• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Đồng chí Trương Quang Trọng - người chiến sĩ cộng sản kiên cường

12/12/2024 13:08

Đó là tên của chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia vào năm 2018 do Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức. Bài viết này, xin ghi lại sự hy sinh anh dũng, kiên cường, bất khuất của đồng chí Trương Quang Trọng trong cuộc đấu tranh tại Nhà ngục Kon Tum vào ngày 12/12/1931.

Đồng chí Trương Quang Trọng sinh vào ngày 29/5/1906 tại xã Phú Nhơn, tổng Tịnh Hoà, quận Sơn Tịnh (nay thuộc phường Trương Quang Trọng - thành phố Quảng Ngãi). Lúc nhỏ, ông học Trường Tiểu học Quảng Ngãi, ra Huế học Ban Thành Chung ở École Primaire Supérieure (Trường Cao đẳng Tiểu học) thường gọi là Quốc Học Huế. Năm 1924-1925, Trương Quang Trọng học Trung học tại Trường Bưởi, rồi theo học cao đẳng ở khoa Y của Trường Kiêm Bị Y Dược Đông Dương. Trong thời gian học ở Hà Nội, Trương Quang Trọng đã tiếp xúc với nhiều chí sĩ yêu nước, tiếp xúc với Tôn Quang Phiệt và gia nhập vào Đảng Tân Việt.

Mùa hè năm 1926, đồng chí trở về Quảng Ngãi thành lập tỉnh bộ Đảng Tân Việt, rồi thành lập tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên của Tỉnh bộ (1927), đồng chí được bầu làm Bí thư. Tháng 5/1929, đồng chí cử làm đại biểu của Tỉnh bộ Quảng Ngãi dự Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hồng Kông. Tháng 7/1929, đồng chí về nước và tổ chức cuộc họp tại núi Xương Rồng (huyện Đức Phổ), quyết định thành lập tổ chức “dự bị cộng sản” tiến tới thành lập Đảng bộ Cộng sản Quảng Ngãi. Những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhanh chóng bị chính quyền thực dân chú ý, truy tìm, bắt giữ đồng chí Trương Quang Trọng vào ngày 19/8/1929 cùng với 20 đồng chí khác.

Ảnh chân dung đồng chí Trương Quang Trọng. Ảnh: PBV

 

Theo Bản án của Tòa án tỉnh Quảng Ngãi ngày 28/10/1929 và Quyết định số 45 ngày 20/2/1930 của Viện Cơ mật: “Trương Quang Trọng tự Quan, 23 tuổi, 7 năm khổ sai, 4 năm quản thúc” và giam tại nhà lao Quảng Ngãi, Quy Nhơn, rồi đưa đi Kon Tum vào tháng 6/1931.

Chiếu theo bản án tù khổ sai, đồng chí Trương Quang Trọng giam tại nhà Lao ngoài (Pénitencier) dành cho tù chính trị, bên cạnh sông Đăk Bla. Theo hồi ký “Từ Hà Tĩnh đến nhà Đày Kon Tum” của Ngô Đức Đệ: “Tháng 6 năm 1931, lao ngoài nhận thêm một đoàn từ Quảng Ngãi và Quy Nhơn lên, trong đó có các đồng chí Trương Quang Trọng, Hồ Độ, Lê Trọng Kha…, tất cả tù cũ và mới đã có hơn 120 người”.

Tại Nhà ngục Kon Tum, đầu tháng 7/1931, Ban Phụ trách nhà lao được thành lập. Đồng chí Trương Quang Trọng được giao nhiệm vụ xây dựng nội bộ, tư tưởng và tổ chức. Với cương vị là thành viên Ban lãnh đạo, đồng chí Trương Quang Trọng đã tiến hành tổ chức Lễ truy điệu cho hơn 200 tù nhân đã hy sinh trên cung đường 14 đoạn Đăk Tao - Đăk Pao - Đăk Pek; tổ chức cứu tế và ra sức chăm sóc cho những người bị ốm đau, liệt nhược. Đồng thời, thành lập đội cảm tử và đội quyết tử để đấu tranh chống lại chế độ hà khắc của chính quyền thực dân với tinh thần “quyết chí hy sinh tính mạng mình để cứu vớt cho toàn thể anh em”.

Thẻ căn cước của đồng chí Trương Quang Trọng năm 1926. Ảnh: PBV

 

Với tinh thần đó, trong Cuộc đấu tranh Lưu huyết ngày 12/12/1931, đồng chí Trương Quang Trọng đã nêu cao khí tiết của chiến sĩ cộng sản, không tiếc sinh mạng của mình sẵn sàng chấp nhận hy sinh. Hình ảnh hy sinh anh dũng đó được Lê Văn Hiến thuật lại trong cuốn sách NGỤC KON TUM, xuất bản năm 1938: “… Một hồi sau, Công sứ, Giám Binh, các viên quan Một ở các đồn và lính tráng rầm rộ kéo đến… Thái độ người nào cũng hung hăng, dữ tợn... Người đại diện cho anh em lúc bấy giờ là Trương-quang-Trọng, số 303, người Quảng ngãi, đứng đầu. Thái dộ của Trọng trầm tĩnh, oai nghiêm và hết sức can đảm. Theo lịnh quan Sứ, Moulec tay cầm súng sáu, vừa bước vào cửa lao vừa hỏi. - Thằng 299 ở đâu (Où est-il 299)? Khi nghe kêu số hiệu của Lung, anh em nhà phạt la ré vang rân: “Không có, không có, không có ai hết”. Nhưng lúc ấy, Trọng đứng hàng đầu, vừa nghe Moulec kêu Lung, thì Trọng tay lần mở nút áo, trật ngực, rồi chỉ vào ngực mà trả lời cho Moulec bằng tiếng Pháp: Le voici (nó ở đây). Moulec đưa thẳng súng sáu vào ngục Trọng, nảy một phát, vừa nói: Le voilà (nó đó).Tiếng súng sáu vừa ra. Trọng liền ngã xuống”.

Sự hy sinh của đồng chí Trương Quang Trọng trong Cuộc đấu tranh “Lưu huyết” là hình ảnh tiêu biểu của một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người lãnh đạo mẫu mực, người đồng chí, đồng đội “Vì nghĩa quên mình” không chỉ bên ngoài mà ngay cả bên trong lao tù. Tấm gương hy sinh ấy để lại tinh thần bất khuất cho các thế hệ cộng sản cùng thời với ông và mãi sau này.

Các cuộc đấu tranh của những chiến sĩ cộng sản tại Nhà Ngục Kon Tum đã đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, Nhà Ngục Kon Tum được Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ VH,TT&DL) xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 1988. Ngày 21/11/2022, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã truy tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà Ngục Kon Tum, trong đó có đồng chí Trương Quang Trọng.            

Phạm Bình Vương

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by