• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Đảng viên người DTTS nêu gương

01/06/2025 13:09

Tự hào là đảng viên, hiểu rõ trách nhiệm của mình, những đảng viên người DTTS nỗ lực rèn luyện, vươn lên trong sản xuất, nêu gương cho người dân noi theo.

Từ hộ nghèo, chị Y Triêu vươn lên với thu nhập 750 triệu đồng năm 2024. Ảnh: HT

 

Chị Y Triêu là đảng viên nữ người DTTS duy nhất ở thôn Kon Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà. Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, với chị, vừa là vinh dự nhưng cũng gắn với trách nhiệm. “Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, mình biết rằng, mình phải gương mẫu để bà con noi theo. Đảng viên đi đầu, bước trước mà”- chị Triêu nhận thức rõ ràng.

Chị Y Triêu vẫn nhớ như in những tháng ngày khó khăn 5 năm về trước, khi gia đình chị tách hộ. Là hộ nghèo, kinh tế khó khăn, nhà cửa lụp xụp, con thơ nheo nhóc, nhiều lúc chuyện cơm, áo, gạo tiền đè nặng khiến chị rất vất vả.

“Năm 2020, như nhiều gia đình trong thôn, gia đình mình cũng là hộ nghèo. Làm chi hội trưởng mà cứ nghèo khó mãi thì thật khó coi. Vậy nên, lúc nào trong đầu mình cũng ong ong suy nghĩ phải làm gì để thoát nghèo”- chị Triêu nói.

Khó khăn về vốn, hai vợ chồng chị trăn trở tìm cách. Giải pháp đầu tiên chính là vay vốn. Năm 2020, vợ chồng chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng để chuyển đổi từ trồng mì sang cà phê.

Ban đầu, hai vợ chồng chị Y Triêu trồng 500 cây cà phê. Lấy thu nhập hàng năm từ cây mì cộng thêm việc làm thuê để mua phân bón, dần dà, thay vì mua giống như ban đầu, để tiết kiệm chi phí, hai vợ chồng chị tự học cách ươm cây giống. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cần cù, chịu khó, vừa làm vừa học hỏi, diện tích cà phê được mở rộng theo từng năm. Đến nay, vợ chồng chị trồng được 2.500 cây (gồm 2.000 cây cà phê đã cho thu hoạch và 500 cây mới trồng).

Không dừng lại ở việc trồng cà phê, chị còn học cách trồng xen cây ăn quả: mít, sầu riêng, bơ, vải trong vườn cà phê. Diện tích cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch; cây cà phê được chăm sóc chu đáo, cho năng suất cao. Năm 2024, vợ chồng chị thu được 750 triệu đồng.

“Khi thoát nghèo, mình tự tin hơn trong việc tuyên truyền. Mình vẫn lấy câu chuyện của mình để truyền động lực vươn lên cho mọi người. Ở đây, chắc hẳn ai cũng thấy được sự cố gắng của vợ chồng mình. Không chỉ mạnh dạn vay vốn, mình còn tham gia không sót một lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Mình vẫn nói với mọi người rằng, phải học hỏi, phải tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để áp dụng vào thực tế. Trồng cây hay nuôi con vật, phải đúng kỹ thuật, mới mong mang lại hiệu quả cao nhất ”- chị Triêu nói.

Năm 2022, khi đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tuyên thệ vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, chị Triêu đã nhận thức rõ rằng: “Là đảng viên, phải luôn rèn luyện, cống hiến và nêu gương”. Bây giờ, với trách nhiệm của một người đảng viên, chị phấn đấu, vươn lên chính mình, vừa tích cực tuyên truyền, vận động chị em mạnh dạn vay vốn, tham gia các lớp tập huấn, các buổi học tập kinh nghiệm để có cơ hội phát triển kinh tế. Chị kịp thời lắng nghe, giúp chị em tháo gỡ những khó khăn thường nhật. “Nhiều chị thấy mình nói được, làm được nên cũng mạnh dạn làm theo. Ý chí quan trọng lắm! Có ý chí quyết tâm, nỗ lực là đã có đà xuất phát để giảm nghèo rồi”- chị Triêu chia sẻ.

Không riêng chị Triêu, ở các thôn người DTTS, đảng viên người DTTS luôn là đầu tàu trong mọi phong trào, mọi hoạt động. Họ dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá. Từ những hiệu quả qua việc mình làm, họ truyền cảm hứng cho mọi người cùng thay đổi. 

Đảng viên A Phố “mở đường” chuyển đổi cây trồng cho bà con ở thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông. Ảnh: H.T

 

Đó cũng là câu chuyện của đảng viên A Phố, thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông. Ông được biết đến là người đi đầu trong chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. “Là đảng viên, mình mạnh dạn đi trước. Mình phải tiên phong, làm được mới có hướng hỗ trợ bà con”- ông Phố nói.

Từ nhỏ đến lớn, ông Phố chỉ thấy cây mì gắn liền với đời sống của bà con. Đất bằng trồng mì, đất đồi trồng mì; đất xấu, đất tốt gì cũng chỉ trồng mì. Có thời điểm thu hoạch từ cây mì không đủ bù công lao động, nhưng bà con vẫn chỉ gắn bó với cây mì.

“Nếu không ai dám chuyển đổi, nếu cứ bám vào cây mì, làm sao mà khá lên được”- ông Phố suy nghĩ. Là đảng viên lại có chí cầu tiến, năm 2023, ông mạnh dạn đi học hỏi kinh nghiệm, tìm cách chuyển hướng sang trồng rau hoa xứ lạnh, cà phê xứ lạnh và dược liệu.

“Mình cũng mất nhiều thời gian và sức lực cho sự thay đổi. Ban đầu thực sự khó khăn. Nhưng dần dà, việc trồng trọt, chăm sóc cũng vào guồng. Bây giờ thì có quả ngọt rồi, cũng 5ha đó, khi chuyển đổi sang trồng khoai lang Úc, bí đỏ, môn, cà phê, mình thu hoạch được gấp 5 lần so với trồng mì”- ông Phố nói.

Hiệu quả nhìn thấy bằng mắt chính là cách tuyên truyền hữu hiệu nhất. Nhìn thấy ông Phố có thu nhập cao từ mô hình mới, bà con bắt đầu đến học hỏi. “Biết tới đâu mình bày tới đó, chỉ mong bà con có cơ hội để vươn lên”- ông Phố nói.

Chị Y The – Bí thư Chi bộ thôn Kon Chênh thường xuyên đến thăm vườn của ông Phố. Bắt đầu từ việc học hỏi, khi được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chị cùng nhiều người khác bàn nhau chuyển đổi mô hình làm kinh tế trong thời gian đến. “Đảng viên A Phố đi trước mở đường, giờ mình và mọi người học theo. Sắp đến mình và 3 hộ gia đình trong thôn sẽ liên kết cùng ông Phố để trồng rau, củ xứ lạnh. Không đơn giản đâu, nhưng mình và mọi người sẽ cố gắng làm, nếu thành công sẽ là động lực cho bà con trong thôn làm theo”- chị The nói.

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, với tinh thần dám học hỏi, dám nghĩ, dám làm, nhiều đảng viên người DTTS trở thành gương sáng trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tạo động lực cho người dân trong khu dân cư học hỏi cùng phát triển.                          

Hoài Tiến

 

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by