Niềm vui trong căn nhà mới
Được cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho ông A Dát ở xã Đăk Ring (huyện Kon Plông) mới biết được hành trình mang căn nhà gạch lên vùng cao khó khăn thế nào.
Đăk Ring là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kon Plông. Để đến được trung tâm xã, cả đoàn phải liên tục lắc lư theo nhiều khúc cua tay áo, thi thoảng lại hoảng hồn, nhảy cả người lên bởi xe lao vào ổ gà, ổ voi. Sau gần 3 tiếng ròng rã, đoàn cũng đặt chân đến Đăk Ring.
Nghỉ ngơi trò chuyện cùng cán bộ xã ít phút, đoàn tiếp tục hành trình vượt núi để bàn giao nhà. Hộ được chọn hỗ trợ nhà lần này là gia đình ông A Dát, người có công với cách mạng, ngụ tại làng Đăk Da (thôn Đăk Da, xã Đăk Ring). Để đến được nhà ông A Dát, xe tiếp tục theo con đường làng, rồi ì ạch bò lên con dốc thẳng đứng. Dừng xe lưng chừng dốc, đoàn tiếp tục lội bộ hơn 300m trên con đường bê tông dẫn đến cuối làng.
Đến nơi, thấy tôi thở hổn hển, chị Y Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Đăk Ring nói đùa: Mình đi bộ, tay không mang gì mà còn thấy mệt, huống chi bà con đi lại lúc nào cũng mang theo đủ thứ. Những hôm làm nhà, để vận chuyển được vật liệu lên tới nơi bà con tốn rất nhiều công sức. Một viên gạch ở đây giá trị như 3 viên gạch ở vùng thuận tiện, nên nhà gạch là mơ ước của bà con nơi đây.
Làng Đăk Da gồm 30 hộ ngụ cư trên quả đồi, nơi đây bà con có thói quen làm nhà bằng ván, vì trước giờ trong làng họ chưa ai từng xây nhà gạch. Và, căn nhà của ông A Dát sẽ là căn nhà bằng gạch đầu tiên nơi “cổng trời”.
Chị Y Sơn- Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã cho biết, được hỗ trợ 80 triệu đồng, ông A Dát đã dành ra 70 triệu đồng để xây nhà, còn 10 triệu đồng để mua vật dụng phục vụ sinh hoạt gia đình. Bình thường, ở những nơi thuận tiện, với số tiền 70 triệu đồng có thể xây được căn nhà rộng hơn 50m2, nhưng ở đây, chi phí vận chuyển cùng giá vật liệu cao, nên căn nhà chỉ vỏn vẹn 30m2 với một phòng ngủ. Tuy nhà nhỏ, nhưng với xã nói chung và hộ ông A Dát nói riêng, đây là niềm vui lớn, là một bước ngoặt mới cho làng Đăk Da, mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều ngôi nhà gạch hơn nữa.
“Thay đổi được thói quen làm nhà gạch thay nhà ván của bà con là một trong những mục tiêu khó của xã. Khi bà con không còn tư tưởng làm nhà ván, sẽ không còn cưa gỗ rừng làm nhà, sẽ cố gắng làm việc, sống tiết kiệm để phấn đấu có một mái ấm kiên cố, vững chắc” – chị Y Sơn bày tỏ.
|
Dù tuổi cao, sức yếu, không thể nói rõ thành từng tiếng nhưng khi thấy đoàn đến, cụ A Dát cùng vợ mình niềm nở chào đón bằng tất cả sự hồn hậu. Nhìn ánh mắt của ông có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi những năm tháng cuối đời, ông đã được sống và sinh hoạt trong căn nhà gạch kiên cố mà ông dành cả cuộc đời để mơ ước.
Ngày bàn giao nhà, nhiều bà con, hàng xóm đến chung vui. Người già thì gửi lời chúc mừng, người trẻ thì tham quan rồi gật gật đầu với vẻ hài lòng. Nhìn ánh mắt khao khát của các bạn, tôi tin rằng căn nhà của ông A Dát sẽ là động lực để nhiều gia đình, nhiều bạn trẻ phấn đấu đạt được trong thời gian tới. Để một ngày nào đó, tôi có dịp quay lại làng Đăk Da, sẽ thấy thêm nhiều căn nhà gạch nằm san sát nhau trên quả đồi này.
Văn Tùng