• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh    Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Thành phố Kon Tum: Xét xử vụ án “Trộm cắp tài sản”

17/08/2021 17:58

Chiều 17/8, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo A Trus cùng đồng phạm là A Thuật (đều sinh năm 1998, trú tại thôn Kon Drei, xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum) về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1, điều 173 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo A Trus và A Thuật tại phiên tòa. Ảnh: TVP

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Kon Tum, vào khoảng 19 giờ ngày 26/4/2021, A Trus đến nhà A Thuật rủ đi trộm cắp tài sản và được A Thuật đồng ý. Sau đó, A Trus dùng điện thoại gọi cho chị Lê Thị Vy trú tại xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy hỏi có mua bò không thì chị Vy nói bò nhà thì mua và hẹn sáng hôm sau. Đến khoảng 3 giờ ngày 27/4/2021, A Trus và A Thuật cùng nhau đến thôn Kon Jơ Dri (xã Đăk Blà, thành phố Kon Tum), thấy 2 con bò của ông A Mưch (sinh năm 1966, trú tại thôn Kon Drei) buộc ven bờ sông, không có người trông coi. A Trus đi tới cởi dây thừng dắt đi, A Thuật đi sau đuổi bò đi cùng. Cả hai dắt bò về cất giấu tại thôn Kon Jơ Dreh, xã Đăk Blà. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, cả hai đem bò đến trước cổng chào thôn Kon Jơ Dreh cho chị Vy xem bò và bán với giá 14 triệu đồng. Lúc này, chị Vy nghi ngờ đây là bò do trộm cắp mà có nên đã gọi cho ông A Tris (là trưởng thôn Kon Jơ Dreh). Ông A Tris phát hiện đây không phải là bò của A Trus và A Thuật nên đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Tại kết luận định giá tài sản số 27/KL-HĐ ngày 4/5/2021 của Hội đồng định giá tài sản UBND thành phố Kon Tum kết luận, tổng giá trị 2 con bò trên là 27,55 triệu đồng.

Hành vi của A Trus và A Thuật đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại khoản 1, điều 173 của Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào tội danh trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum tuyên phạt bị cáo A Trus 18 tháng tù và bị cáo A Thuật 15 tháng tù.

Trần Văn Phúc

   

Các tin khác

  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
  • Ðấu tranh phòng, chống tội phạm nơi ngã ba biên giới
  • Cần xử lý dứt điểm cơ sở sản xuất bún gây ô nhiễm môi trường
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Trách nhiệm người làm báo trong thời đại mới
  • Người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân
  • Nỗi niềm “phóng viên pháp đình”
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Giữ tình yêu nghề qua những chuyến đi
  • Kon Tum yêu dấu
  • Nhìn lại hoạt động Hội Nhà báo tỉnh hơn 3 thập kỷ qua

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by