• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Hướng về biển đảo quê hương

Tự hào là người lính ở Trường Sa

11/10/2016 17:59

Hầu hết các chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với các anh, biển đã là nhà, là quê hương, họ đều đoàn kết, chung một ý chí, niềm tin son sắt quyết tâm gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Những người lính trẻ ở huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa không chỉ khao khát cống hiến sức lực, trí tuệ tuổi xuân của mình cho sự nghiệp gìn giữ chủ quyền biển đảo, mà còn vững niềm tin, ý chí sắt đá, nghị lực phi thường, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chắc tay súng bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển thân yêu của Tổ quốc.

Chiến sĩ Lê Văn Sang ở tỉnh Ninh Thuận nhận nhiệm vụ ra đảo Đá Lớn A, huyện đảo Trường Sa gần 1 năm nay. Từ một chàng trai thư sinh mới rời ghế nhà trường, Sang đã trở nên rắn rỏi hơn, trưởng thành hơn.

Các chiến sĩ tăng gia trồng rau xanh ở đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa. Ảnh: N.C

 

Người chiến sĩ trẻ này cho hay, dù điều kiện ngoài đảo còn thiếu thốn nhiều so với đất liền, nhưng tình yêu biển đảo là động lực để anh vượt qua khó khăn, cùng đồng đội giữ vững biển trời của Tổ quốc.

“Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được công tác tại đảo Đá Lớn, tôi sẽ cố gắng, quyết tâm làm tốt nhiệm vụ ở đảo” - Sang khẳng định.

Hầu hết các chiến sĩ ở huyện đảo Trường Sa tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với các anh, biển đã là nhà, là quê hương, họ đều đoàn kết, chung một ý chí, niềm tin son sắt quyết tâm gìn giữ và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trung sĩ Trần Văn Trọng ở đảo Phan Vinh A, huyện đảo Trường Sa chia sẻ: Tôi cảm thấy rất vinh dự, đó là niềm tự hào của một người con đất nước được bảo vệ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi hứa sẽ quyết tâm ra sức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm chủ vũ khí trang bị, thực hiện tốt phương án tác chiến để sẵn sàng chiến đấu.

Nắng gió Trường Sa rất khắc nghiệt, nhưng các sĩ vẫn lạc quan, yêu đời, không nản chí. Sau những giờ tập luyện, tuần tra canh gác, các anh lại quây quần bên vườn rau, cây xanh. Những luống rau xanh mướt vươn lên giữa trời biển bao la là cả tấm chân tình của những người lính đảo.

Chiến sĩ Hà Trung Tài ở đảo Phan Vinh A nói: Trồng được những loại rau như đất liền, các loại rau trong vườn, mỗi bữa cơm có loại rau đó giống như ở nhà, mỗi khi ăn bữa cơm, cảm thấy thân mật như bữa cơm gia đình, làm tăng thêm phần vui vẻ và quyến luyến với đơn vị như ở nhà.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Trường Sa giờ đã gần hơn với đất liền, được phủ sóng điện thoại, sóng truyền hình, các chiến sĩ được theo dõi tin tức trong nước cũng như quốc tế, được đọc sách báo, góp phần nâng cao đời sống tinh thần.

Hơn thế nữa, các chiến sĩ nơi đây luôn nhận được tình cảm của đồng bào cả nước, mỗi đoàn công tác ra thăm đảo đều mang theo tình yêu thương của đất liền đến với các anh. Những cái bắt tay ấm nồng, những lời thăm hỏi ân cần làm họ gắn kết nhau hơn.

Lần đầu tiên ra thăm huyện đảo Trường Sa, được trò chuyện với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở các điểm đảo, ông Trần Quang Vinh - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum bày tỏ: Có nhiều ấn tượng lắm, nhưng điều sâu sắc nhất là thấy thương cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí ngày đêm canh giữ biển đảo nơi hải đảo xa xôi, nhưng rất vui tươi, lạc quan. Đồng chí nào cũng phấn khởi và cố gắng hy sinh những tình cảm cá nhân, gia đình, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đó là điều gây ấn tượng rất là mạnh đối với bản thân tôi.

Trung úy Trần Quốc Thắng ở đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, nói: Các anh ở đất liền ra thăm, động viên chúng tôi, tôi hứa sẽ quyết tâm và luôn giữ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Cuộc đời người chiến sĩ Hải quân gắn liền với biển đảo, đối mặt với những thử thách, hy sinh gian nan nhất. Thế nhưng, chẳng có bão tố, hiểm nguy hay bất cứ trở ngại nào khiến họ nản lòng, chùn bước.

Họ đang ngày đêm vững vàng canh giữ biển trời Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước.

Ngọc Chí

   

Các tin khác

  • Chùm ảnh: Trồng rau xanh ở Trường Sa
  • Gặp gỡ 3 nhà báo “Chiến sĩ Trường Sa”
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp nơi đầu sóng
  • Tác nghiệp ở Trường Sa
  • Kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến công tác tại Nhà giàn DK1
  • Kỷ niệm Lý Sơn
  • Chùm ảnh: Những người giữ đảo
  • Chùm ảnh: Bình yên Lý Sơn
  • “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
  • Tự tình với biển
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by