• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Đăk Glei: Người dân nỗ lực phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững

08/12/2024 13:05

Không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, một số hộ gia đình trẻ tại huyện Đăk Glei phát huy tinh thần tự lực, tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau khi lập gia đình và tách hộ năm 2015, cuộc sống gia đình anh A Cường (31 tuổi, dân tộc Gié-Triêng) ở thôn Đăk Mi, xã Đăk Choong gặp nhiều khó khăn. Không thể để cái nghèo đeo đám mãi, anh Cường quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Nghĩ là làm, bước đầu, gia đình anh trồng 1ha mì và 2 sào lúa nước để đảm bảo lương thực và chi phí sinh hoạt trong nhà. Tiếp đó, anh A Cường mạnh dạn vay vốn Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei với số tiền 50 triệu đồng để trồng và chăm sóc 0,5ha cà phê trồng xen bời lời. Ngoài ra, tận dụng thời gian nông nhàn, anh Cường làm thợ xây cho các hộ gia đình trong và ngoài thôn.

Với sự tích cực, cần cù, chịu khó trong làm ăn, hiện nay, gia đình anh A Cường có thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm. Nguồn vốn tích góp giúp gia đình anh xây dựng được ngôi nhà khang trang và rộng rãi. Đáng mừng hơn, cuối năm 2023, gia đình anh Cường chính thức được công nhận thoát nghèo trong sự khâm phục của bà con trong thôn về nghị lực vươn lên không cam chịu đói nghèo.

Anh A Cường bộc bạch: Tôi không muốn cứ mãi là hộ nghèo để trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Chính vì vậy, tôi dành tất cả thời gian, công sức của mình để lao động, sản xuất, đảm bảo nguồn thu nhập, từ đó có điều kiện để chăm sóc tốt cuộc sống gia đình và cho các con ăn học. Trong thời gian đến, gia đình tôi sẽ trồng thêm cây mắc ca trong vườn nhà để có thể tăng thêm thu nhập.

Vườn cà phê của gia đình chị Y Loan cho thu nhập ổn định mỗi năm. Ảnh: T.L

 

Tương tự, gia đình chị Y Loan (30 tuổi, dân tộc Gié-Triêng) ở thôn Đăk Bla, xã Đăk Choong là tấm gương về ý chí tự lực vươn lên tại địa phương.

Sau khi lập gia đình vào năm 2016, vợ chồng chị vay 30 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đăk Glei để đầu tư phát triển kinh tế. Thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài” , thực hành tiết kiệm và chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chị Loan đã đầu tư phát triển sản xuất có hiệu quả từ “nguồn vốn trợ lực” này, kinh tế của gia đình chị Y Loan từng bước nâng lên. Vì vậy, hộ gia đình chị Loan được công nhận thoát nghèo vào cuối năm 2023. Đến nay, gia đình chị đã phát triển được 1ha cà phê trồng xen bời lời, duy trì chăn nuôi 3 con trâu và 2 con bò.

Chị Y Tên chăm sóc đàn bò phát triển khoẻ mạnh. Ảnh: TL

 

Tại xã Xốp, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã và đang ra sức lao động, sản xuất để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng ngay tại mảnh đất quê hương.

Tiêu biểu như gia đình chị Y Tên (dân tộc Gié-Triêng) ở thôn Kon Liêm. Từ nguồn hỗ trợ của gia đình và người thân, gia đình chị nuôi 3 con bò, phát triển 4 sào cà phê, 5 sào mì. Cùng với  đó, gia đình chị được hỗ trợ nuôi bò cái sinh sản từ nguồn vốn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Không phụ công chăm sóc, các loại cây trồng, vật nuôi của gia đình chị Y Tên phát triển tốt, mang lại thu nhập ổn định mỗi năm, là cơ sở để gia đình chị thoát nghèo bền vững. Trong thời gian đến, chị Y Tên sẽ tăng số lượng đàn bò, tạo tiền đề để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho cả gia đình.

Từ việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và ý chí vươn lên phát triển kinh tế của người dân, đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đăk Glei dần được nâng lên. Số hộ thoát nghèo tại huyện Đăk Glei năm 2021 có 763 hộ, năm 2022 có 607 hộ, năm 2023 có 210 hộ; dự kiến năm 2024, huyện Đăk Glei có 126 hộ thoát nghèo. 

Tấn Lộc

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by