• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Quảng Ngãi - Kon Tum làm việc định kỳ lần 2 về việc sáp nhập tỉnh    Quyết liệt triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát    6 nhiệm vụ trọng tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025    Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ nhất của Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV    Thủ tướng chỉ đạo 3 vấn đề nóng trong giáo dục   

Kinh tế

Chuyện vui ở hồ Đăk Hniêng

23/06/2017 18:05

​Hồ thuỷ lợi Đăk Hniêng (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi) có diện tích mặt hồ không lớn lắm, chỉ khoảng 300 ha. Thế nhưng, từ nhiều năm nay, người dân nơi ngã ba Đông Dương này đã biết tận dụng lợi thế lòng hồ khai thác, đánh bắt cá để có thêm thu nhập cải thiện bữa ăn gia đình.

Hồ thuỷ lợi Đăk Hniêng không chỉ cung cấp nguồn nước tưới cho hàng trăm cây trồng trên địa bàn xã Bờ Y và các xã lân cận, mà với người dân các làng sống ven hồ, Đăk Hniêng còn cho nguồn lợi thuỷ sản quan trọng. Mặc dù hoạt động đánh bắt cá ở đây không nhộn nhịp, không sôi động như ở những khu vực có lòng hồ thuỷ điện, thuỷ lợi lớn, nhưng nó lại có những nét rất riêng biệt. Người dân chỉ coi đây là công việc phụ nhưng ai cũng rất có ý thức trong việc bảo vệ nguồn nước, nguồn thuỷ sản để khai thác bền vững.

Làng Đăk Răng ở gần hồ Đăk Hniêng nhất và cũng có nhiều người dân gắn bó với việc đánh bắt thuỷ sản trên lòng hồ nhất ở xã Bờ Y. Trong đó, Thao Nhui được mệnh danh là một ngư phủ bởi ông là người đánh cá giỏi nhất làng và gắn bó với nghề này sớm nhất, dài nhất. Ông coi hồ nước, coi công việc này như hơi thở và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Đánh cá trên lòng hồ Đăk HNiêng là niềm vui mỗi ngày của Thao Nhui. Ảnh: T.H

 

Thao Nhui kể: Tôi nghiền đánh cá như người ta nghiền thuốc tẩu vậy, một ngày không ra hồ ít nhất 1 lần là chân tay ngứa ngáy, trong người thấy bứt rứt lắm. Đánh cá không chỉ giúp gia đình tôi có thức ăn mà tôi còn kiếm thêm được thu nhập từ công việc này, hơn thế nữa nó còn mang lại niềm vui được thả hồn trên dòng nước mênh mang. Mỗi ngày, cứ chiều chiều đi làm về tôi lại chèo thuyền hoặc bè ra giữa hồ thả lưới, ngắm trời ngắm nước chán rồi về; sáng sớm ra nhấc lưới, hôm ít cũng đủ cho cả nhà ăn trong ngày, hôm nào trúng được nhiều cá hoặc cá to tôi cũng kiếm được 100.000 – 200.000 đồng mà không vất vả gì. Chưa hết đâu, đánh cá còn giúp cho tôi có thêm nhiều bằng hữu ở các làng bên như Ngọc Hải, Iệc...

Theo lời Thao Nhui, ông là người đánh cá lâu năm trong làng nhưng không coi đây là việc chính; còn đánh bắt chuyên nghiệp hơn, thu nhập cao hơn phải nói đến gia đình ông Phạm Văn Long. Vừa giới thiệu, Thao Nhui vừa dẫn chúng tôi đến nhà ông Long để tìm hiểu cụ thể. Ông Long cho biết, ông đã đầu tư mua lưới, vó, chài; sắm thuyền để chèo ra giữa hồ đánh cá. Bình quân mỗi ngày ông kiếm được 5 – 7kg cá các loại, có hôm may mắn được tới 10 – 15kg, với mức giá bán từ 40.000 – 60.000 đồng/kg (tuỳ loại) đã giúp gia đình ông có thêm nguồn thu tương đối khá. Khi chúng tôi tới nhà khoảng gần trưa, ông Long khoe vợ ông vừa mới bán hết mẻ cá ông mang về lúc sáng. Ở đây việc bán cá khá dễ dàng vì là cá tự nhiên sạch, tươi nên không chỉ có dân trong vùng mới mua mà nhiều khách vãng lai đi qua thấy cá ngon cũng ghé lại mua, giá bán cũng khá dễ chịu, kể cả khách hàng có mua lại từ những tiểu thương thì họ cũng chỉ lấy chênh lệch 5.000 – 7.000 đồng/kg bởi người dân chủ yếu là lấy công làm lời.

Với đa phần người đánh cá ở Bờ Y, đánh cá ở lòng hồ Đăk Hniêng giúp họ có thức ăn cải thiện bữa cơm gia đình và kiếm thêm được đồng ra đồng vào để mua mắm muối và các loại thức ăn khác. Mỗi người có một cách đánh cá khác nhau, người thả lưới, người dùng cần câu, người kéo vó... tất cả đều vui vẻ cùng nhau chia sẻ nguồn thuỷ sản tự nhiên này. Với người dân trong vùng thì rúc rảnh rỗi hoặc gia đình nào thỉnh thoảng muốn cải thiện thức ăn, họ mượn nhau vài tay lưới đem ra hồ thả.

Theo những người đánh cá, nước ở hồ Đăk Hniêng luôn dồi dào, sạch, do đó cá chưa bao giờ bị bệnh. Hơn nữa, lòng hồ có phù du sinh vật phong phú, quanh bờ có nhiều thức ăn xanh nên cá lớn nhanh. Hồ Đăk Hniêng tuy không rộng nhưng nguồn lợi thuỷ sản cũng khá phong phú, cá ở hồ chủ yếu là cá trắm, cá chép, cá mè, rô phi, thác lác, tôm, tép... giúp dân nơi đây có nguồn thức ăn tươi để dành khai thác quanh năm.

Để việc khai thác được bền vững, người dân ở đây rất có ý thức trong việc đánh bắt, không ai sử dụng các loại xung điện hay đánh bắt cá theo kiểu tận diệt. Khi đánh bắt, nếu gặp cá quá nhỏ thì cũng không bắt mà thả lại. Hằng năm, bởi là người khai thác nhiều nhất nên ông Phạm Văn Long cũng thả thêm một lượng cá giống để bổ sung cho nguồn cá của hồ. Bên cạnh đó, mấy năm gần đây, ngành Nông nghiệp huyện cũng tiến hành thả thêm một lượng cá giống giúp cho nguồn cá ở hồ Đăk Hniêng thêm dồi dào, phong phú.

Việc đánh cá kết hợp với bảo vệ, bổ sung nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thuỷ lợi Đăk HNiêng đã tạo ra vùng nguyên liệu cung cấp nhu cầu thực phẩm tại chỗ, tạo thêm nghề phụ cho nhiều người dân. Đặc biệt, biện pháp khai thác bền vững, thân thiện với môi trường của người dân nơi đây cần được phát huy để nguồn thuỷ sản của hồ Đăk Hniêng mãi dồi dào.

Thiên Hương  

   

Các tin khác

  • Hoàn thành đầu tư xây dựng kè chống sạt lở Đăk Snghé
  • Nâng cao giá trị trái cây qua chế biến
  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên người DTTS
  • Thu nhập cao nhờ mô hình nuôi côn trùng
  • Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai – Kon Tum thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước
  • Sở Nông nghiệp và Môi trường: Đưa công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp
  • Đẩy mạnh cải tạo vườn tạp
  • Đổi thay kết cấu hạ tầng
  • Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2025
  • Công bố tình huống khẩn cấp do thiên tai công trình Trạm cắt 220kV Bờ Y, huyện Ngọc Hồi
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Quảng Ngãi - Kon Tum làm việc định kỳ lần 2 về việc sáp nhập tỉnh
  • Góp sức giữ gìn an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết
  • Chung sức bảo vệ đường biên, cột mốc
  • Có thể xem xét, bố trí nhân sự là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm bí thư cấp ủy cấp xã
  • Hoàn thành đầu tư xây dựng kè chống sạt lở Đăk Snghé
  • Quyết liệt triển khai nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát
  • 6 nhiệm vụ trọng tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025
  • Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong tuần thứ nhất của Kỳ họp lần thứ 9, Quốc hội khóa XV

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt
  • Chùm ảnh: Nhộn nhịp công trường ngày nghỉ lễ

Đất & Người Kon Tum

  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đã bước sang tuổi 80, nhưng ông A Khunh (dân tộc Xơ Đăng) ở thôn Đăk Niêng, xã Măng Bút, huyện Kon Plông vẫn miệt mài đan lát, rèn dao, làm nỏ, gìn giữ những nghề truyền thống. Bằng đôi tay khéo léo và tấm lòng son sắt, ông không chỉ lưu giữ giá trị bản sắc văn hóa dân tộc mà còn âm thầm truyền “lửa” cho thế hệ trẻ.
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Những bước chân vì cộng đồng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by