• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Đăk Glei: Người dân chưa đồng thuận giao đất xây dựng nhà máy thủy điện

29/05/2025 10:43

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đăk Glei cho biết, đến nay, người dân xã Đăk Nhoong (huyện Đăk Glei) vẫn chưa đồng thuận bàn giao đất thực hiện đền bù, xây dựng Nhà máy thuỷ điện Đăk Pru 3 (do Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Pru 3 làm chủ đầu tư).

Người dân lo lắng ảnh hưởng đến đất sản xuất khi xây dựng thủy điện. Ảnh: HN

 

Nhà máy thủy điện Đăk Pru 3 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2019. Nhà máy có công suất 5 MW, dự kiến xây dựng trên suối Đăk Pru (xã Đăk Nhoong), với tổng kinh phí xây dựng hơn 173 tỷ đồng.

Dự kiến nhà máy hoàn thành, đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh vào cuối quý III năm 2022. Khi triển khai dự án, dự kiến có 55 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích đất là 19,85ha. Trong đó, số hộ có nhu cầu tái định canh về đất là 18/55 hộ với diện tích 4,7ha. Việc giải phóng mặt bằng triển khai từ năm 2021. Tuy nhiên đến nay, do dân chưa đồng thuận, nên chưa giải phóng được mặt bằng.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra Sở Tài chính Kon Tum, dự án đã chậm tiến độ đầu tư 2 năm 6 tháng.  Sự chậm trễ dự án là do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng, tái định canh. Một số hộ dân không thống nhất cho lấy đất để làm thuỷ điện và không phối hợp kiểm đếm hoa màu, lúa đất. Riêng đối với phương án tái canh 4,7ha, các hộ dân không thống nhất vị trí đất bố trí tái canh vì lý do đất xấu, lưu lượng nước không đủ.

Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đăk Glei, hiện địa phương đã giao lại cho xã và chủ đầu tư tiếp tục tuyên truyền vận động, khi nào dân đồng thuận mới triển khai công tác đền bù.

Hà Nam

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by