• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Tạm giữ hình sự đối tượng đánh cha ruột dẫn đến tử vong

17/05/2024 17:51

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Kon Tum cho biết, đơn vị đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với A Tuẽnh về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

A Tuẽnh tại hiện trường gây án. Ảnh: Công an thành phố Kon Tum

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó, vào khoảng 22h ngày 12/5/2024, sau khi đi uống rượu về nhà thì A Tuẽnh (sinh năm 1995, trú tại thôn Kon Rơ Bang I, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum) thấy cha ruột là A Thoan (sinh năm 1967) đang đánh mẹ ruột là Y Hrưi (sinh năm 1967).

Lúc này, A Tuẽnh thấy bà Y Hrưi bỏ chạy ra ngoài, bức xúc dồn nén lâu ngày vì cha thường xuyên uống rượu và về đánh đập mẹ, sẵn có hơi men trong người nên A Tuẽnh tức giận lao vào dùng tay, chân đánh A Thoan vào nhiều vị trí trên mặt, ngực và bụng.

Khi thấy A Thoan ngã xuống đất, chảy máu, A Tuẽnh bế A Thoan lên giường sau đó về phòng ngủ. Khoảng 30 phút sau, A Tuẽnh qua phòng kiểm tra thì phát hiện A Thoan đã tử vong, nên báo cho mọi người trong gia đình biết. Khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân giấu và không muốn hợp tác làm việc với lực lượng chức năng.

Đến 7h05’ ngày 13/5/2024, Công an thành phố Kon Tum nhận được tin báo của Công an xã Vinh Quang, sau đó đã đến thuyết phục và vận động gia đình nạn nhân cho khám nghiệm tử thi nhưng gia đình nạn nhân cương quyết từ chối giám định pháp y, cản trở không cho các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không bỏ lọt tội phạm, bằng mọi biện pháp, Công an thành phố Kon Tum cùng chính quyền địa phương đến giải thích tiếp tục vận động, thuyết phục gia đình nạn nhân tuân thủ quy định của pháp luật. Đến trưa ngày 14/5/2024 gia đình đã đồng ý cho khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Tùng

 

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by