• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tiêu điểm

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp

03/03/2017 14:01

Thông tin UBND tỉnh vừa thành lập Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cũng ra mắt Ban điều hành Trung tâm Khởi nghiệp và được đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa khiến nhiều người vui mừng.

Không vui sao được khi cùng với việc thành lập Hội đồng Tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh, Trung tâm Khởi nghiệp, tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hướng đến Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng Chương trình khởi nghiệp tỉnh đến năm 2020 và chỉ đạo thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh; đồng thời, phát động, kêu gọi thanh niên, sinh viên, cá nhân, nhóm cá nhân hưởng ứng, tham gia Phong trào xây dựng ý tưởng khởi nghiệp do tỉnh tổ chức để lựa chọn ra các dự án, ý tưởng khả thi trao Giấy chứng nhận và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp… Đây chính là những “vườn ươm” khởi nghiệp cho người dân Kon Tum, đặc biệt là thế hệ trẻ; hướng tới xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động trong đó mọi người đều khát khao khởi nghiệp, sáng tạo, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.

Vui vì thực tế phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ ở các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng lâu nay vốn không hề dễ dàng. Bên cạnh những ngọt lửa nhiệt huyết, quyết tâm của tuổi trẻ thì vẫn còn đó hàng loạt khó khăn về vốn, về khoa học kỹ thuật, về thông tin, về kỹ năng khởi nghiệp, kỹ năng làm chủ… Chẳng phải, nhiều bạn trẻ thấy người ta khởi nghiệp cũng mở công ty, cửa hàng, quán xá… nhưng chỉ được dăm ba bữa rồi lại thôi. Vì vậy, với việc thành lập các hội đồng, trung tâm và có nguồn kinh phí – dù chưa phải là nhiều, nhưng sẽ giúp các sinh viên, thanh niên được tiếp cận các chương trình, đề án khởi nghiệp mới, phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ…

Vui vì từ những dự định, ước mong, những ấp ủ, có cái đang còn dang dở, có cái chỉ mới vỡ vạc và cũng có cái đang hoàn toàn ở phía trước nhưng nhiều người tin rằng trong tương lai không xa sẽ trở thành hiện thực. Không chỉ làm giàu cho chính họ, không chỉ đóng góp cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước mà những con người dám nghĩ, dám làm còn tạo việc làm, mang lại thu nhập, thắp lửa ước mơ cho những người xung quanh cùng học hỏi, cùng vươn lên trên hành trình lập thân, lập nghiệp…

Vui vì từ sự hỗ trợ này, chắc hẳn trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm nhiều những thanh niên như anh Nguyễn Trọng Hòa. Từ bỏ chốn phồn hoa, về lại quê hương Kon Tum, chàng thanh niên Nguyễn Trọng Hòa bắt tay vào khởi nghiệp với nông trại nấm sạch Tây Nguyên (ở đường Trần Văn Hai, thành phố Kon Tum) và hàng năm thu về 400 – 450 triệu đồng tiền lãi. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, anh còn giúp đỡ 7 thanh niên dân tộc thiểu số có được việc làm ổn định. Nhiều bạn trẻ ở Kon Tum cũng được Hòa sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia kinh nghiệm.

Thế nhưng, để có được quả ngọt trong ngày hôm nay với Hòa và chắc hẳn cả với rất nhiều bạn trẻ khác nữa là cả hành trình khởi nghiệp dài bao gian khó, khốc liệt (thậm chí là cả rủi ro) từ nguồn vốn, nguyên liệu sản xuất, thiết bị, vật tư cho đến thăm dò, tìm kiếm thị trường…

Thế mới biết, giữa ước muốn và thực tế là khoảng cách khá xa. Trong cuốn sách “Trên đường băng” của tác giả Tony Buổi Sáng có đoạn: Nhiều bạn trẻ thấy người ta làm thì thích, nhưng tới lượt mình thì sợ (…) Làm cái gì cũng “chắc không được đâu”. Định kinh doanh cái gì đó, nghĩ một hồi lại thôi, thấy có người làm rồi. Học Anh văn thì mặc định “không có khiếu ngoại ngữ”. Trồng trọt thì sợ viễn cảnh nông sản đổ đống. Chăn nuôi sợ dịch bệnh làm vật nuôi chết hàng loạt. Sản xuất ra sợ bán không được hàng. Vay vốn thì sợ áp lực không trả nổi.  

Hệ quả của nỗi lo sợ ấy khiến rất nhiều người lần khần, dùng dằng, rối trí trong việc lựa chọn điểm khởi đầu. Nhiều người vì thế càng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ cho chương trình khởi nghiệp mà tỉnh đã, đang và sẽ triển khai là cơ hội vàng chắp cánh cho ước mơ khởi nghiệp của những người trẻ tuổi được bay cao và bay xa.

“Khởi nghiệp không chỉ là một con đường kiếm tiền, mà là một triết lý sống” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định như vậy!

Liễu Hạnh

   

Các tin khác

  • Không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền
  • Phát huy vai trò “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa
  • Đồng hành thực chất, hỗ trợ hiệu quả cho phụ nữ vùng biên giới
  • Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
  • “Bộ tứ trụ” để đất nước giàu mạnh, hùng cường
  • Thấm sâu việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  • Đồng thuận, hưởng ứng cao bước đột phá về thể chế
  • Phên giậu biên cương “không rào mà vững”
  • Siết chặt hơn công tác quản lý thực phẩm
  • Khởi đầu thuận lợi, tạo đà tăng trưởng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by