• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Bỗng nhiên bị đòi nợ kiểu “khủng bố”

06/03/2023 06:05

Thời gian gần đây, nhiều người bức xúc khi bỗng nhiên bị liên lụy vào chuyện vay mượn nợ nần của người khác một cách hết sức vô lý. Điều đáng nói họ bị đòi nợ kiểu “khủng bố” với đủ chiêu trò, điện thoại, nhắn tin hăm dọa, cắt ghép hình ảnh, tung thông tin cá nhân lên mạng xã hội, vu khống, bêu riếu, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự và công việc của họ.

Theo phản ảnh của nhiều nạn nhân, các đối tượng lạ mặt này đã bất chấp pháp luật, tự tiện dùng hình ảnh cá nhân của người khác để uy hiếp, đe dọa nhằm gây áp lực để nhờ những người này tác động để đòi nợ giúp mình.

Ông Nguyễn Đăng T. ở thôn 3, thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy) cho biết: Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi, chưa bao giờ vay tiền nóng của xã hội đen. Tuy nhiên, dịp gần Tết Nguyên đán năm vừa rồi, bỗng nhiên các số điện thoại lạ tự xưng là công ty tài chính liên tục gọi điện thoại, nhắn tin quấy rầy buộc tôi phải đòi nợ bà Thanh nào ở trong xã Ya Tăng mà tôi không hề quen biết với số tiền hơn 20 triệu đồng. Lúc đầu, tôi có giải thích là không hề quen biết ai tên Thanh nhưng các đối tượng này chửi bới, đe dọa, lăng mạ tôi với lời lẽ xúc phạm rất nặng nề. Không những thế, các đối tượng này còn liên tục gọi điện đến cơ quan nơi con tôi đang làm việc để “khủng bố” nhằm gây áp lực buộc tôi phải đòi nợ thay cho chúng. Điều đáng nói là tôi chặn số điện thoại này thì bọn chúng dùng nhiều số điện thoại lạ khác liên tục gọi điện, nhắn tin khiến gia đình gặp không ít phiền phức.

Nhiều người không liên quan nhưng bị ghép ảnh bôi nhọ trên mạng xã hội gây bức xúc. Ảnh: BC

 

Tương tự, ông Nguyễn Thành V. lái xe cho một cơ quan nhà nước, nhà ở thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô) bức xúc cho biết: Tôi và nhiều người thân trong gia đình bị người lạ suốt ngày điện thoại, nhắn tin quấy rầy, chửi rủa, đe dọa, đặc biệt là quấy rối vào những khung giờ gia đình nghỉ ngơi, trong khi gia đình và người thân không hề vay nợ. Thậm chí, những đối tượng này tự xưng là công ty tài chính nhưng lại dùng hình ảnh người thân, cắt ghép để bôi nhọ trên các trang mạng xã hội khiến gia đình vô cùng bức xúc. 

Không chỉ liên tục bị gọi điện, nhắn tin, đe dọa quấy rối vào số điện thoại cá nhân mà thậm chí các đối tượng còn gọi điện thoại đến quấy rối cơ quan, trường học, công ty nơi nạn nhân làm việc.

Chị D. - một cán bộ ngành ngân hàng - cũng là nạn nhân bị “khủng bố” bức xúc cho biết: Gia đình tôi không nợ ai và chẳng biết đối tượng suốt ngày quấy rối đòi nợ là ai, nhưng các đối tượng này thường xuyên gọi điện đến cơ quan chị làm việc để hạ uy tín. Không những thế, vụ việc còn khiến cha mẹ già đã về hưu cũng bị chúng cắt ghép ảnh đăng trên các trang mạng xã hội để bôi nhọ khiến người già phải lo lắng đến mất ăn, mất ngủ vì những thông tin bôi nhọ từ trên trời rơi xuống. Các đối tượng lạ mặt tự dưng đưa hình ảnh cá nhân của chị, gia đình và nhiều đồng nghiệp lên mạng xã hội để bôi nhọ, trong khi những người này đều không liên quan gì vấn đề vay mượn. Khi vào Facebook để kiểm tra, tôi khá sốc vì ảnh gia đình mình cùng 1 số người khác bị ghép lại kèm với các thông tin bêu xấu, chiếm đoạt tài sản.

Qua tìm hiểu của chúng tôi được biết, khi người nào đó vay tiền của các tổ chức tài chính hoặc qua app tài chính thì đều được yêu cầu phải cung cấp thông tin và số điện thoại của một hoặc vài người thân nào đó để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Có lẽ đây chính là căn nguyên dẫn tới việc nhiều người không hề vay, nhưng bỗng dưng bị khủng bố đòi nợ.

Hành vi đăng ảnh với nội dung sai sự thật nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân là hành vi vi phạm pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng cần rốt ráo vào cuộc điều tra, làm rõ để nghiêm trị những kiểu đòi nợ “khủng bố” nhằm đảm bảo kỷ cương pháp luật, trật tự an toàn xã hội.

Bảo Châu

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by