• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Gia đình đảng viên mẫu mực

22/10/2024 06:12

“Không chỉ là đầu tàu trong công tác tuyên truyền, vận động, gia đình người uy tín, già làng A Thai là hình mẫu: cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”- ông Phan Thi, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết (thành phố Kon Tum) giới thiệu.

Trong một chuyến công tác, ngay khi chúng tôi bày tỏ mong muốn được gặp gỡ một gia đình đảng viên tiêu biểu, ông Phan Thi liền giới thiệu gia đình già làng A Thai ở thôn 8. Kèm theo lời giới thiệu, ông nhấn mạnh: Ông A Thai là đảng viên cao tuổi Đảng. Không chỉ là đầu tàu trong công tác tuyên truyền, gia đình già làng A Thai là hình mẫu: cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền.

Nhà ông A Thai nằm ở một con hẻm nhỏ. Ngôi nhà sàn nổi bật bên rừng hoa đủ sắc màu. 71 tuổi, ông vẫn khỏe khoắn và nhanh nhẹn lắm. Bước từng bước chắc nịch xuống bậc cầu thang đón khách, ông niềm nở trò chuyện: Mình đi làm từ sáng sớm, giờ về gặp gỡ mọi người một chút rồi mình lại đi chăn bò.

Tuổi cao nhưng ông A Thai vẫn năng nổ tham gia các hoạt động, phong trào tại địa phương. Ảnh: H.T

 

Ông Thai có 5 người con. Đến nay, tất cả các con của ông đều đã lập gia đình. Có đứa ở xa, đứa ở gần, nên thi thoảng, gia đình ông mới tụ họp đông đủ. Lần nào gặp gỡ, gia đình cũng vui vẻ, chia sẻ đủ chuyện thường nhật.  

Hào hứng trò chuyện, ông A Thai không giấu được niềm vui trong đôi mắt khi nhắc đến các con. “Các con mình không là “ông nọ bà kia”, nhưng đứa nào cũng hiền lành, hiếu thảo, biết noi gương ba chăm chỉ làm ăn, xây dựng gia đình ấm no nên mình hạnh phúc lắm. À, mình có 2 con là đảng viên đấy. Mình rất tự hào vì điều đó” – ông A Thai nhấn mạnh.

Bản thân ông A Thai được kết nạp Đảng từ năm 1992. Từ thời thanh niên cho đến nay, ông tham gia tích cực các hoạt động ở thôn với vai trò trưởng ban công tác mặt trận thôn, già làng, người có uy tín. Hơn 30 năm gắn bó với việc thôn, ông hiểu rõ, ở cương vị nào, để làm tốt nhiệm vụ đều phải có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, chịu thương, chịu khó.

“Không phải khoe nhưng thực tế bà con tin mình lắm. Từ chuyện vui, buồn hay có bất kể việc gì, bà con cũng đều gọi mình đến chia sẻ. Việc nào trong tầm tay thì mình giúp, còn không thì mình hướng dẫn người dân đến các cơ quan chức năng” – ông A Thai nói.

Đặc biệt, ở gia đình, vợ chồng ông luôn bảo nhau phải dạy dỗ các con chăm lo học hành, lao động, có những đóng góp tích cực vào hoạt động tại địa phương. Ông khoe rằng, vì được ba mẹ theo sát từ nhỏ nên các con, các cháu của ông biết kính trên, nhường dưới, hòa thuận.  

Được ba chỉ dạy chu đáo, tận tình, anh A Phương – con trai ông cũng luôn tận tâm, nhiệt tình trong mọi công việc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin nhiệm giao nhiệm vụ trưởng thôn, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn 8 và trưởng ban công tác Mặt trận thôn 8 từ năm 2001 đến nay.

Gia đình ông A Thai là tấm gương về xây dựng gia đình mẫu mực, hạnh phúc. Ảnh: HT

 

Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, càng thêm hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, cùng với việc chăm làm kinh tế, anh A Phương còn chủ động tham gia các lớp tập huấn để nâng cao năng lực, kiến thức. Anh thường xuyên cùng với ba tuyên truyền, vận động bà con trong thôn tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua; tích cực tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự ở thôn. Đặc biệt, anh cũng vận động người dân giữ gìn và phát huy văn hóa cồng chiêng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo gương ba và ông nội, con trai của anh Phương, cháu A Phông, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương cũng tích cực tham gia các hoạt động của thôn và được Chi bộ thôn giới thiệu, làm các thủ tục để kết nạp Đảng. Đó cũng chính là niềm tự hào của anh Phương và ông Thai. Anh Phương nói rằng, anh luôn nhắc nhở các con phải mẫu mực, phải tự điều chỉnh trong lời ăn, tiếng nói, cách cư xử để gia đình ấm êm, để xóm làng, bạn bè quý mến.  

Ngoài anh A Phương, ông A Thai có một người con trai thứ cũng là đảng viên, hiện công tác trong ngành Công an, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Đăk Glei. Và, những người con khác đều là hội viên phụ nữ, hội viên hội nông dân tích cực. Mỗi người một việc, ai nấy đều cố gắng làm kinh tế, không trông chờ, ỷ lại mà tự lực vươn lên.

Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Gia đình ông A Thai là tấm gương về xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by