• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Đảng viên A Nhắp đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình

08/04/2020 13:05

Nhờ cần cù, lại chịu khó học hỏi, nên đến nay, đảng viên A Nhắp đã vươn lên thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của mình, xứng đáng là một đảng viên gương mẫu cho đồng chí và bà con nhân dân trong thôn học tập, noi theo.

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của một người đảng viên, trong những năm qua, ông A Nhắp (55 tuổi, sinh hoạt tại Chi bộ thôn Chả Nhầy, Đảng bộ xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi) đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế gia đình. Ông đã mạnh dạn đầu tư vốn, đưa các loại cây giống, con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và làm gương cho bà con nhân dân trong thôn học tập, noi theo.

Được sự giới thiệu của Đảng ủy xã Đăk Dục, chúng tôi về thôn Chả Nhầy để gặp đảng viên A Nhắp, một trong những đảng viên không chịu đói nghèo, lạc hậu, quyết tâm vượt khó vươn lên, đồng thời làm gương cho đồng chí và bà con nhân dân trong thôn học tập, noi theo để cùng nhau làm giàu cho gia đình, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.   

Tâm sự với chúng tôi, đảng viên A Nhắp kể, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở thôn Chả Nhầy. Cơm ăn không đủ no, áo quần mặc không đủ ấm, ông sớm phải gác bút nghiên ở nhà lao động sản xuất phụ giúp gia đình.

A Nhắp làm cỏ lúa. Ảnh: HN   

 

Đến năm 1990, sau khi lập gia đình, hai vợ chồng ông ra ở riêng. Những ngày đầu mới lập thân, lập nghiệp và tách hộ lập vườn, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ cần cù, chăm chỉ làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông đã vượt qua đói nghèo và từng bước vươn lên khấm khá.

Đặc biệt, kể từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng (năm 1997) đến nay, ông càng nỗ lực hơn khi xác định bản thân là đảng viên nên phải tiên phong gương mẫu, vươn lên đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, nhất là trong phát triển kinh tế gia đình để làm gương cho bà con trong thôn học tập, noi theo.

“Vợ chồng tôi đã quyết tâm vay vốn ngân hàng, cùng với số tiền dành dụm được trong những năm qua, tôi đã mua thêm đất để mở rộng diện tích đầu tư trồng mới cây cao su, kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi để lấy ngắn nuôi dài, đồng thời mạnh dạn đào ao thả cá” - ông A Nhắp kể tiếp.

Nhờ có sự quyết tâm và chăm chỉ tham khảo các tài liệu khoa học-kỹ thuật, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các mô hình làm kinh tế giỏi của địa phương, vợ chồng ông đã tự đúc kết cho mình được những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất nông nghiệp và đem áp dụng khoa học-kỹ thuật đó vào thực tiễn.

Đến nay, kinh tế gia đình ông đã khá ổn định với tổng diện tích đất sản xuất trên 4 ha. Trong đó, ông trồng 1,5 ha cây cao su, 2 ha cây mỳ, trên 5.000m2 mặt nước ao hồ nuôi thả cá và ruộng nước. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi thêm các loại gia súc như: dê, bò và các loại gia cầm khác có giá trị cao. Nhờ đó, sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư, hàng năm gia đình ông lãi ròng gần 200 triệu đồng.

Ngoài làm kinh tế giỏi, ông A Nhắp còn là một đảng viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của địa phương, đồng thời sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình sản xuất trồng trọt và chăn nuôi của mình để truyền đạt cho đồng chí và bà con nhân dân trong thôn cùng học hỏi để phát triển kinh tế gia đình.

Nhận xét về đồng chí của mình, ông A Xê - Bí thư Chi bộ thôn Chả Nhầy, xã Đăk Dục, cho biết: Nhờ cần cù, lại chịu khó học hỏi, nên đến nay, đảng viên A Nhắp đã vươn lên thoát nghèo bền vững và từng bước làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của mình. Đồng thời, đồng chí còn có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng chí thực sự xứng đáng là một đảng viên gương mẫu cho đồng chí và bà con nhân dân trong thôn học tập, noi theo.

Hà Nguyên

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by