• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Lắng lòng trước những tư liệu, hiện vật lịch sử

25/04/2017 17:59

​Những ngày cuối tháng 4, Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam - “Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”; hiện vật, hình ảnh 45 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh ở Nhà văn hóa và nhà rông trung tâm huyện Đăk Tô đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, học sinh, các lực lượng vũ trang đến tham quan.

Tại Nhà văn hóa huyện Đăk Tô, trong không gian gần 600m2, thuyết minh viên của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tận tình giới thiệu đến người xem các khung ảnh, tư liệu phiên bản của các văn bản Hán – Nôm, văn bản Việt ngữ được dịch từ nguyên bản một số nước phương Tây và nhiều hình ảnh, ấn phẩm, bản đồ, tem bộ sưu tầm qua các thời kỳ phong kiến Việt Nam đến năm 1975 và Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay, khẳng định thực thi - bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như những vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Đăk Tô nghe thuyết minh về các hiện vật, tư liệu về trận đánh chiến thắng Đăk tô - Tân cảnh ngày 24.4.1972. Ảnh: M.T

 

Trân trọng lật nhè nhẹ những trang giấy mỏng đã ố vàng bởi thời gian lưu giữ, say sưa đọc những dòng chữ trên Châu bản thứ 16, già A Mô ở thôn Kon Đào II (xã Kon Đào) nói: Ngày xưa, đất nước ta đã có văn bản lưu giữ khẳng định chủ quyền biển, đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày trước xem trên tivi, già rất khâm phục các chiến sĩ Hải quân quả cảm chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo của đất nước...

A Đinh - chiến sĩ trẻ của Tiểu đoàn 304 (Trung đoàn 990, Bộ CHQS tỉnh) sau hơn 30 phút bước vào không gian trưng bày về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, cứ đứng lặng trước mô hình mô phỏng cột mốc ghi rõ chủ quyền của các đảo trên.

Anh xúc động chia sẻ về cuộc sống gian khó nhưng đầy tự hào của những người lính đã và đang tham gia bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, với lời tự hứa nỗ lực trong công tác, hoàn thành những nhiệm vụ của đơn vị giao khi đang làm nghĩa vụ quân sự, cũng như ý thức về lớp thanh niên trẻ phải rèn luyện, sẵn sàng xông pha khi đất nước cần.

Tại nhà rông của huyện Đăk Tô, Ban tổ chức trưng bày chuyên đề: “Đăk Tô - Tân Cảnh - Bản anh hùng ca 1972” cũng thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Với 150 hình ảnh tư liệu thời sự quý; 55 hiện vật gốc có giá trị lịch sử như: Hiện vật của kíp xe tăng 377 hi sinh ngày 24/4/1972 và 13 tài liệu khoa học bổ trợ cho các nội dung; quá trình chuẩn bị chiến dịch giải phóng Đăk Tô - Tân Cảnh xuân hè 1972 và diễn biến và kết quả chiến dịch; Đăk Tô - Tân Cảnh hôm nay …, đợt trưng bày chuyên đề mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Không ít người đã lặng đi khi thuyết minh viên của Bảo tàng Quân đoàn 3 và Bảo tàng Tăng – Thiết giáp giới thiệu trận đánh phủ đầu giành thắng lợi trước quân địch vào trưa 24/4/1972, có Trung đoàn bộ binh 52, Sư đoàn 320 và chiếc xe tăng 377 đi đầu. Kíp xe có 4 người do Thiếu úy Nguyễn Nhân Triển chỉ huy đã chiến đấu dũng cảm, lập nhiều thành tích, đặc biệt đã tiêu diệt 7 xe tăng của địch làm đội hình chúng rối loạn, yểm trợ cho 2 xe tăng 354 và 369 tăng tốc xông lên, vừa đi vừa đánh địch mở đường, diệt một số xe tăng địch nấp sau ụ chiến đấu. Trong trận chiến khốc liệt ấy, lửa khói đã trùm kín xe tăng 377, cả 4 dũng sĩ trên xe đều hi sinh, những nắm cơm mang vội theo chưa kịp ăn cũng cháy đen. Những nắm cơm ấy đã được gìn giữ, trưng bày, để thế hệ trẻ sống trong hòa bình, độc lập hôm nay luôn nhớ  đến những chiến công, đến sự hi sinh anh dũng của các anh và chiếc xe tăng 377.

Bí thư Huyện ủy Đăk Tô đã viết những dòng cảm nghĩ. Ảnh: M.T

 

Sau giây phút lắng đọng, đồng chí Nguyễn Xinh – Bí thư Huyện ủy Đăk Tô đã viết những dòng cảm nghĩ: Qua buổi tham quan trưng bày tư liệu về chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972-24/4/2017) và nghe những chuyện kể về diễn biến xảy ra trong chiến trận, xem những hiện vật còn lại, tôi xúc động và cảm thấy tự hào, lẫn biết ơn những anh hùng đã làm nên chiến thắng này; cảm kích những người dân Đăk Tô đã không tiếc xương máu, công sức cùng bộ đội chủ lực làm nên chiến thắng vang dội năm 1972.

Mai Trâm

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by