• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

“3 bám, 4 cùng” giữa đại ngàn Chư Mom Ray - Bài 1: “3 bám, 4 cùng”

30/09/2022 05:36

Giữa đại ngàn Chư Mom Ray, từng giờ, từng ngày, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai (huyện Sa Thầy) “3 bám, 4 cùng” giúp người dân vùng biên giới Mô Rai, và đặc biệt là người Rơ Măm (một trong những dân tộc rất ít người) thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên xây dựng cuộc sống ngày một ấm no.

Mùa mưa Tây Nguyên, mọi vật nơi vùng biên giới Mô Rai dường như đều mọng nước. Tuy nhiên, con đường đi vào làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) không còn lầy lội như những lần trước đây tôi đến nữa. Thay vào đó, các tuyến đường nội thôn đã được bê tông hóa, hai bên đường tô điểm những vạt hoa 10 giờ bung nở với nhiều màu sắc rực rỡ.

Đi cùng Đại úy Lưu Ngọc Anh - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mô Rai, tôi được bà con chào đón bằng những cái vẫy tay thân tình, những nụ cười thân thiện.

Đến nhà rông của thôn, ông A Thái- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le niềm nở ra đón chúng tôi. Trong câu chuyện với ông A Thái và Đại úy Lưu Ngọc Anh, tôi được biết làng Le - khu vực sinh sống của người Rơ Măm, hiện có 178 hộ dân và 546 khẩu. Cuộc sống của người dân nơi đây đã qua rồi những ngày luôn bị bủa vây bởi cái nghèo, cái đói. Bà con đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng những cây, con có giá trị kinh tế cao. Tính đến cuối năm 2021, làng Le chỉ còn 17 hộ nghèo (chiếm 9%) và 29 hộ cận nghèo (14%).

“Nhờ ơn Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng đấy nhà báo ạ! Nếu quay lại quãng thời gian trước kia, chắc chẳng ai ngờ làng Le sẽ phát triển được như bây giờ” - ông A Thái bộc bạch.

Để giúp bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Mô Rai đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống làng Le “3 bám, 4 cùng” (3 bám: bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương, chính sách; 4 cùng: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương) tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm.

Bám làng, bám dân làm kinh tế. Ảnh: TT

 

Trong quá trình tuyên truyền, vận động, cùng với sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ, Đồn Biên phòng Mô Rai tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng đội ngũ người có uy tín, cốt cán ở làng Le, xem đây là đội ngũ tiên phong công phá đói nghèo, lạc hậu; trong đó, đặc biệt chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tìm nguồn phát triển đảng. Theo đó, cùng với việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cán bộ, chiến sĩ quan tâm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho người dân; đồng thời, tổ chức các hoạt động, phong trào thực tiễn thu hút đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ tham gia, rèn luyện.

Qua những việc làm tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, dần dà, nhiều người dân làng Le đã có ý thức phấn đấu để được kết nạp vào Đảng. Ông A Thái  phấn khởi: Nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai và cấp ủy địa phương mà làng Le bây giờ đã đổi thay nhiều rồi! Không còn trắng chi bộ, đảng viên như trước nữa. Hiện tại làng Le là chi bộ có đông đảng viên nhất trong 7 thôn trên địa bàn. Trung bình mỗi năm gần đây, chi bộ kết nạp từ 4 -5 đảng viên mới. Điển hình như trong tháng sau, Chi bộ làng Le sẽ kết nạp thêm 6 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 32 đồng chí.

Phát huy thuận lợi khi có đội ngũ đảng viên, Đồn Biên phòng Mô Rai cùng với cấp ủy địa phương hướng dẫn Chi bộ làng Le triển khai chủ trương phân công đảng viên phụ trách từng nhóm hộ. Cụ thể, toàn làng Le được chia thành 4 tổ (mỗi tổ khoảng 40 - 50 hộ gia đình), trung bình 5 đảng viên sẽ phụ trách một tổ. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên là tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, khuyến khích người dân phát triển kinh tế. Định kỳ cuối tháng, chi bộ sẽ tuyên dương các đảng viên có nhóm hộ phụ trách tốt, hiệu quả. Đối với những nhóm hộ nào còn yếu, Chi bộ làng Le sẽ cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai và đảng viên phụ trách tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Mô Rai còn cử đảng viên trực tiếp tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, để tham mưu, giúp đỡ chi bộ bảo đảm nề nếp sinh hoạt, cũng như đóng góp ý kiến cho công tác điều hành, lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.

Đại úy Hoàng Phúc Nam - đảng viên Đồn Biên phòng Mô Rai phụ trách làng Le đánh giá: Chi bộ làng Le hoạt động hiệu quả. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, mặt trận, các đoàn thể tại thôn được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, các phong trào tại thôn diễn ra khá sôi nổi, nhiều phần việc xung kích, tình nguyện được đẩy mạnh, đặc biệt trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Thanh niên trong làng thường xuyên phối hợp với chiến sĩ Biên phòng dọn dẹp vệ sinh tại các tuyến đường biên giới, phát quang đường biên cột mốc. Các phong trào thể dục thể thao ngày càng được đẩy mạnh, có sức lan tỏa, góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Giúp người dân phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Ảnh: TT

 

Cùng với sự gần gũi, gắn bó tuyên truyền, vận động bà con, xây dựng cơ sở, thời gian qua, Đồn Biên phòng Mô Rai còn triển khai nhiều nội dung thiết thực hỗ trợ bà con xã Mô Rai, như: Triển khai 2 mô hình giúp dân phát triển kinh tế (mô hình trồng xen canh điều - mì cao sản và bò giống sinh sản); xây dựng mới 2 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn (trị giá 180 triệu đồng), nhận đỡ đầu 10 học sinh nghèo trên địa bàn (500 nghìn đồng/cháu/tháng); nhận 1 con nuôi đồn Biên phòng.

Nhận đỡ đầu học sinh nghèo trên địa bàn. Ảnh: TT

 

Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mô Rai đã góp phần quan trọng giúp đỡ bà con dân tộc rất ít người Rơ Măm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng cuộc sống ấm no nơi miền biên giới. 

Tất Thành

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by