• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Thành phố Kon Tum: Bị cưỡng chế di dời, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động

21/08/2017 18:37

Dù đã qua 15 ngày, kể từ ngày UBND thành phố Kon Tum ban hành quyết định cưỡng chế di dời thiết bị, máy móc đi nơi khác, nhưng Công ty TNHH Khiêm Khang (số 355, đường Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) vẫn tiếp tục hoạt động tại vị trí cũ.

Theo Quyết định cưỡng chế số 601/QĐ-CC ngày 4/8, UBND thành  phố Kon Tum giao Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với UBND phường Duy Tân thực hiện kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt (20 triệu đồng) theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 230/QĐ-XPVPHC ngày 8/5/2017 của UBND thành phố; lập kế hoạch tháo dỡ máy móc, thiết bị liên quan đến hoạt động sản xuất mộc dân dụng của công ty TNHH Khiêm Khang; di chuyển toàn bộ máy móc, thiết bị, công nhân ra khỏi địa chỉ 355 đường Sư Vạn Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum.

Theo quyết định cưỡng chế, Công ty TNHH Khiêm Khang có 15 ngày (kể từ ngày ký quyết định) để tự giác tháo dỡ, di dời thiết bị máy móc. Quá thời hạn trên, nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế.

Tuy nhiên, đến sáng 21/8, theo phản ánh của người dân, Công ty TNHH Khiêm Khang vẫn đang tiếp tục hoạt động tại vị trí cũ mà không có dấu hiệu di dời. Đặc biệt, sau khi Điện lực thành phố Kon Tum tiến hành cắt điện (3 pha) theo đề nghị của chính quyền, doanh nghiệp này đã đấu nối điện từ nơi khác về để tiếp tục hoạt động sản xuất.

Trước sự việc trên, vào chiều mai (22/8), UBND thành phố Kon Tum sẽ tiến hành họp với các bên có liên quan về việc tổ chức cưỡng chế đối với Công ty TNHH Khiêm Khang - ông Nguyễn Xuân Ninh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum thông tin.

Hồng Lam

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by