• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Truy điệu, an táng 26 liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia    Quốc hội thảo luận Tổ về các dự án luật    Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân nước bạn Lào và Campuchia    Hội thảo khoa học Các nghiên cứu mới về sâm Ngọc Linh - Thành tựu và ứng dụng    [INFOGRAPHIC] Các bước lấy ý kiến về sửa đổi Hiến pháp năm 2013 trên VNeID   

Kinh tế

Điện về làng - thắp sáng những ước mơ

15/02/2018 08:10

​Có điện, cuộc sống của người dân ở những làng quê hẻo lánh như bừng sáng hơn. Điện góp phần làm thay đổi diện mạo các làng quê, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương. Với ý nghĩa này, gác lại những tính toán về hiệu quả kinh doanh, những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh và ngành Điện đã nỗ lực đầu tư để đưa dòng điện quốc gia về thắp sáng những làng quê nơi rừng sâu, núi cao.

Còn nhớ, chỉ chưa đầy nửa năm về trước thôi, 44 hộ dân làng Kon Tu Rằng 2 (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) vẫn chưa biết đến ánh điện quốc gia. Quanh năm, họ chỉ làm bạn với đèn dầu, bếp củi; xa lạ với những thiết bị điện hiện đại. Vì thế mà cuộc sống của họ buồn tẻ hơn các vùng quê khác.

Trưởng thôn Kon Tu Rằng 2- A Ben kể rằng:  Ngày trước, bếp củi, đèn dầu là nguồn sáng của mỗi gia đình; những chiếc đài chạy pin là phương tiện thông tin chủ đạo nối dân làng với thế giới bên ngoài. Ban đêm ở đây dường như cũng đến sớm hơn các nơi khác; không gian yên ắng, tịch mịch vì không có điện, không ti vi, không phương tiện giải trí. Việc học hành của con trẻ khi ở nhà dường như cũng bị bỏ quên vì thiếu ánh sáng.  

Thế nhưng, mọi chuyện đã khác từ  tháng 9/2017, khi làng Kon Tu Rằng 2 được hoà lưới điện. Đêm về, nhà nhà rực sáng ánh điện, thi nhau sắm sửa những đồ dùng gia đình chạy bằng điện như ti vi, quạt điện, nồi cơm điện, máy bơm nước...

A Tuấn bồi hồi nhớ lại: Đợt thấy các chú thợ  điện đến trồng trụ, kéo dây, rồi nhắc các gia đình mua dây về để các chú kéo điện vào trong nhà cho; người lớn, trẻ con trong làng tíu tít, râm ran bàn tán, chờ đón như sắp đón lễ hội. Khi có điện, nhà nào cũng sáng rực, bà con sướng cái bụng lắm. Nhà mình đi mua ngay chiếc ti vi và đầu kỹ thuật số về để xem. Mấy ngày đầu mới có điện, hôm nào bà con cũng thức tới khuya, tập trung ở những nhà có ti vi như nhà mình để xem phim, hát hò, vui lắm. Tết năm nay, bà con làng mình chắc vui lắm đây bởi có điện sáng từ trong nhà ra ngoài ngõ, tivi, loa đài mở rộn ràng cả xóm làng.

Mấy năm nay, Kon Plông là địa phương được đầu tư nhiều nhất cho lưới điện nông thôn. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện có hơn 400 hộ gia đình vùng sâu đã được dùng điện lưới quốc gia. Các thôn, làng nằm ở tít nơi xa xôi, hẻo lánh, tận trên núi cao, trước đây chẳng ai dám mơ đến chuyện có điện thì bây giờ dòng điện đã được kéo về sáng bừng cả núi rừng. Đặc biệt, có những làng nằm heo hút mãi trong rừng như Đăk Lâng (xã Đăk Ring), Kon Plinh, Kon Piêng (xã Hiếu), Đăk Pleng, Đăk Bông 1 (xã Măng Bút) vốn chẳng ai dám nghĩ đến chuyện có một ngày được sử dụng điện lưới quốc gia thì vừa qua cũng đã chính thức được đóng điện để người dân đón một mùa xuân mới với bao niềm vui và những dự định mới.

Già làng A Nun (làng Đăk Lâng) bày tỏ: Có điện, cuộc sống của người dân như sang một trang mới, văn minh hơn, hiểu biết hơn. Trước đây cả làng mình không có lấy một cái ti vi nên tin tức thời sự, phim ảnh giải trí mù tịt, giờ thì khác rồi, nhiều nhà trong làng đã có ti vi; tối đến, mọi người được xem ti vi biết thêm nhiều thông tin trong nước và nước ngoài. Đêm tối không còn phải mò mẫm nữa; các cháu học sinh cũng không phải thắp cây đèn dầu, củi thông để học bài nữa.

Ia H’Drai là huyện mới được thành lập, nhưng người dân từ khắp mọi miền đến đây lập nghiệp, làm công nhân các đơn vị trồng, khai thác mủ cao su từ khá lâu. Tuy nhiên, do địa hình cách trở, các điểm dân cư ở tách biệt trong các cánh rừng cao su xa xôi nên trước đây đường điện vẫn chưa được kéo đến. Vài năm gần đây, các làng mới dần dần được đầu tư hệ thống lưới điện. Điện kéo tới đâu, cuộc sống của người dân cũng thay đổi theo đến đó, ấm no, tiện nghi và hiện đại hơn.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên của năm 2016, thôn 1 (xã Ia Dom) chính thức được đóng điện. Hôm ấy, mọi người trong làng đều ở nhà chờ đợi và ăn mừng sự kiện điện lưới đã về tới thôn. Ai cũng háo hức, rủ nhau ra tận khu vực trạm biến áp để xem các anh thợ điện thực hiện khâu đóng điện. Khi chiếc cầu dao đóng lên, những chiếc bóng điện Compac bật sáng trưng, niềm vui vỡ oà trong tiếng reo hò của trẻ con, người lớn.

Trong bữa cơm liên hoan mừng có điện do bà con đóng góp tổ chức, tôi thực sự xúc động khi nghe những dự định của người dân, nhà thì tính mua cái ti vi, nồi cơm điện; nhà thì tính mua cái tủ lạnh, máy bơm nước, cái quạt điện... Bao nhiêu tính toán đều xoay quanh chuyện có điện.

Những ngày cuối năm có dịp trở lại đây, tôi thật ngỡ ngàng trước những thay đổi trong cuộc sống của người dân. Giờ nhà nào cũng có đầy đủ các thiết bị điện gia dụng. Sau một ngày đi làm, tối đến, điện sáng trưng từ trên nhà xuống dưới bếp ra ngoài sân; bơm nước, cắm cơm...

Chưa hết, từ khi có điện, nhiều hộ đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư mở dịch vụ xay xát lúa bằng máy điện, mở xưởng cưa xẻ; kinh doanh dịch vụ giải khát, làm đẹp; giúp phát triển kinh tế gia đình góp phần xây dựng thôn, làng ngày càng giàu đẹp.

Đóng điện cho thôn 1 xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai. Ảnh: T.H

 

“Đói” điện cả chục năm nay, đúng ngày Tết Độc lập năm 2017, hơn 40 hộ dân thôn 1 (xã Ia Tơi) đã chính thức được hoà điện lưới phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất. Hơn 5km đường dây kéo qua một vùng rừng núi rộng lớn đã được ngành Điện thi công suốt hơn nửa năm trời để đưa ánh sáng của Đảng đến với người dân trong thôn.

Giới thiệu một loạt các thiết bị điện mới được mua sắm, nào là chiếc tủ lạnh, tủ đông, chiếc tivi LED, nồi cơm điện... chị Nguyễn Thị Tuyết hồ hởi kể: Sau khi làng có điện là em đi mua liền những thiết bị điện cần thiết này. Mấy tháng nay, mọi sinh hoạt thuận tiện hơn rất nhiều, đi làm về tối cũng không lo, bật điện rồi vào cắm nồi cơm, lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra chế biến, sau đó cả nhà quây quần vừa ăn cơm vừa xem ti vi; rồi bọn trẻ vào bàn bật đèn lên học bài. Tối đến, bà con trong làng kéo đến uống chè xanh và rôm rả đủ thứ chuyện. Sướng nhất là không còn phải chịu cái cảnh nóng nực, kè kè cái quạt tay khi ngủ…

Người dân trong thôn kể rằng, trước đây, để giải quyết nhu cầu bức bách về điện, những hộ gia đình có điều kiện mua máy phát rồi cho các gia đình trong thôn góp chung tiền xăng đổ vào máy để lấy điện thắp sáng, bơm nước từ 18h30 – 20h30.

Tuy nhiên, điện máy phát không ổn định, lúc mạnh lúc yếu, lúc được lúc mất, bóng điện thay như cơm bữa. Ấy vậy mà, nhà nào mỗi tháng cũng mất đứt 200.000 – 250.000 đồng tiền mua xăng, chưa kể khi máy bị hỏng còn phải bỏ thêm tiền để sửa. Có điện lưới an toàn, ổn định, bà con trong làng đã mạnh dạn mua sắm máy xay xát, tủ lạnh... thoả mong ước bấy lâu nay.

Do địa hình hiểm trở, chủ yếu là đồi núi nên rất nhiều năm qua, người dân vùng sâu ở nhiều nơi không có điện lưới sử dụng. Đời sống sinh hoạt của bà con cũng như việc học tập của các em học sinh gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Có điện lợi trăm đường, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng khởi sắc; người dân có điều kiện phát triển kinh tế; mở ra niềm hy vọng, hứa hẹn giảm đi cái đói, cái nghèo.

Công nhân Điện lực Kon Plông hướng dẫn người dân thôn Kon Tu Rằng 2 sử dụng điện an toàn. Ảnh: T.H

 

Thế nhưng để đưa được dòng điện đến với bà con vùng khó là cả một sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành trong tỉnh và ngành Điện. Do các thôn làng này đều ở những nơi xa xôi, địa hình phức tạp, đường dây tải dài, thi công rất khó khăn, dân cư sống thưa thớt nên chi phí  đầu tư rất lớn.

Ví dụ như, để đưa được điện đến với 240 hộ dân thuộc các thôn Đăk Rắc, Đăk Pleng, Đăk Bông 1 (xã Măng Bút) và 2 thôn Kon Plinh, Kon Piêng (xã Hiếu) huyện Kon Plông, ngành Điện đã đầu tư tới 12,309 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền điện sinh hoạt hàng tháng của mỗi hộ dân chỉ dăm bảy mươi ngàn đồng. Nếu chỉ đơn thuần là kinh doanh hẳn chẳng ai đi đầu tư để... lấy lỗ như vậy.

Đúng là điện về đã làm bừng sáng những ngôi nhà, những vùng quê heo hút, nâng niu ánh mắt trẻ thơ bên bàn học. Hơn thế nữa, điện về sẽ từng bước nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, giúp người dân mở mang thêm những hiểu biết, kiến thức mới, áp dụng vào sản xuất, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của mỗi vùng quê. Và thế là theo dòng điện, mỗi mùa xuân, người dân những vùng khó lại thêm phần ấm hơn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Thuỳ Hương

   

Các tin khác

  • Người dân phấn khởi vì tỷ lệ sâm Ngọc Linh nảy mầm cao
  • Sự chuyển dịch tích cực của thị trường lao động
  • Nghị quyết 68 và bước đột phá tư duy phát triển kinh tế tư nhân
  • Đề xuất phương án đầu tư dự án xây dựng tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum khoảng 44.355 tỷ đồng
  • Đưa công nghệ bay vào sản xuất nông nghiệp
  • Tập huấn kỹ năng bán hàng, khởi nghiệp
  • Hoàn thành đầu tư xây dựng kè chống sạt lở Đăk Snghé
  • Nâng cao giá trị trái cây qua chế biến
  • Lan tỏa phong trào khởi nghiệp trong thanh niên người DTTS
  • Thu nhập cao nhờ mô hình nuôi côn trùng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Ủy ban An toàn giao thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ quý II/2025
  • Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
  • Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
  • Hội LHPN tỉnh lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013
  • Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  • Khai mạc Hội thao Báo chí khu vực Tây Nguyên mở rộng năm 2025
  • Truy điệu, an táng 26 liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia
  • "Bóng cả" của thôn Kon Cheo

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người
  • Sức hấp dẫn ở thiên đường du lịch Măng Đen
  • Chùm ảnh: Vẻ đẹp mỹ miều của hoạ tiết hoa văn trên cánh đồng mùa gặt

Đất & Người Kon Tum

  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Thời gian qua, dù xã hội có nhiều thay đổi, nhưng cộng đồng người Xơ Đăng trên địa bàn tỉnh vẫn luôn nỗ lực bảo tồn và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, đặc biệt là kỹ thuật chỉnh âm cồng chiêng. Không cầu kỳ, không phô trương, kỹ nghệ này vẫn được người Xơ Đăng nỗ lực gìn giữ, bảo tồn qua các thế hệ.
  • Người giữ lửa nghề truyền thống ở Đăk Niêng
  • Đâu chỉ là máu xương
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by