• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Rau muống Trường Sa

17/11/2016 14:02

Bên Nhà giàn DK14, có một khuôn vườn nhỏ chừng 8m2 trồng rau. Để có khuôn đất nhỏ quý giá này, nhừng người ra thăm đảo đã vượt bao sóng gió trùng khơi để mang theo, mỗi lần 10kg đất, tiếp tế cho Nhà giàn.

Ấp ủ trong từng chiếc thùng gỗ, mặc dù được chăm sóc rất kỹ, đất sống trên Nhà giàn có tuổi thọ dài nhất cũng chỉ được 6 tháng. Vì, từng ngày, từng giờ nó phải tiếp gió mang hơi mặn táp vào, và nhiễm mặn. Không chỉ đất, thùng đựng đất cũng nhiễm mặn, nên sẽ từ từ rã tan. Các chiến sĩ phải che chắn, ấp ủ như những đứa con để nuôi số đất này và nuôi những ngọn rau xanh quý giá.

Hạt rau ra đảo cũng như đất, phải trải qua trên trăm hải lý mới nằm yên ả trong vườn rau của các chiến sĩ Nhà giàn. Ở đây, cuộc chiến với thiên nhiên để tăng tuổi thọ của đất và rau đầy thi vị.  

Đi cùng Chính trị viên Nhà giàn DK14 - Hoàng Minh Khoa, thăm vườn rau quý và nghe câu chuyện trên, nhìn những chiếc thùng đựng đất đã sậm màu, tôi chợt hiểu vì sao trong vườn rau đang có 2 chậu rau muống đã già, cây tốt, dài đủ lá và hoa. Ẩn dưới lớp lá già, từng chùm hoa đang săn lại, cứng cỏi chắn gió, nuôi chùm quả đang mẩy hạt.

Hoàng Minh Khoa, bên những đọt rau xanh quý giá. Ảnh: L.T.H

 

Hoàng Minh Khoa tâm sự: Chúng tôi quyết tâm nuôi bằng được chậu muống này, vì nó quý lắm. Nó đã dạn dày sương gió biển khơi rồi. Ở đây chỉ có rau muống và rau bầu đất là trụ nổi. Rau mồng tơi dễ tính hơn, nhưng lại không bền. Giống muống này mà thành công, đem trồng thì khỏe lắm. Thật bõ cho công sức những ngày anh em tôi phục kích với thiên nhiên, hễ có mưa là mở bạt ra đón mưa rơi xuống, còn khi nắng và gió là phải che ngay. Và cho dù có những khi trời rất nóng, rau trong đất liền chưa ra kịp, tất cả vẫn quyết tâm ... không ăn rau này, để chờ kết quả.

Thấy anh say sưa gỡ từng lá rau trong chậu giống, thương rau, tôi nói: Ước gì biển đừng có gió trong một tuần để không có mặn thấm thêm vào đất, cho hạt muống dưỡng mầm chắc hơn chút nữa”.

Minh Khoa cười: Nhà báo ơi! Đừng ước điều không thể có, mà hãy tin đi. Quả muống này chắc lắm rồi, hạt mẩy, đang khô, đảm bảo gặp đất mới, dù nước tuần đầu là nảy mầm xanh ngay thôi.

Nhìn cái cười rạng rỡ giữa hoàng hôn của anh, tôi biết chắc chắn xuân này, khi những giọt mưa đầu mùa rơi xuống, lứa rau muống đầu tiên gieo bằng chính hạt giống đậu quả trên Nhà giàn DK14 sẽ nảy mầm, và sinh sôi xanh cả Trường Sa.

Lâm Tiểu Hà

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by