• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Pháp luật & Đời sống

  • An toàn giao thông

Xét xử phúc phẩm vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

23/08/2023 13:28

Sáng 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Tuấn (sinh năm 1969, thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VT

 

Theo cáo trạng, vào đầu tháng 1/2023, trong quá trình điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Lê Văn Tuấn gặp một người đàn ông (chưa rõ nhân thân, lai lịch, địa chỉ cụ thể) nói với Tuấn sử dụng ma túy thì sẽ giảm đau nhức nên Tuấn tin và nghe theo. Sau đó, người đàn ông trên đưa cho Tuấn 1 gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng rồi hướng dẫn Tuấn cách sử dụng. Tuấn giữ liên lạc với người này để tiếp tục mua ma túy.

Khoảng 15 giờ ngày 9/3/2023, Tuấn đi đến đoạn đường qua đèn xanh đèn đỏ theo hướng thị trấn Plei Kần đi cửa khẩu Pờ Y, huyện Ngọc Hồi và liên lạc, gặp người đàn ông trên để mua ma túy với số tiền 2,3 triệu đồng và mang về nhà cất giấu.

Ngày 12/3/2023, Lê Văn Tuấn điều khiển xe mô tô trên đường bê tông thuộc thôn Kon Gung, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà mang theo 15 gói cất trong túi áo khoác Tuấn đang mặc trên người và 1 gói cất trong cốp xe thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra Công an huyện Đăk Hà phát hiện và bắt quả tang Lê Văn Tuấn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy có khối lượng 1,700 gam, là loại Heroine.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Tuấn thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố và nhận thấy mức án bản thân phải nhận là phù hợp nên rút kháng cáo. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án 24 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Văn Tuấn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” áp dụng điểm c, khoản 1 Điều 249; Điều 38; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • Phạt 85 triệu đồng đối với nhà đầu tư Thủy điện Đăk Pru 3 do chậm triển khai dự án
  • Dự án nâng cấp Tỉnh lộ 676: Vướng mặt bằng, khó thi công
  • Đình chỉ mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh cấp cho doanh nghiệp “gây hiểu lầm”
  • Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
  • Tiếp tục sửa chữa đường ĐH.53, người dân phấn khởi
  • Hai vợ chồng lãnh án 42 năm 6 tháng tù vì mua bán và tàng trữ ma túy
  • Cao điểm đấu tranh chống hàng giả, gian lận thương mại
  • Xét xử vụ án mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy
  • Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
  • Xét xử vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by