• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà: Phát huy vai trò cộng đồng trong việc bảo vệ rừng

29/10/2017 19:40

​Mặc dù lâm phần trải rộng trên địa bàn các xã Đăk Psi, Đăk Ui, Ngọc Réo, Ngọc Wang (Đăk Hà), Ngọc Yêu (Tu Mơ Rông), Đăk Kôi, Đăk Tờ Re (Kon Rẫy), Đăk Tăng (Kon Plông), nhưng bằng việc tăng cường giao khoán rừng cho cộng đồng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà ngày càng quản lý bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà được tỉnh giao quản lý bảo vệ 21.326,78ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 19.379,12ha rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Để phát huy vai trò cộng đồng, Ban giao khoán 7.992,68ha rừng (giai đoạn 2016-2020) cho 21 cộng đồng ở các xã Ngọc Réo, Đăk Psi, Đăk Ui và Ngọc Yêu theo chính sách dịch vụ môi trường rừng.

Đến các khu rừng giao khoán cho cộng đồng ở xã Đăk Psi, Đăk Ui, Ngọc Yêu…, chúng tôi thấy rừng giáp với nương rẫy dân, nhưng không thấy có dấu hiệu bị xâm hại.

Vào thôn 13 xã Đăk Psi, chúng tôi gặp nhiều thành viên trong cộng đồng Xê Đăng tham gia bảo vệ rừng. Khoát tay chỉ về hướng rừng xanh biếc trước làng, A Phi Plíp bảo: Rừng do cộng đồng mình bảo vệ đó! Mấy năm trước, các hộ nhận khoán, kể từ năm 2016 khu rừng này được Ban giao khoán cho cộng đồng. Hàng tuần, các tổ trong cộng đồng luân phiên thay nhau tuần tra bảo vệ rừng.

Tiếp lời A Phi Plíp, A Điểm - Thôn trưởng thôn 13 nói rõ hơn: Cộng đồng thôn 13 có 78 hộ Xê Đăng, nhận khoán hơn 500ha rừng. Diện tích rừng nhận khoán rộng, hàng tuần bà con gói cơm đi tuần tra từ sáng đến chiều mới về đến nhà. Do rừng giáp với nương rẫy cộng đồng và cộng đồng thường xuyên đi tuần tra nên lâm tặc không dám phá rừng.

“Hàng năm cộng đồng nhận được bao nhiêu tiền từ nguồn dịch vụ môi trường rừng?” - tôi hỏi.

“Trước hộ nhận khoán, đến tháng 10/2016, Ban mới chuyển sang giao rừng cho cộng đồng. Vì vậy, 3 tháng cuối năm 2016, thôn nhận tiền và chia mỗi hộ chỉ được 300 nghìn đồng. Năm nay, nhận khoán bảo vệ cả năm, tiền dịch vụ môi trường rừng cộng đồng nhận chắc sẽ lớn hơn nhiều. Dự kiến cuối năm khi nhận tiền, thôn chia 50% số tiền cho các hộ; số tiền 50% còn lại làm quỹ phát triển thôn. Quỹ phát triển thôn sẽ được cộng đồng chi cho một số hộ vay vốn mở rộng sản xuất hoặc giải quyết khó khăn trong cuộc sống; sửa chữa cầu treo, mừng lúa mới…”-A Điểm chia sẻ.

Bàn về việc giao khoán rừng cho cộng đồng, A Hàn khẳng định, so với việc giao khoán theo hộ, việc giao khoán rừng cho cộng đồng các hộ nhận tiền dịch vụ môi trường rừng thấp hơn. Tuy nhiên, trong cộng đồng thôn 13, hộ nào cũng được nhận tiền dịch vụ môi trường rừng. Việc giao khoán này tạo ra tính công bằng và phát huy vai trò cộng đồng cùng tham gia bảo vệ rừng.

Nhận tiền bảo vệ rừng từ mấy năm về trước, nhiều hộ gia đình ở xã Đăk Psi đầu tư trồng cà phê. Ảnh: V.N

 

Trao đổi về nhận thức cộng đồng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, A Điểm khẳng định rằng, rừng có vai trò quan trọng cho cuộc sống, rừng chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt; rừng giữ nước, giữ môi trường trong lành…Qua nhiều năm thực hiện chính sách dịch vụ môi trường rừng, gắn quyền lợi với trách nhiệm, cộng đồng ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ rừng và không dám phá rừng nữa.

“Bây giờ làm nhà, sửa nhà, người dân chỉ chặt cây rừng trên rẫy, trong vườn. Rừng rất quý, cộng đồng thôn 13 cùng nhau giữ rừng lại cho mai sau”-A Phi Plíp bày tỏ thêm.

Phát huy vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ rừng, ông Trần Thanh Tân- Phó trưởng Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Đăk Hà khẳng định, ngoài việc giao khoán rừng cho cộng đồng, Ban còn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân tham gia bảo vệ rừng; tuần tra truy quét, bảo vệ rừng, nhất là ở các “điểm nóng”.

Thông qua việc thực hiện các chính sách này, tình hình vi phạm lâm luật trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà giảm đáng kể, đặc biệt từ đầu năm đến nay, không để xảy ra cháy rừng.

Phát huy vai trò của cộng đồng, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà ngày càng bảo vệ có hiệu quả tài nguyên rừng.

Văn Nhiên

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by