề này khổ lắm, ngày chỉ kiếm từ vài chục đến trăm ngàn...

Cơ sở thu mua phế liệu ở đường Đoàn Thị Điểm. D.L

 

Tiếp tục khảo sát các địa điểm khác trên địa bàn thành phố Kon Tum, chúng tôi nhận thấy có nhiều cơ sở thu mua phế liệu và liên quan đến vật liệu dễ cháy, dễ nổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vỉa hè là khu vực luôn bị các “chủ vựa” chiếm dụng làm nơi phân loại phế liệu, trong đó có cả rác thải công nghiệp. Do các điểm thu mua là nơi tập kết tạm, quy mô nhỏ hẹp nên bao tải phế liệu thường bị vứt bừa bãi, tràn ra vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường. Hầu như tất cả các vựa phế liệu đều vi phạm về trật tự đô thị.

Chị Nguyễn Thị Thu Bích (ở tổ 10, phường Quyết Thắng) ngán ngẩm than: Xe ô tô của tôi trên dưới 6 lần dẫm phải dăm sắt, đinh sắt trên đường Đoàn Thị Điểm. Tôi không hiểu sao trên đoạn đường này lại tập trung nhiều cơ sở mua sắt phế liệu như vậy mà không thấy cơ quan, đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, yêu cầu di dời ra khỏi khu dân cư.

Còn chị Nguyễn Thị Hiền và những hộ dân sống gần các điểm thu mua phế liệu  ở tổ 4, phường Quang Trung thì than phiền: Quả thật chúng tôi khổ sở khi phải “sống chung” với những điểm kinh doanh này, vì hôi hám và bụi bặm từ các cơ sở gây ra; nhất là khi mưa các phế liệu bị ướt bốc mùi hôi khó chịu, nếu gặp phế liệu có hóa chất thì nặng mùi hơn…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu đều nằm rải rác trong các khu dân cư đông đúc và hoạt động ở dạng “chui”. 

Trước câu hỏi có thấy ai kiểm tra cơ sở phế liệu hay không thì hầu hết các hộ dân xung quanh đều lắc đầu. Người mua bán, không treo biển và cũng không thấy ai kiểm tra.

Hỏi thăm các chủ cơ sở, họ chỉ nói: “Phế liệu mà, có gì mua nấy”. Họ không biết mức độ nguy hiểm, ẩn họa từ các vật liệu phế thải, rác thải là những vật liệu dễ gây cháy nổ; nếu lẫn các loại sắt vụn thông thường với các vật liệu nổ, bom mìn thì càng nguy hiểm hơn khi các cơ sở này tồn tại ngay trong các khu dân cư đông đúc.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo thành phố Kon Tum cho biết, thành phố đang đẩy mạnh công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra vận động các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mua bán phế liệu tại 6 phường nội thành di dời vào các khu sản xuất tập trung, xa khu dân cư. Hiện nay, trên địa bàn còn tồn tại 35 cơ sở chưa di dời. Thành phố đang tiếp tục vận động yêu cầu di dời.

Hoạt động thu mua phế liệu là một hình thức kinh doanh góp phần làm sạch môi trường, tiết kiệm nguồn tài nguyên, mang lại nguồn thu nhập cho người dân; nếu như các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các yêu cầu đặc thù của loại hình kinh doanh này (như vị trí đặt cơ sở, các điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường…).

Tuy nhiên, hiện nay nhiều điểm thu mua phế liệu mọc lên tự phát, không tuân thủ các quy định về kinh doanh, môi trường, phòng chống cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các hộ dân xung quanh, cũng như làm mất mỹ quan thành phố, khu dân cư...

Thiết nghĩ, đã đến lúc chính quyền các cấp và ngành chức năng cần xử lý cương quyết các cơ sở kinh doanh vi phạm nhằm đảm bảo môi trường sống, sức khỏe người dân và cảnh quan đô thị.

  Dương Lê

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by