• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Thiêng liêng Lễ chào cờ ở đảo Trường Sa Lớn

21/12/2016 09:20

Sau những hải trình dài, Tàu 561 cập cảng đảo Trường Sa Lớn, nơi được mệnh danh là “Thủ đô” của huyện đảo Trường Sa, giống như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa Biển Đông.

Trong chuyến thăm Trường Sa, khi vừa đặt chân lên đảo Trường Sa Lớn, các thành viên trong đoàn công tác số 16 đã được tham dự Lễ chào cờ và duyệt đội ngũ của các lực lượng trên đảo. Ai cũng cảm thấy tự hào, xúc động khi được cất vang tiếng hát quốc ca giữa biển đảo Trường Sa.

Ngay tại khu vực đường băng lộng gió của sân bay Trường Sa Lớn, tất cả đại biểu đoàn công tác số 16, quân và dân trên đảo đứng nghiêm trang. Sau khi Chỉ huy đảo báo cáo và mời cấp trên dự Lễ chào cờ, mọi người cùng nhau hát quốc ca.

Đại biểu đoàn công tác số 16 dự lễ chào cờ ở đảo Trường Sa lớn. Ảnh: N.C

 

Cờ Tổ quốc đỏ tươi bay giữa trời Trường Sa xanh ngắt. Lời hát hào hùng, mạnh mẽ như có thép, như truyền lửa từ những người lính đảo và những người dân trên đảo sang người ở đất liền. Tiếng hát của họ cùng hòa vào nhau, thật xúc động và tự hào.

Chị Vũ Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Thuận xúc động nói: Được tham dự Lễ chào cờ ở đảo Trường Sa Lớn, tôi thấy rất xúc động và thiêng liêng, khẳng định được chủ quyền của biển đảo Việt Nam. Tuổi trẻ tỉnh Ninh Thuận chúng tôi luôn hướng về biển đảo với lòng nhiệt huyết và quyết tâm chung tay với mọi người giữ vững biển đảo quê hương, đất nước Việt Nam.

Lễ chào cờ nào cũng nghiêm trang và thiêng liêng. Cũng bài quốc ca ấy,  màu cờ ấy, nhưng được hát ở Trường Sa, cảm xúc mãnh liệt khó gọi thành tên cứ trào dâng thật khó tả, xúc động trong từng nhịp đập, từng hơi thở. Hiển hiện trong từng lời hát là dáng hình của biết bao thế hệ dựng nước, giữ nước trong chiều dài lịch sử của một đất nước không bao giờ chịu khuất phục trước giặc ngoại xâm.

Ông Nguyễn Văn Phát - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nói: Dự buổi chào cờ ở huyện đảo Trường Sa đã tạo cho tôi sự xao xuyến, thiêng liêng và một dấu ấn rất sâu đậm. Đây là một dấu ấn không bao giờ quên được trong cuộc đời của mình.

Giữa sóng gió và nắng Trường Sa, mười lời thề danh dự của quân nhân vang lên dõng dạc và mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, gian khổ, tiếp bước cha ông bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Là cán bộ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, lần đầu tiên được tham dự buổi chào cờ ở Trường Sa, Đại tá Lưu Hoàng Hà - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu không khỏi bồi hồi, xúc động: Là lực lượng vũ trang được đứng chào cờ trong quy định, điều lệnh của quân đội tại đảo Trường Sa, tôi thấy mình rất vinh dự được khẳng định chủ quyền của mình trên vùng biển đảo Trường Sa của Tổ quốc.

“Dự lễ chào cờ ở Trường Sa, trong mình trào dâng cảm xúc, nước mắt mình trào ra, cảm thấy Tổ quốc rất thiêng liêng, các chiến sĩ của mình dù rất bé nhỏ trước biển đảo nhưng vẫn thể hiện được sự hùng tráng của quân đội mình trên đảo Trường Sa Lớn”- bà Huỳnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa xúc động nói.

Vinh dự lớn của các đại biểu trong đoàn công tác số 16 là được dự buổi duyệt đội ngũ của các lực lượng trên đảo. Với những bước đi vững chãi của người lính đảo, các anh như truyền ngọn lửa của ý chí và niềm tin đến với người dân đất liền. Ngày đêm vượt qua khó khăn, các anh vẫn chắc tay súng bảo vệ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngọc Chí

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by