• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Hội chợ: Lượng càng nhiều, chất càng ít

09/06/2018 13:30

​Vài năm gần đây, số lượng các hội chợ được tổ chức trên địa bàn tỉnh mỗi năm một nhiều. Điều này đã góp phần tạo điều kiện cho người dân có thêm kênh tham quan, mua bán hàng hoá và vui chơi. Tuy nhiên, điều đáng nói là số lượng hội chợ tổ chức ngày càng nhiều thì chất lượng các hội chợ lại ngày càng đi xuống.

Ước tính, hằng năm, có khoảng 6 - 10 hội chợ được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Điều này đã giúp tạo thêm kênh mua sắm cho người dân; góp phần tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh. Song tại mỗi hội chợ lại có rất nhiều bất cập nảy sinh khiến cho ý nghĩa của hội chợ bị giảm sút nếu không muốn nói là làm cho các “thượng đế” cảm thấy chán ngán mỗi khi nhắc đến hội chợ.

Trước đây, người dân thường mong ngóng và thích đến các hội chợ vì đó là nơi quy tụ phong phú các mặt hàng. Thêm vào đó, trước kia, theo tâm lý của nhiều người là đồ tốt, đồ độc giá rẻ thì mới được bày bán ở hội chợ. Hội chợ cũng chính là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng thị trường, người tiêu dùng trong tỉnh được tiếp cận với các mặt hàng Việt chất lượng cao, giá cả hợp lý. Tuy nhiên, những năm gần đây, trái ngược với sự gia tăng về số lượng hội chợ được tổ chức hàng năm là chất lượng mỗi hội chợ ngày càng đi xuống.

Quần áo giá rẻ được bày bán tại hội chợ. Ảnh: T.H

 

Không ít người tiêu dùng đều phàn nàn vì các hội chợ quá nghèo nàn, hàng hoá không thấy gì đặc sắc ngoài quần áo, giày dép... Song các mặt hàng cũng đều là các nhãn hiệu lạ hoắc, trong đó có cả hàng không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hầu hết các mặt hàng giày dép, quần áo, túi xách được bán tại các hội chợ đều có chung những tấm biển quảng cáo hàng giám giá, hàng thanh lý với mức giảm giá đáng kinh ngạc 30 – 50%, thậm chí tới 70%. Nhiều mặt hàng quần áo trẻ em, người lớn có giá rất rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng, 100.000 đồng/3 món, 50.000 đồng/áo sơ mi nam…Các loại dép giá cũng chỉ từ 20.000 đồng/đôi, giày chỉ khoảng 70.000 đồng/đôi trở lên…Chén đĩa, thau chậu, đồ dùng nhà bếp được bán theo ký hoặc đồng giá 10.000 đồng/món...

Chị Nguyễn Thị Hường (ở đường Hoàng Thị Loan, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) bày tỏ: Mỗi hội chợ, quy mô dù lớn hay nhỏ, nhưng đều là nơi người tiêu dùng trực tiếp mua sắm tại các gian hàng. Nhưng gần đây, tại các hội chợ lượng hàng hoá giá rẻ, kém về chất lượng tràn lan, thậm chí có rất nhiều mặt hàng Trung Quốc giá rẻ. Đặc biệt là các mặt hàng đồ gia dụng, quần áo, đồ chơi trẻ em...phần lớn là các mặt hàng Trung Quốc thay vì là hàng Việt Nam như chủ trương của các cơ quan chức năng và mong muốn của người dân.

Ví dụ như tại Hội chợ thương mại được tổ chức gần đây nhất trong tháng 4 vừa qua tại khu Đô thị Nam Đăk Bla, không ít người dân đến tham quan, mua sắm tại đây đều bày tỏ sự thất vọng về hàng hoá. Nhất là các gian hàng đồ chơi trẻ em, dù chiếm số lượng không nhiều nhưng tất cả các mặt hàng được bày bán đều có chung xuất xứ Trung Quốc, một số mặt hàng còn không có cả nhãn mác phụ, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

Chị Nguyễn Thị Mai (tổ 4, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum) lắc đầu ngán ngẩm: Đi một vòng mà chẳng biết mua gì cả, hàng hoá thì quá nghèo nàn, chủ yếu là quần áo, thau chậu, chén đĩa nhưng toàn hàng phẩm cấp thấp. Không riêng gì hội chợ này, gần đây, tôi thấy hội chợ nào cũng vậy, cũng chừng đó mặt hàng mà toàn hàng giá rẻ, kém chất lượng...

Chính vì thế mà nhiều người tiêu dùng khi nhắc đến hội chợ là nghĩ đến việc các doanh nghiệp đang tìm cách xả hàng tồn kho, chất lượng thấp. Nhiều người dân vẫn đến khi hội chợ được tổ chức, nhưng là để đi chơi, xem ca nhạc chứ không mua sắm.

Chưa hết, cứ sau mỗi đợt hội chợ lại rộ lên bức xúc của người dân về cách ứng xử kinh doanh của người bán hàng, tình hình an ninh trật tự, dịch vụ trông gửi xe...

Từ nay đến cuối năm là mùa của các hội chợ. Do đó, để hội chợ thực sự là dịp kích cầu tiêu dùng, các cơ quan quản lý, ban tổ chức hội chợ cần chấn chỉnh ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia; đừng biến hội chợ thành nơi thanh lý hàng hoá cho các doanh nghiệp và tiêu thụ những mặt hàng kém chất lượng...

          Thiên Hương

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by