• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Kon Plông: Đồng bào DTTS mạnh dạn vay vốn để thoát nghèo

29/05/2023 13:16

Thời gian qua, tận dụng nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ đồng bào DTTS tại huyện Kon Plông mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, từng bước vươn thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Trước đây, gia đình anh A Druông và chị Y Duân ở thôn Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) thuộc diện hộ nghèo, nguyên nhân chính là do thiếu vốn, kinh nghiệm và kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi. Được sự khuyến khích, hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chức năng, cùng với quyết tâm vươn lên trong cuộc sống, năm 2019, gia đình mạnh dạn vay vốn Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Kon Plông 30 triệu đồng để mua 2 con trâu sinh sản. Sau 4 năm chăm sóc, đàn trâu sinh sản thêm nhiều nghé con; nguồn thu từ việc bán trâu giúp gia đình vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà ở khang trang và đầy đủ các vật dụng cần thiết.

Đàn gia súc tại thôn Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Ảnh: T.L

 

Anh A Druông chia sẻ: Tôi thấy vay vốn để nuôi trâu rất hiệu quả, bởi tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có trong tự nhiên công sức bỏ ra để chăn nuôi trâu lại ít, mà hiệu quả kinh tế khá cao. Việc nuôi trâu trong thôn Kon Vơng Kia  được thực hiện theo nhóm hộ, các gia đình phụ trách chăn thả trâu luân phiên mỗi ngày. Hiện nay, kinh tế gia đình tôi đã ổn định hơn nhờ vay vốn phát triển chăn nuôi.

Hiện nay, thôn Kon Vơng Kia có đàn gia súc trên 300 con, trong đó có trên 230 con trâu và 70 con bò. Hầu hết các hộ chăn nuôi gia súc đều đang vay vốn từ Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Kon Plông theo hình thức tín chấp thông qua các đoàn thể chính trị- xã hội. Nhờ mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế, hộ nghèo trong thôn giảm dần qua từng năm, hiện chỉ còn 9 hộ nghèo.

Chị Y Hiền, ở thôn Kon Vơng Kia tâm sự: Trong 10 năm qua, gia đình tôi vay vốn NHCSXH 3 lần, số tiền vay dùng để mua gia súc, chăm sóc cà phê. Đến nay, kinh tế của gia đình tôi đã phát triển tốt với 1ha cà phê, 1ha mì, 5 con trâu và 500m2 ao cá.

Ông A Blép- Trưởng thôn Kon Vơng Kia cho biết: Thông qua các cuộc họp thôn, tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con vay vốn để phát triển kinh tế, một số hộ đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương luôn sâu sát với các hộ vay, đảm bảo nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Số lượng hộ đồng bào DTTS mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế dần được nâng lên. Ảnh: TL

 

Tại thôn Vi Glơng, xã Hiếu, nhiều hộ đồng bào DTTS đã từng thay đổi nhận thức, mạnh vay vốn để phát triển kinh tế. Tiêu biểu như gia đình chị Y Ớc, qua 2 lần vay vốn NHCSXH với số tiền 30 triệu đồng và 50 triệu đồng, gia đình chị đã có nguồn thu nhập cao mỗi năm từ việc chăn nuôi 15 con heo, 8 con trâu và trên 100 con gia cầm.

“Trước đây, tôi và bà con trong thôn rất ngại vay vốn, sợ không làm ăn được, không có tiền trả cho ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi tôi được tham gia các lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, vật nuôi thì đã có hướng làm ăn, mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế. Gia đình tôi mong muốn tiếp cận nguồn vốn vay nhiều hơn để mở rộng quy mô phát triển kinh tế trong thời gian đến”- chị Y Ớc bộc bạch.

Trao đổi với chúng tôi trong căn nhà khang trang vừa được xây dựng với kinh phí 1,6 tỷ đồng, chị Y Hạnh (dân tộc Xơ Đăng, thôn Vi Glơng, xã Hiếu) không giấu được niềm phấn khởi: Trước đây gia đình tôi rất nghèo khó, khởi nghiệp bằng việc mở cửa hàng buôn bán nhỏ phục vụ cho người dân trong thôn Vi Glơng. Sau đó, gia đình vay vốn NHCSXH để mở rộng quy mô cửa hàng và làm thêm nghề buôn bán gia súc. Sau hơn 10 năm vay vốn và lập nghiệp, gia đình tôi đã vươn lên trở thành hộ giàu, có cơ ngơi khang trang và thu nhập rất ổn định. Hiện nay cửa hàng của gia đình tôi bán đa dạng mặt hàng phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, như các loại đồ ăn, nước uống, công cụ lao động, sản xuất, vật dụng trong gia đình.

Có thể nói, những gia đình đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Kon Plông phát triển kinh tế ổn định nhờ mạnh dạn vay vốn NHCSXH đã tạo sức lan tỏa lớn, là tấm gương sáng để các hộ đồng bào DTTS khác trên địa bàn học tập và làm theo trong thời gian đến.   

Tấn Lộc

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by