• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Cờ Tổ quốc lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc

01/09/2023 13:34

Cứ mỗi dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết, trên khắp các nẻo đường, góc phố của thành phố Kon Tum lại rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ là ý thức trách nhiệm, việc treo cờ Tổ quốc thể hiện sâu sắc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của mỗi người dân, biểu tượng của tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước, quê hương.

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên những con đường lớn như Trần Phú, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng đến những ngõ hẻm, góc phố của thành phố Kon Tum, những vùng sâu, vùng xa, chúng ta dễ dàng bắt gặp những lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay, không chỉ tượng trưng cho tinh thần yêu nước, tình đoàn kết dân tộc, mà còn thể hiện lòng tri ân của chúng ta đối với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh cho dân tộc trường tồn.

Như thường lệ, nhiều năm qua, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, ông Lê Tùng Lâm, người đã có trên 50 năm tuổi Đảng, hiện ở số nhà 78, đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum lại tự tay treo lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà. Với ông, đây là việc làm thiêng liêng: “Cả năm, hạnh phúc nhất là những ngày này, nghi thức treo cờ ngày Quốc khánh thì năm nào tôi cũng phải tự tay làm”. Ngắm nghía lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trước cửa, ông không giấu nổi niềm tự hào: “Khi treo cờ Tổ quốc, trong lòng tôi dấy lên một niềm xúc động khôn nguôi. Lá cờ tung bay rực rỡ như cổ vũ thêm tinh thần yêu nước không chỉ cho tôi mà cho cả gia đình và những người xung quanh”.

Thành phố Kon Tum đón mừng Ngày Quốc khánh 2/9/2023. Ảnh: NC

 

Cẩn thận treo lá cờ Tổ quốc trước cổng nhà, già làng A Ker ở làng Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum phấn khởi cho biết: “Không chỉ bà con giáo dân trong làng của chúng tôi mà bà con công giáo khắp nơi luôn một lòng kính Chúa, yêu nước, nguyện sống “tốt đời, đẹp đạo”, có ý thức tự nguyện, tự giác treo Quốc kỳ để thể hiện tình yêu Tổ quốc. Khi treo cờ Tổ quốc lên, trong lòng tôi trỗi dậy một niềm vui, tự hào khó tả. Sắc cờ đỏ thắm cũng làm rạng rỡ thêm đường làng ngõ xóm, làm không khí thêm vui tươi phấn khởi”.

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập, đã trở thành ý thức tự giác, ở nhiều địa phương trong tỉnh, bà con đã thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trang nghiêm. Ông Phạm Ngọc Lý, trú tại tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum tâm sự: Lá cờ Tổ quốc là linh hồn của dân tộc, là niềm tự hào, một biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm. Là biểu thị cho tình yêu dân tộc, là một nước có chủ quyền, có nền dân chủ, tự do, lá cờ đỏ sao vàng đã được kết tụ trong bề dày của truyền thống, văn hóa, của lòng lạc quan, của sức sống kiên gan, bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

Cờ Tổ quốc trên đường Bà Triệu, thành phố Kon Tum. Ảnh: NC

 

Trường tồn cùng thời gian và lịch sử hào hùng của cách mạng, trên mọi vùng quê đất Việt, ở trong nước cũng như trên trường quốc tế đều có hình bóng của Quốc kỳ, tiếp thêm niềm tin, tự hào cho mỗi công dân nhân lên quyết tâm, trách nhiệm đóng góp công sức xây dựng đất nước như trong lời bài hát “Lá cờ Đảng” của nhạc sỹ Văn An: “Dưới bóng cờ lòng tràn niềm tin chân lý sáng trong tim/ Với Dân giữ vẹn tròn chữ hiếu, với Đảng vẹn tròn lòng tin yêu/ Trọn đời lòng ta gắn bó, sắt son bước theo bóng cờ”.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên từng dãy phố, ngôi nhà trong ngày Quốc khánh là minh chứng đẹp nhất về tình đoàn kết, tinh thần yêu nước. Sắc đỏ sao vàng như nhân lên niềm tin, hy vọng về một tương lai, tiền đồ tươi đẹp, là động lực để người dân Kon Tum nói riêng và trên mọi miền Tổ quốc hăng say thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới.                          

Nguyễn Chiến

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by