• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Lắng nghe tiếng dân - Bài 3: Ánh sáng niềm tin

04/09/2022 13:13
  • >> Lắng nghe tiếng dân - Bài 2: Đối thoại giúp dân gỡ khó
  • >> Lắng nghe tiếng dân - Bài 1: Điểm tựa lòng dân

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, với niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân, Kon Tum vững bước vươn lên.

Thành phố Kon Tum ngày càng đổi thay. Ảnh: PHAN NGHĨA

 

Những thay đổi ở làng

Sau cơn mưa, nắng lại chiếu rọi vào từng mái nhà sàn nơi chân núi Ngọc Linh (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei). Mùi khói bếp ngai ngái hòa cùng ánh nắng mang lại hơi ấm nồng đượm. Sửa soạn, ăn vội bữa cơm sáng, bà con người Xơ Đăng nơi đây vội vã chuẩn bị lên rẫy trồng sâm dây.

Ngày trước, bà con thủng thẳng 9h-10h chưa lên đến rẫy, 2-3h chiều mưa, lại trở về, họ không quá lo lắng về cuộc sống. Vừa rồi, được cán bộ xã chỉ cho cách sắp xếp thời gian, bà con “thử” đi làm sớm hơn.

“Ở làng, có ai hiểu nghị quyết là gì đâu. Bà con chỉ biết, cán bộ bày đi làm sớm đỡ nắng lại khỏe, chiều trời có mưa cũng không lo vì công việc cơ bản đã xong nên họ làm theo. Bà con làm, thấy công việc trôi chảy hơn, năng suất hơn nên cứ thế duy trì”- vác cây cuốc trên vai, anh A Kip (người dân xã Ngọc Linh) vội vàng lên rẫy.  

Một sự chuyển biến nho nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn. Bởi, việc từ bỏ những nếp nghĩ, cách làm lạc hậu mở ra cơ hội để đồng bào DTTS thay đổi cuộc sống.

Đổi thay trong nhận thức và đặc biệt, vui mừng xiết bao khi cách làm cũng có sự chuyển biến. Sau buổi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về làm việc với xã Ngọc Linh, diện tích sâm dây đã được nâng lên, từ hướng dẫn, người dân đã biết làm đất, biết sử dụng máy móc vào sản xuất một cách bài bản, để sâm dây trở thành cây sinh kế. Niềm vui nhân lên khi người Xơ Đăng nơi đây biết tích lũy, đầu tư trồng sâm Ngọc Linh để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Nghe dân nói, cùng dân làm, cùng vượt khó, trong gian khó của đại dịch Covid-19, tỉnh ta lại có những kết quả thật vui mừng khi “Cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” đi vào cuộc sống.

Câu chuyện của bà con ở Ngọc Linh chỉ là một minh chứng nhỏ trong những con số biết nói. Đó là, trên địa bàn tỉnh, 9.346 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo đã thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tập tục lạc hậu, không trông chờ, ỷ lại, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; 8.660 hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất; và gần 4.000 hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện.

Ở những ngôi làng xa xôi, nói chuyện giảm nghèo bình quân 3-4%/năm với người dân thật khiên cưỡng. Nhưng từ vận động, từ cầm tay chỉ việc, bà con tin vào chính quyền, họ thay đổi, nỗ lực hơn để thoát nghèo, để có tivi, tủ lạnh, có máy móc, công cụ sản xuất, để con cái được học hành đến nơi đến chốn.

Được định hướng, người dân bắt tay làm các sản phẩm OCOP. Ảnh: HT

 

Ánh sáng niềm tin

Đường bê tông đến tận khu sản xuất, điện chiếu sáng thôn làng giúp việc sản xuất, đi lại của người dân thuận tiện hơn. Làng chuyển mình và phố cũng hòa nhịp thay đổi. Những bảng hiệu, pa nô, áp phích, những thước phim ngắn chiếu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh ở các ngã tư như trở thành điểm nhấn độc đáo... 

Theo chỉ tiêu Đảng bộ tỉnh đề ra, phấn đấu đến năm 2025, thành phố Kon Tum sẽ đạt đô thị loại 2. Nhưng, chẳng đợi đến 2025, chỉ tay về phía các công trình trọng điểm, ông Nguyễn Thanh Mân – Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum phấn khởi nói rằng, đến nay, thành phố đã đạt các tiêu chí của đô thị loại 2, và đang tiến hành các bước để cuối năm 2022 làm thủ tục công nhận.

Hạ tầng phát triển, diện mạo thay đổi và du lịch... cất cánh. Không chỉ các doanh nghiệp, với sự định hướng, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, người dân nói chung và nhất là đồng bào DTTS đã biết cách phát huy các giá trị văn hóa, bắt nhịp làm du lịch. Các làng du lịch sinh thái ra đời thu hút đông đảo du khách. Sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú đã đưa Kon Tum ngày càng khẳng định mình trên bản đồ du lịch.

Đặc biệt, Diễn đàn “Du lịch Kon Tum – Tiềm năng và triển vọng” với việc ký kết chương trình hợp tác phát triển phát triển du lịch với các tỉnh đã mở ra cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng du lịch một cách bền vững, góp sức hoàn thành mục tiêu nâng lượng khách du lịch đến tỉnh đạt 2,5 triệu người vào năm 2025.

Cùng với du lịch, điều dễ nhận thấy đó là việc chính quyền cùng nhân dân nỗ lực trồng rừng, bảo vệ rừng. Với trục xoay là rừng: phát triển rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; để tạo sinh kế cho người dân; để tăng diện tích trồng sâm Ngọc Linh và để phát triển dược liệu gắn với du lịch, tỉnh ta phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 64%.

Năm đầu tiên thực hiện chỉ tiêu trồng rừng, toàn tỉnh đã thực hiện đạt 133,8% kế hoạch đề ra. Ảnh: HT

 

Từ việc phá rừng làm nương rẫy, với sự vận động, tuyên truyền, người dân ở khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã chung sức trồng rừng. Năm đầu tiên thực hiện chỉ tiêu trồng rừng, toàn tỉnh đã thực hiện đạt 133,8% kế hoạch đề ra. Những đồi trọc đã được phủ màu xanh cây rừng là minh chứng rõ nét nhất khi ý Đảng hợp lòng dân.

Rừng phủ xanh và niềm vui càng nhân lên khi diện tích trồng sâm Ngọc Linh đạt hơn 1.200ha với sự tham gia của hơn 1.200 hộ gia đình, 30 nhóm hộ, tổ liên kết và nhiều doanh nghiệp. Những chuyến về tận nơi kiểm tra, những chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, và đặc biệt, phiên chợ sâm lần đầu tiên được tổ chức với cơ hội kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ đã nói lên những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và của người dân trong việc quyết tâm thực hiện chỉ tiêu: phấn đấu phát triển vùng dược liệu tỉnh Kon Tum thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia và trở thành trung tâm sản xuất dược liệu lớn của cả nước vào năm 2025.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã nhiều lần quán triệt, đề nghị từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Nhiệm kỳ 2020-2025 được nửa chặng đường, các chỉ tiêu, đích đến vẫn còn ở phía trước. Thế nhưng, với sự gắn kết chặt chẽ giữa ý Đảng, lòng dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chúng ta có niềm tin hoàn thành các mục tiêu, Kon Tum sẽ phát triển nhanh và bền vững.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by