• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Mạnh tay xử lý tình trạng bỏ hoang đất dự án

24/04/2018 06:59

​Được tạo thuận lợi để triển khai các dự án thông qua việc giao đất, cho thuê đất với diện tích lớn, nhưng không ít tổ chức, doanh nghiệp lại bỏ hoang, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tuy nhiên, rất có thể tình trạng trên sẽ chấm dứt khi chính quyền và ngành chức năng đã phát đi thông điệp mạnh mẽ...

1. Người đàn ông đen đúa, đội mũ rộng vành tên H. đứng dưới trời nắng chang chang chỉ vào khu đất rộng mênh mông: Đó, khu đất đẹp như rứa mà để hoang mười mấy năm nay rồi. Sao Nhà nước không lấy lại đi?

Ấy là ông đang nói về 55.000m2 đất tại Cụm công nghiệp Đăk la (xã Đăk La, huyện Đăk Hà) mà Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thái Dương được thuê để thực hiện dự án nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc.

- Làm gì mười mấy năm chú ơi? - Có người hỏi.

- Chứ không à. Tôi ở đây nên biết chứ, ngày giao nhận đất tôi còn đến xem, từ năm 2005 đấy nhé, bà con khấp khởi mừng, rỉ tai nhau tới đây sẽ có nhà máy thức ăn chăn nuôi gia súc "cỡ bự" được xây dựng ở đây, nông sản làm ra có chỗ tiêu thụ, không còn phải lo lắng chuyện đầu ra nữa, sướng nhé.

Kiểm tra thực địa diện tích đất thuê bỏ hoang của Công ty CP Thái Dương

 

Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, thời gian cứ thế trôi qua, đến bây giờ khu đất ấy vẫn để hoang. Người dân đi từ hy vọng đến thất vọng, rồi không còn quan tâm nữa.

“Chú xem, đất rộng rãi, bằng phẳng để hoang, có mấy gian nhà này nữa, xây lên rồi bỏ đó, thành nơi mấy đứa trẻ hư tụ tập rồi trộm cắp, rượu chè" - ông H. than.

Khi biết những người có mặt tại đây đang làm nhiệm vụ thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất của doanh nghiệp, ông H. buột miệng hỏi: Nhà nước có thu lại không chú. Nếu không dùng đến, cho dân làm sân phơi, chứ để thế này lãng phí quá.

Có thể sẽ thu hồi đấy - một người cho biết. ông H. cười: Có thế chứ.

Kết quả thanh tra xác định, năm 2005, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thái Dương được UBND tỉnh cho thuê 55.000m2 đất để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy sản xuất nông sản và thức ăn chăn nuôi Thái Dương- Miền Trung tại Cụm công nghiệp Đăk La. Tuy nhiên, đến nay, doanh nghiệp chưa xây dựng nhà máy theo dự án được phê duyệt, không đưa đất vào sử dụng.

Trong quá trình thanh tra, đại diện UBND huyện Đăk Hà và xã Đăk La đều kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi diện tích đất nói trên theo luật định để bố trí sử dụng hiệu quả hơn.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý để thu hồi diện tích đất cho doanh nghiệp thuê nói trên theo Điều 64- Luật Đất đai năm 2013.

Ngay khi Sở Tài nguyên và Môi trường có kết luận thanh tra và kiến nghị UBND tỉnh thu hồi diện tích đất cho Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thái Dương thuê rồi... bỏ hoang, tôi đã gọi điện cho ông H. để thông báo. Tôi lại nghe tiếng ông cười: Có thế chứ!

Tiếng cười nhẹ nhõm từ một nông dân như ông H. cho thấy họ hài lòng với những thông tin nghe được.

2. Sau Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thái Dương, đến lượt hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp khác rơi vào "tầm ngắm". Ngày 10/4, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định thanh tra tại 7 tổ chức, doanh nghiệp được thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng.

Theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường - Phạm Đức Hạnh, tỉnh luôn chào đón, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp nếu như họ chấp hành đúng các quy định hiện hành, đằng này có một số doanh nghiệp làm rất ì ạch hoặc không làm gì trên diện tích đất được giao hoặc được thuê.

"Dù biết các doanh nghiệp hiện nay đang gặp khó khăn, nhưng trên thực tế, tỉnh cũng đã thông cảm, gia hạn nhiều lần rồi. Theo quy định sau 12 tháng mà anh không đầu tư là vi phạm luật nhưng ở đây có doanh nghiệp để hoang đất hàng chục năm trời là rất khó chấp nhận"- ông Phạm Đức Hạnh bày tỏ quan điểm.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai - Nguyễn Thị Gấm cho biết, để "chỉ mặt" được 7 tổ chức, doanh nghiệp này, cán bộ, nhân viên Chi cục đã phải rà soát, thống kê chi tiết và kiểm tra thực trạng từng dự án. Kết quả là có 4 tổ chức, doanh nghiệp triển khai dự án chậm tiến độ; 3 tổ chức, doanh nghiệp chưa đưa đất vào sử dụng.

Thông tin từ Chi cục Quản lý đất đai cho biết, trong thời gian qua, việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp, góp phần khai thác tốt tiềm năng đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật đất đai còn nhiều; trong đó có tình trạng các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng, làm lãng phí tài nguyên đất, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê lại tất cả các dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng để tham mưu UBND tỉnh có biện pháp xử lý nghiêm, và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/11- bà Nguyễn Thị Gấm cho hay.

Không thể phủ nhận rằng, quyết định thanh tra 7 tổ chức, doanh nghiệp vì có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng.

Nếu như vụ Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thái Dương mới chỉ là một tín hiệu thì việc thanh tra đồng loạt 7 tổ chức, doanh nghiệp lại là một thông điệp rất mạnh mẽ, rõ ràng , báo hiệu "thời của những dự án nhận đất rồi để đó" đang đi đến hồi kết. Điều này còn cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc khắc phục tình trạng lãng phí đất đai, gây bức xúc trong dư luận - một chủ doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở huyện Kon Plông nhận định.

Và tôi lại nhớ đến người nông dân tên H. ở xã Đăk La (huyện Đăk Hà). "Có thế chứ", ông đã hài lòng nói như vậy khi nghe tin diện tích đất doanh nghiệp bỏ hoang có thể được thu hồi...

Thành Hưng

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by