• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xây dựng Đảng

  • Xây dựng Đảng

Niềm tin của đồng bào Rơ Măm

20/01/2023 13:10

Trong mỗi gia đình người Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy đều dành vị trí trang trọng nhất để treo ảnh Bác Hồ. Theo già làng A Blong, đó là cách đồng bào Rơ Măm cảm ơn Đảng, Bác Hồ đã soi đường, chỉ lối cho họ định canh, định cư, phát triển sản xuất, đuổi “con ma đói” và hủ tục ra khỏi làng.

Trong ánh nắng bình minh, tại nhà Rông, Chi bộ làng Le sinh hoạt phiên cuối năm. Chi bộ có 24 đảng viên và nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn A Thái và đảng viên lâu năm, già làng A Blong đến sớm đánh những tiếng chiêng ngân vang báo cho cả làng biết. Chưa ở đâu một buổi sinh hoạt chi bộ lại được người dân mong đợi như nơi đây, ông A Thái cho biết, người Rơ Măm luôn lấy nghị quyết lãnh đạo của chi bộ làm tôn chỉ, mục đích và phấn đấu vào Đảng là công việc, sự kiện trọng đại của đời người. Phiên họp này, người dân gửi gắm, mong đợi chi bộ có những quyết sách mạnh dạn trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển sản xuất, chăn nuôi, giảm nghèo; vận động 100% trẻ đến trường; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Rơ Măm...

“Năm 2022, đã có 261,3ha diện tích được gieo trồng, trong đó, chủ yếu là cây cao su và mì; đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt với gần 1.000 con; nhiều gia đình người Rơ Măm vươn lên làm kinh tế giỏi, có thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng như A Thái, A Glong, A Khải, A Chấp, A Thu, A Glôi… Điều vui nhất là có 268 cháu theo học ở các cấp, gần như không có cháu nào ở độ tuổi đến lớp mà không đi học. Đặc biệt có 14 cháu đang học trung cấp, cao đẳng, đại học. Đây là niềm tự hào và nguồn nhân lực chất lượng cao của làng Le trong tương lai. Nhưng làng Le vẫn còn rất khó khăn, cả làng có 252 hộ thì có đến 65 hộ nghèo và cận nghèo, mà chủ yếu là đồng bào Rơ Măm. Vì vậy, năm 2023, chi bộ phải chọn những khâu đột phá để huy động các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội của làng” - đảng viên Y Doan tham luận tại hội nghị chi bộ.

Tiếp đến là nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và chất lượng, đảng viên lớn tuổi như già làng A Blong, A Dốc đề xuất các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm, tạo thêm sinh kế và phát triển đảng viên trong đồng bào Rơ Măm. Lớp đảng viên trẻ của làng Le, tiêu biểu là A Thái, A Khiêm, A Khải thì trăn trở với cách làm giàu, việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phấn đấu đưa làng Le đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024.

Đồng bào Rơ Măm chuẩn bị cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ để treo trong nhà. Ảnh: NAS

 

Ấn tượng với phiên sinh hoạt chi bộ cuối năm và tình cảm, niềm tin son sắt của đồng bào Rơ Măm dành cho Đảng, Bác Hồ, chúng tôi tiếp tục ghé thăm làng Le trong chuyến công tác mới đây. Sau cái bắt tay ấm áp, A Thái vui mừng nói: “Làng Le và người Rơ Măm chúng tôi có triển vọng bứt phá rồi anh ạ. UBND tỉnh vừa có Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 ban hành Đề án phát triển kinh tế-xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Nhiều chính sách, giải pháp, nguồn lực ưu tiên cho làng Le để đến năm 2025, mức sống bình quân của đồng bào Rơ Măm tương đương với các dân tộc khác trong vùng, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/người/năm...”.

Nghệ nhân người Rơ Măm truyền dạy nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: NAS

 

A Thái và người Rơ Măm vui, chúng tôi cũng vui. Niềm vui như được nhân lên khi đồng bào Rơ Măm cùng với các dân tộc anh em và Đồn Biên phòng Mô Rai (Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 78 (Binh đoàn 15) náo nức chuẩn bị đón năm mới, vận hội mới.

Nguyễn Anh Sơn

   

Các tin khác

  • Ðể thanh niên không nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị - Kỳ III: Để tuổi trẻ đến gần hơn với Đảng, Đoàn
  • Đảng bộ Trung tâm Truyền thông tỉnh Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Đào tạo gắn thực tiễn, nâng chất nguồn nhân lực
  • Chủ động, quyết liệt trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
  • Đảng bộ TAND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030
  • Xã luận: Một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc
  • Đại hội đại biểu Đảng bộ Sư đoàn 10 lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh lần thứ VI
  • Báo chí với vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by