• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Cảnh giác trước chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới

16/05/2023 06:11

Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Kon Tum, xuất hiện các đối tượng với thủ đoạn đến các quán ăn để đặt tiệc hoặc đặt thức ăn với số lượng lớn, sau đó đưa ra yêu cầu “đặc biệt”, nếu chủ quán làm theo sẽ sập bẫy các đối tượng.

Vừa qua, quán cơm gà Hương Yến (đường Hùng Vương, thành phố Kon Tum) đã bị nhóm đối tượng đặt mua 70 phần cơm nhưng không đến lấy, cùng với đó là mất trắng 15,5 triệu đồng vì làm theo yêu cầu “đặc biệt” của người đặt hàng.

Chủ cửa hàng cho biết: Các đối tượng gọi điện, giả danh là đoàn công tác bộ đội tỉnh Gia Lai, đến làm việc tại Sư đoàn 10 và mời cơm mọi người ở đây vào buổi chiều. Đến trưa, các đối tượng liên lạc hỏi là chuẩn bị cơm chưa để chiều họ dẫn khách qua, thì chủ quán thông báo đã chuẩn bị xong cơm. Lúc này các đối tượng mới yêu cầu quán phục vụ loại rượu vang mà họ hay uống, chỉ có bán tại huyện Ngọc Hồi và gửi thông tin cơ sở rượu cho chủ quán cơm.

Vì đã chuẩn bị cơm nên chủ quán đã vội chuyển tiền cho cơ sở bán rượu và nhờ họ chuyển xe buýt xuống càng sớm càng tốt. Thế nhưng đến chiều, khách đặt cơm cũng không đến, rượu cũng không có để nhận. Khi ấy, chủ quán cơm mới dùng số khác gọi điện, các đối tượng còn thông báo rằng chủ quán đã bị lừa.

Các đối tượng đặt tiệc, thức ăn với số lượng nhiều sau đó nhờ mua loại rượu lạ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: T.L

 

Cũng với hình thức đặt tiệc nhờ mua rượu, mới đây, tại quán Gỏi lá Út Cưng (đường Trần Cao Vân, thành phố Kon Tum) vừa bị một vị khách lạ mặt “boom hàng”. Chị Lê Thị Nam - Chủ quán cho biết, vào buổi trưa, thấy số lạ gọi đến, như thường lệ chị vẫn nghe máy vì nghĩ là khách đặt hàng. Đầu dây bên kia là vị khách nữ, tự giới thiệu đang làm việc trong một cơ quan Nhà nước, tiếp đoàn khách ở tỉnh khác đến nên muốn đặt bàn số lượng khoảng 30 người với rất nhiều món và sẽ đến ăn vào 5 giờ chiều.

Thấy có khách đặt bàn, chị Nam rất vui và yêu cầu khách đặt cọc vì là người lạ, vị khách này đồng ý nhưng với một điều kiện là phải phục vụ loại rượu vang theo yêu cầu của họ. Kinh doanh nhiều năm nhưng chị Nam vẫn chưa thấy loại rượu vang mà vị khách kia yêu cầu, nên chị đành phải thông báo lại với khách là tìm không thấy. Lúc này, vị khách mới gửi địa chỉ kèm số điện thoại nhà phân phối loại rượu trên. Theo lời vị khách, công ty rượu vang này có trụ sở chính ở Gia Lai và chi nhánh phân phối ở huyện Ngọc Hồi.

Chị Nam vội liên hệ với chi nhánh phân phối tại huyện Ngọc Hồi, và được nhân viên thông báo là rượu này có giá 2 triệu đồng/chai và bán trên thị trường là 2,5 triệu đồng, mua trên 10 chai sẽ giảm 20%. Chị Nam tính nhẩm, nếu mua 10 chai sẽ được giảm 4 triệu đồng, cộng với tiền lời bán khách là 5 triệu đồng, chị sẽ kiếm được 9 triệu đồng từ việc bán loại rượu này.

Để chắc chắn, chị Nam gọi điện báo ngay cho khách, vị khách trên liền đồng ý và nói rằng: “Cơ sở này bán đúng giá đấy, bên chị hay uống loại rượu này”. Chị Nam yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc, một lát sau vị khách liền gửi hình ảnh được chụp từ màn hình điện thoại gửi qua Zalo với nội dung đã chuyển khoản 10 triệu đồng theo đúng số tài khoản, tên ngân hàng mà chị Nam cung cấp.

Thời điểm vị khách gửi hình đã chuyển khoản là 4 giờ 30 chiều và người này liên tục nhắn tin thúc giục chị Nam mau làm món, mua rượu để 5 giờ khách đến ăn. Còn phía bên cơ sở cung cấp rượu, nhân viên liên tục gọi điện hỏi chị Nam có lấy rượu không để đóng cửa kho đi về vì hết giờ làm việc.

Chị Nam lúng túng, đắn đo vì chờ mãi không thấy thông báo tiền được chuyển vào tài khoản của mình nên rất lo sợ mình bị lừa. May mắn, chị Nam tỉnh táo, ngồi đợi tiền được chuyển vào tài khoản mới đặt mua rượu và làm món. Đến hơn 5 giờ chiều, chị Nam vẫn không thấy đoàn khách nào đến và gọi lại số điện thoại của vị khách đặt tiệc và nhân viên bán rượu đều không được, nhắn tin Zalo đều bị chặn, lúc này chị mới biết, thì ra chúng là đồng bọn của nhau, đang thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tại sản.

Trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các nhà hàng, quán ăn cần nâng cao cảnh giác khi nhận các đơn hàng lớn kèm theo các yêu cầu đặc biệt từ những “vị khách” giấu mặt. Khi phát hiện các nghi vấn bất thường, các chủ cửa hàng cần báo ngay cho lực lượng công an để kịp thời xử lý.   

Tùng Lâm

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by