Ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế
Ngày 26/6, trên 5.300 thí sinh tại 14/14 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã bước vào ngày thi đầu tiên với môn Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút, thi bằng hình thức tự luận vào buổi sáng và môn Toán thời gian làm bài 90 phút, thi bằng hình thức trắc nghiệm vào buổi chiều. Kết thúc ngày thi đầu tiên, tại tất cả 14 hội đồng thi không phát hiện trường hợp thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi.
Đồng chí Y Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tại Trường PTDTNT tỉnh. Ảnh: ĐV
Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đồng chí Y Ngọc- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh đi kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn tỉnh.
Mới hơn 6 giờ sáng, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum đông hơn thường lệ. Chủ yếu là các thí sinh và phụ huynh đưa con đến 6 điểm thi trên địa bàn thành phố, mặc dù trước đó các thí sinh đã được thông báo 7 giờ 30 phút mới phát đề thi. Tại các điểm thi, nhiều bậc phụ huynh cũng đã có mặt từ rất sớm để đồng hành cùng các thí sinh.
Có mặt tại điểm thi Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum, chúng tôi thấy có không ít phụ huynh đã đưa con đến điểm thi khá sớm. Đây là điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất của 6 điểm thi trên địa bàn thành phố Kon Tum, với 577 thí sinh đến từ các trường: THPT Lê Lợi, THPT Phan Bội Châu, Trung tâm GDTX tỉnh và 1 thí sinh tự do đến từ Phân hiệu PT DTNT tỉnh tại huyện Ia H’Drai.
Ông A Thức ở xã Đăk Năng (thanh phố Kon Tum) có con dự thi tại đây cho biết: Con tôi học lớp 12 Trường THPT Phan Bội Châu nên phải dự thi ở điểm thi Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum. Dù con đã biết đi xe gắn máy vài năm nay, nhưng để đảm bảo an toàn giao thông nên mới 5 giờ sáng, tôi phải lo chở con đi ăn sáng và vượt hơn 10km để đến điểm thi, đợi con thi xong tôi sẽ chở về sau mỗi buổi thi. Buổi sáng, khi đến điểm thi tôi đã thấy lực lượng Công an và các cháu tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại điểm thi có mặt từ rất sớm để tổ chức phân luồng giao thông, hỗ trợ các thí sinh nên không có tình trạng ùn tắc. Tôi còn được các cháu mời nước và sữa uống miễn phí. Tôi thấy công tác chuẩn bị, chăm lo cho các thí sinh rất chu đáo. Do gia đình còn nhiều khó khăn nên nguyện vọng của con tôi là muốn học ngành Sư phạm Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum cho gần, đỡ tốn chi phí hơn học ở những tỉnh khác.
Vừa kết thúc thi môn Toán, trò chuyện với chúng tôi, thí sinh Bùi Gia Bảo, lớp 12C2 Trường THCS - THPT Liên Việt Kon Tum cho biết: Nhìn chung kết thúc 2 môn thi của ngày thi đầu tiên em khá hài lòng. Đề thi năm nay cả môn Toán và Ngữ văn đều không quá khó, tuy nhiên đề thi có sự phân hoá khá rõ ràng. Hy vọng ngày mai môn thi Tiếng Anh em sẽ tiếp tục làm bài tốt để đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Sĩ quan chính trị tại Hà Nội.
|
Ngày thi đầu tiên thời tiết khá thuận lợi, buổi chiều một số điểm thi có mưa cục bộ, không khí làm bài nghiêm túc, khu vực ngoài hành lang thường xuyên có cán bộ giám sát; khu vực bên ngoài điểm thi có lực lượng an ninh túc trực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực thi. Trước cổng trường, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và nhân viên điện lực túc trực để xử lý kịp thời sự cố điện có thể xảy ra. Các đội tình nguyện viên tiếp sức mùa thi cũng túc trực thường xuyên, sẵn sàng hỗ trợ xe ôm, phát sữa, nước uống, bút, thước kẽ… miễn phí cho các thí sinh. Ý thức của phụ huynh và của người dân xung quanh các điểm thi đều rất tốt, không ồn ào làm ảnh hưởng đến chất lượng của Kỳ thi. Do đã trải qua 2 kỳ thi thử và có quá trình ôn tập, nâng cao kiến thức nên phần lớn các thí sinh có tâm lý khá tự tin, thoải mái trước lúc vào phòng thi và sau khi rời phòng thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên không phát hiện thí sinh, giám thị vi phạm quy chế thi.
Đắc Vinh