• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Kinh tế

Người dân phấn khởi vì đót được giá

18/01/2024 15:13

Dịp này, đang vào cao điểm của mùa đót. Hàng nghìn người dân rủ nhau lên núi thu đót về bán. Năm nay, giá đót cao hơn mọi năm nên người dân rất phấn khởi bởi sẽ có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống và đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn.

Những ngày đầu năm 2024, tôi có dịp rong ruổi trên khắp các con đường lên các huyện vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Đến đâu, tôi cũng thấy cảnh người dân chở, gùi vác những bó đót về phơi và bán cho thương lái làm chổi. Những bó đót được phơi khắp từ trong nhà đến vỉa hè trên các con đường.

Dọc tuyến Quốc lộ 40B, qua các huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, chúng tôi nhận thấy những bó đót phơi chất đầy đường. Nhiều hộ còn tận dụng mọi khoảng đất trống có ánh nắng quanh nhà để phơi đót. Dọc trên đường, nhiều người dân ngồi ngay ven đường thu, làm sạch và bó thành từng bó to để thương lái đưa xe vào bốc chở đi. Khung cảnh lao động nhộn nhịp, đông vui.

Đót được phơi khắp nơi trên đường và trong khu vực quanh nhà. Ảnh: HN

 

Theo người dân, năm nay, đót nhiều và được giá nên bà con rất vui. Thương lái thu mua đót với giá từ 140.000 đồng đến 200.000 đồng/ bó (bó đót có đường kính 1m). So với năm ngoái, giá đót năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 30-50.000 đồng/bó. Giá đót cao, lại vào thời điểm nông nhàn nên hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh tranh thủ thời gian rảnh rỗi lên rẫy, lên đồi thu hái đót về bán kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Theo người dân, cây đót thường mọc trong khu rẫy, trên triền đồi và mùa thu hoạch đót diễn ra từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau. Vì thế, những ngày này, hàng nghìn người dân tất bật lên rẫy thu đót về bán cho thương lái làm chổi. Đót thu hái xong được cột thành từng bó, đưa thẳng từ núi về; có người dân thì mang phơi khô mới bán, nhưng cũng có người  bán thẳng đót tươi cho thương lái. Đót tươi đang được các thương lái thu mua với giá khoảng 140-160.000 đồng/bó (1 bó đót có đường kính 1m), nhưng khi phơi khô sẽ bán được cao hơn, khoảng 200.000 đồng/1 bó.

Đang phơi đót trên quốc lộ 40B đoạn qua xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông), cả gia đình anh A Phun (35 tuổi, làng Mô Pah) cùng 4 thành viên trong gia đình đang cặm cụi gom những cây đót đã khô để bó thành bó mang bán cho thương lái. Vừa làm, anh Phun vừa cho biết: Năm nay, giá đót cao nên cả nhà tôi tranh thủ đi cắt đót về phơi khô rồi bán. Cây đót mọc ngay trên khu rẫy cách nhà cũng chừng vài cây số, mỗi ngày chịu khó cũng cắt được khoảng 3 đến 4 bó đót. Sau khi thu hoạch về phơi 2 đến 3 ngày mới khô rồi làm sạch bó thành từng bó mang bán cho thương lái. Với giá hiện tại mỗi bó bán từ 180.000 đồng đến 200.000 đồng/bó khô thì cũng có nguồn thu nhập thêm để trang trải cuộc sống.

Còn bà Y Thurt (60 tuổi, thôn Tu Mơ Rông) cũng tranh thủ lúc nhàn rỗi đi tuốt, làm sạch những cây đót cho chủ thu mua. Theo bà Thurt, do tuổi già, bà không thể đi hái đót nên bà được chị chủ thu mua trong thôn thuê nhặt, làm sạch cây đót sau khi đã phơi khô với công mỗi ngày là 140.000 đồng. Chịu khó, trong mùa thu đót, nhờ làm công bà cũng có thêm thu nhập vài triệu đồng để trang trải cho cuộc sống gia đình.

Người dân phấn khởi vì đót được giá. Ảnh: HN

 

Tương tự, di chuyển trên các tuyến Tỉnh lộ 678 dẫn vào 4 xã Đăk Tờ Kan, Đăk Rơ Ông, Đăk Sao, Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) chúng tôi cũng chứng kiến từng đoàn người chở đót về phơi dọc đường. Đót tươi được tháo khỏi bó, rải xuống phơi. Đót khô thì bó lại, chất kho. Xe tải tấp nập vào chở đót đi tiêu thụ.

Trên tuyến Tỉnh lộ 678, chị Y Nghìn (xã Đăk Tờ Kan) cặm cụi tháo từng bó đót tươi ra phơi. Chị cho biết, mới đầu mùa đót, gia đình chị đã lặn lội lên núi cắt, đến nay đã thu được 6 bó. Sắp tới, chị sẽ tiếp tục đi hái đót để lấy tiền mua sắm tết.

Chị Nguyễn Thị Chiến (xã Đăk Rơ Ông) cho biết đang thu mua đót tươi của dân với giá 160.000 đồng/bó. Giá đót cao hơn mọi năm nên người dân có thêm nguồn thu nhập. Đến nay, chị đã chi 100 triệu đồng mua đót của người dân. Sau khi thu mua xong, chị phơi đót rồi nhập bán cho đại lý lớn hơn.

Bà Mai Thị Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông cho biết, chỉ riêng xã, hiện có khoảng 200 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số đi lên núi thu hoạch đót. Hiện các đại lý đang thu mua 160.000 đồng/bó. Mức giá này cao hơn năm ngoái 30.000 đồng/bó. Nhờ giá cao, người dân có thêm nguồn thu lớn, giúp họ có điều kiện ăn tết ấm no hơn.

Mùa đót năm nay, bà con đồng bào dân tộc trong tỉnh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi vì đót được giá. Chỉ cần bỏ công, chịu khó lao động thì trong mùa thu đót, mỗi người cũng có thể kiếm được vài triệu đồng, góp phần tăng thêm thu nhập phục vụ cuộc sống và được đón một cái tết đầm ấm, no đủ hơn…

Hà Nam

   

Các tin khác

  • Cộng đồng chung tay bảo vệ rừng
  • Tương lai xanh từ những tán rừng
  • Hướng mở cho việc xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường sâm Ngọc Linh
  • Hiệu quả khi doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm củ cho các tổ chức, cá nhân
  • Nhà thuê ở trung tâm hành chính Quảng Ngãi: Nhu cầu lớn, thị trường nhộn nhịp
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Kiến nghị khắc phục, bàn giao công trình tuyến đường tránh ngập lòng hồ khu vực huyện Kon Plông
  • “Cấp bừa” giấy chứng nhận mã số vùng trồng sâm Ngọc Linh
  • Tu Mơ Rông: Hàng chục cây sâm Ngọc Linh bị cây đổ gẫy, hư hỏng
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by