• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Phường Lê Lợi: Một ngày - 2 vụ trộm bò

03/10/2016 15:44

Sáng 1/10, trên địa bàn phường Lê Lợi (thành phố Kon Tum) đã liên tiếp xảy ra 2 vụ trộm bò. Cả 2 vụ đã được ngăn chặn, tuy nhiên 1 con bò đã bị xẻ thịt.

Khoảng 4h ngày 1/10, Công an phường Lê Lợi trong khi đang tuần tra tại ngã tư đường Nguyễn Bặc và Ngô Đức Kế thuộc phường Lê Lợi, đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô (không rõ biển kiểm soát) ôm theo 1 con bê trên xe.

Ngay lập tức, lực lượng tuần tra tổ chức truy đuổi nên 2 đối tượng đã bỏ lại con bê và bỏ chạy.

Công an phường đã phối hợp với thôn trưởng thông báo đến gia đình bị mất bê và tạm bàn giao con bê cho hộ gia đình Y Duih (ở làng Plei Rơ Hai II, phường Lê Lợi) chăm sóc.

Trước đó, khoảng 3h30 cùng ngày, nhận được tin báo gia đình anh A Khul (trú tại làng PLei Rơ Hai 2, phường Lê Lợi) bị mất 1 con bò, Công an phường Lê Lợi đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân khoanh vùng, truy tìm đối tượng và đã phát hiện con bò bị xẻ thịt cách nhà A Khul 100m.

Phát hiện có người, đối tượng trộm bò đã tẩu thoát để lại hiện trường nguyên con bò đã bị xẻ thịt cùng 1 chiếc búa.

Vụ việc đang được Công an phường phối hợp với Đội điều tra Công an thành phố Kon Tum truy tìm, xác minh đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiều 3/10, ông Vũ Việt Phương - Chủ tịch UBND phường Lê Lợi cho biết: Phường đã chỉ đạo Công an phường, dân quân tự vệ… tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm để phát hiện, ngăn chặn tình trạng trộm cắp nói chung, trộm cắp bò nói riêng. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản và  tố giác tội phạm.

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by