Đảng viên trẻ tiếp nối lý tưởng lời tuyên thệ
“Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ, tôi xin thề...”- lời thề trong buổi lễ kết nạp Đảng luôn ngân vang trong tâm trí những đảng viên trẻ, trở thành động lực thôi thúc họ nỗ lực từng ngày.
Tại huyện Ngọc Hồi, nhiều đảng viên trẻ vẫn luôn khắc ghi khoảnh khắc đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giơ tay tuyên thệ. Chính những giây phút thiêng liêng đó đã đánh dấu sự trưởng thành trong nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội, giúp các bạn trẻ thêm quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, sống tận tâm và phụng sự với tất cả khả năng của mình.
|
Được kết nạp Đảng vào tháng 3/2024, anh Đinh Thanh Nghị- Bí thư Chi đoàn thôn 6, thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi) vẫn chưa quên cảm xúc trong ngày lễ kết nạp Đảng. “Tôi nhớ rõ lắm. Khi tuyên thệ, trong đầu chỉ có một điều rằng là sau này, dù ở đâu, làm gì, cũng phải sống xứng đáng với lời thề thiêng liêng ấy”- anh Nghị bộc bạch.
Anh Nghị (sinh năm 1998, người dân tộc Mường) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từng theo học ngành Thú y tại Đại học Tây Nguyên (Đăk Lăk) nhưng phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống, anh hiểu sâu sắc giá trị của sự nỗ lực và vượt khó. Năm 2020, tích góp được chút vốn, anh trở về quê lập nghiệp với ước mơ gây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình. Nhưng rồi, đại dịch Covid-19 bất ngờ ập đến, khiến mọi dự định phải dừng lại.
Trong thời điểm cam go ấy, anh không chọn dừng bước, mà tham gia cùng đoàn thanh niên gõ cửa từng nhà phát khẩu trang, hướng dẫn khai báo y tế, vận động người dân chấp hành các biện pháp phòng dịch. Chính trong những ngày ấy, anh nhận ra giá trị lớn lao của sự cống hiến, của tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Cũng từ đó, anh bén duyên với công tác Đoàn.
Càng tham gia, anh càng trưởng thành. Năm 2023, được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn, anh không ngại đổi mới cách làm, đề xuất các hoạt động thiết thực như trồng đậu, nhổ mì thuê để gây quỹ đoàn, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi, phối hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội. Anh chú trọng phát huy vai trò của từng đoàn viên, tạo nên sức lan tỏa tích cực, biến chi đoàn thành điểm sáng tại địa phương.
Tháng 3/2024, khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, Nghị xem đó là khởi đầu cho hành trình sống có lý tưởng cao đẹp. “Ngày đứng trước lá cờ Đảng, tôi biết rằng mình không còn là một cá nhân đơn lẻ, mà đại diện cho lý tưởng cách mạng, cho trách nhiệm với dân tộc. Lời thề ấy nhắc nhở tôi mỗi ngày phải sống xứng đáng với tư cách người đảng viên”- anh nói.
Không chỉ năng nổ trong công tác Đoàn, anh còn là một đảng viên gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, luôn thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng và chủ động tìm hiểu các chính sách mới, giải thích rõ ràng, dễ hiểu để bà con cùng nắm bắt, thực hiện. Với đoàn viên thanh niên, anh là nguồn cảm hứng, người tiếp thêm ý chí vươn lên, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn khởi nghiệp trên quê hương mình.
Nhận xét về anh Nghị, bà Bùi Thị Huệ- Bí thư Chi bộ thôn 6 chia sẻ: Nghị là đảng viên trẻ nhưng rất bản lĩnh. Từng việc nhỏ đều làm rất tận tâm. Nghị đã lan tỏa được tinh thần dấn thân, trách nhiệm của tuổi trẻ.
|
Ở huyện Ngọc Hồi còn nhiều đảng viên trẻ đang âm thầm góp sức cho sự phát triển của địa phương bằng chính tinh thần trách nhiệm và lòng yêu quê hương. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1998, người dân tộc Mường)- Bí thư Chi đoàn thôn Thung Nai, xã Đăk Xú. Được kết nạp Đảng tháng 12/2022, đến nay chị có nhiều đóng góp nổi bật cả trong công tác Đoàn lẫn phát triển kinh tế.
Là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Hiền đang quản lý dư nợ hơn 4 tỷ đồng, với 53 hộ vay, trong đó 30 hộ là đoàn viên thanh niên. Công việc không đơn giản, đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và thấu hiểu, nhất là với những người còn lúng túng trước các thủ tục giấy tờ. Không quản ngại khó nhọc, chị đến từng nhà hướng dẫn cách kê khai, ghi chép; vận động bà con, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, thay đổi tư duy làm ăn.
Chị Hiền cũng rất năng nổ trong mọi phong trào của địa phương. Khi thôn vận động làm đường giao thông nông thôn, chị kêu gọi đoàn viên thanh niên góp công góp sức. Con đường hoàn thành, chị lại phát động trồng hoa, xây dựng tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Khi dịch Covid-19 bùng phát, chị xông xáo tuyên truyền phòng, chống dịch, vận động tiêm vắc xin, hỗ trợ người dân cài đặt VNeID. Việc gì có ích cho dân, chị đều sẵn sàng nhận làm, không nề hà vất vả.
Không chỉ năng động trong công tác xã hội, chị Hiền còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. Gia đình chị hiện có hơn 9ha cao su, cà phê, mắc ca, với thu nhập mỗi năm hơn 1,3 tỷ đồng. Chị không giữ “bí quyết” làm giàu cho riêng mình, mà luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, khuyến khích đoàn viên thanh niên áp dụng tiến bộ kỹ thuật để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Khi hỏi về chị Hiền, chị Y Hải Yến- Phó Bí thư Đoàn xã Đăk Xú cho biết: Tôi quý nhất ở Hiền là tinh thần tiên phong, xông xáo, trách nhiệm. Chính sự tận tụy và lối sống gương mẫu của Hiền đã tạo được niềm tin trong đoàn viên, lan tỏa tinh thần cống hiến, góp phần gắn kết lực lượng thanh niên ở cơ sở.
Bằng sự tận tâm, kiên trì và niềm tin vững vàng vào con đường mình đã chọn, những đảng viên trẻ như anh Nghị, chị Hiền đang âm thầm góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người đảng viên trong lòng dân.
Y Đô